CN 8510: CUỘC HIỆN RA CỦA ĐỨC MẸ TẠI MALTA (1)
Nguồn: Internet
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2011, có hiện tượng Đức Mẹ chẩy dầu tại vùng Malta. Xem như lời tiên tri ở Fatima chưa hết.
Sau cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ Đức thì vào ngày 11 tháng 2 năm 2011, Đức Mẹ Maria hiện ra tại Malta với thị nhân Angelik Caruana trên đồi Borg in-Nadur ở vùng Birzebbuga, Malta.
Đức Mẹ tự giới thiệu Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình. Mẹ kêu gọi các gia đình hãy hoán cải. Mẹ kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho 5 quốc gia sau đây: nước Iran, nước Nga, nước Mỹ, nước Trung Hoà và nước Úc.
Với tình yêu Từ Mẫu, Mẹ hiện ra vào mỗi ngày Thứ Tư hàng tuần, Đức Mẹ gửi cho thế giới một thông điệp gồm 5 điểm chính:
1. Cầu nguyện bằng trái tim.
2. Ăn chay,
3. Hoà giải với Chúa và với tha nhân,
4. Hoán cải và hoà bình,
5. Cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi, đặc biệt là ở trong gia đình để chống lại các lực lượng của kẻ dữ.
Các cuộc hiện ra nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh Lễ. Đồng thời Đức Mẹ ban cho thị nhân Anghelik lời nguyện sau đây:
“Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con thờ lạy Ngài.
Lạy Thiên Chúa, chúng con yêu mến Chúa trong Bí Tích Thánh Thể."
Lời nguyện này cũng tương tự như lời nguyện tại làng Fatima. Các cuộc hiện ra này được Giáo Hội theo dõi qua hai vị linh mục là cha Hayden Williams ofm (cap) và cha David Cefai SJ. và một nhóm các nhà Tâm Lý quốc tế.
Vào ngày Thứ Sáu 11 tháng 2 năm 2011 vào buổi sáng thì có hai người tên là Angelik và Catherine đang ngồi trên xe với anh Raymond Vella. Lúc 11:00 g sáng bỗng dưng thiên thần bản mệnh của anh Angelik xuất hiện và ban cho anh một thông điệp.
Thiên thần báo tin rằng ngay lúc đó thì ở nhà của anh này có một Thánh Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm đang chẩy nước mắt máu từ đôi mắt và trái tim rồi chảy xuống bàn tay phải của thánh tượng.
Cô Catherine ngay lập tức đã báo cáo cho cha Hayden. Cô mời quý cha đến nhà càng sớm càng tốt.
Lúc 1:30 g trưa thì họ khám phá ra trên thánh tương có dấu của nước mắt, có những vết bầm trên đôi má của tượng và trên trái tim của tượng.
Vào ngày thứ Tư, 16/2/2011 vào lúc 8:15g sáng, cô Catherine là vợ của anh Angelik, bước vào phòng cầu nguyện ở trong nhà của họ thì cô nhìn thấy Thánh Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm có nước mắt máu trên tượng lần nữa.
Có một vài lần nữa thì hiện tượng này lại có nước mắt máu. Dường như có những tượng và hình ảnh khác ở trong nhà của anh Angelik Caruana cũng chấy nước mắt và dầu thơm.
Kim Hà, 12/2/2026







