Trong 8 tháng, em bé 2 tuổi là Joshua đã vật lộn với bịnh ung thư. Em phải trải qua 80 buổi hoá trị và xạ trị.
Không có gì tiến triển và các bác sĩ nói rằng bé chỉ còn sống vài tuần hay vài ngày nữa mà thôi.
Vì thất vọng nên cha mẹ em quyết định đưa em đi hành hương Medjugorje thuộc nước Bosnia/Herzegovina vào tháng 6 năm 2009.
Khi vừa đến làng Medjugorje thì bỗng dưng bé Joshua bắt đầu cảm thấy khỏe hơn trước. Lúc đó bé không thể đi bộ được vì có những cục bướu trong người.
Trong cuộc hiện ra hàng tháng của Đức Mẹ với thị nhân Mirjana vào ngày 2/7/2009 thì bé bắt đầu cảm thấy khoẻ ra và cơn đau giảm bớt.
Khi gia đình bé trở lại nước Ý thì các bác sĩ làm xét nghiệm. Chuyện lạ là cả 19 cục bướu đều biến mất.
Bịnh đau xương cũng biến đi. Chỉ còn một cục bướu đang to từ 7.5 cm nay chỉ còn 3 cm. Vì thế mà các bác sĩ có thể mổ vào tháng 11 năm 2009.
Các bác sĩ Y Khoa không thể giải thích bằng khoa học được vì chuyện quá sức lạ lùng.
Một năm sau đó thì cả gia đình bé trở lại làng Medjugorje để cảm tạ Chúa vì Ngài đã chữa lành hoàn toàn cho bé Joshua.
Cảm tạ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đã thương xót và chữa lành cho bé.
Kim Hà, 11/2/2026









