CN 8509: CÔ ELISA ALOI ĐƯỢC MẸ LỘ ĐỨC CHỮA LÀNH
Có nhiều phép lạ chữa lành xẩy ra ở vùng Lộ Đức, nước Pháp là do lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria.
Hôm nay chúng tôi muốn báo cáo về sự chữa lành tuyệt vời của Đức Mẹ. Mẹ đã chữa lành cho một cô gái người Ý tên là Elisa Aloi.
Cô gái này bị bịnh lao xương nặng vào ngày 5 tháng 6 năm 1958. Phép lạ này đã được Giáo Hội Công giáo nhìn thận và uỷ ban Y Khoa cũng chứng thực vào ngày 26/5/1965. Vào năm 1948, khi đó cô Elisa được 17 tuổi. Cô bị đau đầu gối bên phải. Cô kể:
"Tôi không thể ra khỏi giường vì tôi liên tục bị nóng sốt và đau đớn. Trong một thời gian ngắn mà cơn bịnh lan tới đầu gối phải và bên hông trái. Tôi phải trải qua nhiều cuộc giải phẫu. Tôi bị đau từ cổ đến đùi nên tôi phải nằm liệt giường."
Trong suốt 11 năm kế tiếp, cô ấy phải trải qua 33 cuộc giải phẫu. Tình trạng sức khoẻ của cô tệ hơn vào năm 1958. Các bác sĩ nói rằng cô ấy không còn hy vọng được chữa lành nữa.
Thế là cô quyết định tin tưởng vào sự chữa lành của Đức Mẹ và đi hành hương lần thứ 3 tới Lộ Đức. Cô kể:
«Tôi phải đi hành hương Lộ Đức vì tôi quá sức đau đớn. Tôi luôn bị nóng sốt. Trong cuộc hành hương thì vị linh mục hỏi tôi rằng:
"Này Elisa, con có muốn bước đi không?"
"Dạ có ạ, xin cha nhờ mọi người cho con đi tắm nước suối Lộ Đức ạ."
Sau khi tôi ra khỏi hồ nước Lộ Đức thì bỗng dưng tôi cảm thấy có một luồng khí nóng. Tôi cảm thấy đôi chân của tôi đang cử động trong khi khi đang bị bó chân. Tôi bèn cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin Chúa cho đôi chân con được cử động và đi lại được ạ."
Rôi tôi gọi bác sĩ và nói:
"Thưa bác sĩ Zappia, tôi có thể cử động đôi chân rồi."
Vị bác sĩ đến gần cái cáng mà tôi đang nằm trên đó. Ông ta lấy cái mền ra khỏi người tôi và bảo tôi đừng la lên. Vết thương của tôi đã đóng kín. Sau khi có đoàn rước kiệu đi qua thì người ta đưa tôi đến phòng Y Khoa. Các bác sĩ đứng nhìn tôi la hét vì tôi đã nhận được ơn chữa lành. Tôi bảo các bác sĩ rằng:
"Xin quý vị vui lòng lấy cái đồ bó chân của tôi ra vì tôi muốn được đi bộ."
Sau đó cô Elisa được chụp hình phim Xray và kết quả cho thấy là cô được chữa lành. Vị bác sĩ đang chữa trị cho cô Elisa trong nhiều năm đã nói rằng:
"Tôi không bao giờ hỏi han về sự chữa lành của Chúa và của Đức Mẹ Maria."
Ông cho biết rằng ông đã mổ cái chân của cô ấy thì bây giờ xương nó mọc lên lại."
Đây chỉ là một trong các phép lạ phi thường mà Chúa chữa lành tại thánh địa Lộ Đức. Tác giả Vittorio Messori đã viết một cuốn sách với tựa đề:
“Bernadette didn’t deceive us. A historical investigation into the truth of Lourdes” (A. Mondadori Publisher 2012). Xin tạm dịch tựa đề là:
"Bernadette không đánh lừa chúng ta. Một cuộc điều tra lịch sử về chân lý của Lộ Đức."
Chúa hiện hữu, Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Giáo Hội do ĐGH dẫn dắt là người canh giữ chân lý.
Đức Trinh Nữ Maria đã nói với thị nhân Bernadette rằng:
"Con hãy nói với các linh mục rằng hãy xây dựng một Đền Thờ tại nơi này."
Cô Elisa chết vào năm 2020 khi được 89 tuổi.
Tạ Ơn Chúa. Tạ ơn Đức Mẹ chữa lành.
Kim Hà, 12/2/2026







