CN 8503: NHÀ THẦN BÍ ESPERANZA, NGƯỜI TÂY BAN NHA (2)
Bài số một là CN 8496:
Bà là một nữ tu Thần Bí người Tây Ban Nha nhưng lại sinh sống ở nước Ý. Bà đã có rất nhiều ơn lạ thường. Bà nói chuyện với Thiên Đàng. Bà làm nhiều phép lạ nhãn tiền. Đó là Chân Phước Esperanza.
Trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo có một linh hồn trở nên dụng cụ tốt lành của Thiên Chúa Quan Phòng. Tên của bà là Chân Phước Esperanza de Jesús. Bà sinh ở Tây Ban Nha và bà đã được Chúa quan phòng cho bà xây một thành luỹ thiêng liêng ở nước Ý.
Vị nữ tu này luôn cầu nguyện với Thiên Đàng và dường như bà đem ánh sáng của Thiên Đàng đến cho trái đất qua sự thân thiện của bà đối với Chúa.
Cuộc đời của bà nhắc nhở chúng ta về Thánh Gioan Tông Đồ khi Thánh Nhân viết rằng Chúa là Tình Yêu và những ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa và Chúa ở trong người ấy.
Mẹ Thánh Esperanza thành lập Đền Thánh Merciful Love ở vùng Collevalenza. Nơi này cách xa thành phố Roma chừng 2 giờ lái xe. Nơi này được gọi là Lộ Đức của nước Ý bởi vì có những phép lạ xẩy ra với bà Thánh.
Bà được nhiều thị kiến tử Chúa. Một hôm bà ra lệnh cho các công nhân đào một cái giếng từ một nơi đất khô cằn. Các kỹ sư nói rằng ở đó không có nguồn nước. Tuy nhiên, bà tin tưởng nơi tiếng nói của Chúa Giêsu. Bà tin tưởng rằng sẽ có một giếng nước. Thật sự, sau đó có một dòng nước vọt ra và mang ơn chữa lành đến cho những người bịnh và mệt mỏi.
Dòng nước này là dấu hiệu rằng Chúa Thánh Thần đang tắm gội cho các tín hữu với ơn lành và sự bồi bổ hồn xác.
Những phép lạ của Chân Phước Esperanza thường chú trọng đến sự bác ái và làm cho số lương thực được tăng lên gấp nhiều lần cho những người nghèo khó.
Có nhiều người chứng kể lại rằng trong những lúc thiếu thốn lương thực dành cho người nghèo, Chân Phước Esperanza đã phục vụ lương thực cho hàng trăm trẻ đói nghèo.
Có nhiều khi thiếu lương thực. Giống như câu chuyện Chúa làm cho lương thực tăng lên ở trong Thánh Kinh để nuôi sống 5 ngàn người, bà đã cho thấy gương sáng rằng nếu chúng ta dâng hiến mọi sự cho Chúa thì Ngài sẽ trả lại cho chúng ta gấp ngàn lần.
Thánh Teresa thành Calcutta đã nói rằng nếu chúng ta không thể làm được điều lớn lao thì hãy làm những điều bé nhỏ với tình yêu lớn lao.
Mẹ Thánh Esperanza cũng sống với chân lý ấy.
Những phép lạ mà Mẹ Thánh làm không phải để làm cho người khác sợ hãi mà là tiết lộ lòng thương xót Phụ Tử của Chúa Cha.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 10/2/2026







