Youtube
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải. "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế".
Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu “ở nơi thanh luyện cho đến tận thế”.
-Lucia tiếp tục hỏi Đức Mẹ, “còn Amelia thì sao?”
-“Cô ấy sẽ phải ở nơi Thanh Luyện cho đến tận thế”.
Ba trẻ mục đồng lập tức hiểu ngay ra ý tứ của Đức Mẹ, [là cần phải nguyện thêm nhiều Kinh Mân Côi nữa, thì cô Amelia sẽ được giải cứu sớm trước thời hạn], nên mới lặp lại với mọi người:
“Đọc kinh cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện cho chị ấy mau được giải thoát khỏi đó”.
Mẹ của cô Amelia rất là xúc động, đã nguyện kinh và xin thêm nhiều Lễ cầu hồn cho con gái bà.
Cô Amelia của Chúa Giêsu này đã qua đời khi còn độc thân chưa kết hôn, vào lúc 2 giờ chiều ngày 28 tháng 3, tại Casa Velha, sau khi đã được lãnh nhận tất cả các bí tích của Giáo Hội. Cô qua đời trước khi Đức Mẹ Hiện Ra lần đầu tiên một tháng rưỡi.
Vậy những chi tiết ấn tượng này thực sự có đúng không? Vào năm 1947, Cha Huberto Longen hỏi Lucia:
"Có phải Đức Mẹ nói với con, trong lần hiện ra đầu tiên, là linh hồn của cô này sẽ phải ở nơi Thanh Luyện cho đến tận thế đúng không?"
Lucia liền dứt khoát trả lời ngay lập tức:
-Dạ đúng ạ.
-Sao nhiều tác giả lại bỏ qua chi tiết này nhỉ?!
-Người ta cho chúng tôi biết gia đình của cô Amelia rất là đau thương vì chuyện này.
Chi tiết này đã làm chấn động xứ Fatima. Trên hết, là cha xứ đã tích cực can thiệp, yêu cầu mọi người phải dập tắt ngay và thậm chí còn đe dọa trừng phạt các kẻ nào dám ngồi lê đôi mách buôn chuyện này.
Thế nguyên nhân gốc rễ ra sao mà đưa đến lời tuyên bố nghiêm trọng như vậy? Làm sao có thể giải thích về chuyện của một cô gái mới có 20 tuổi, đã được Jacinta coi sóc bệnh tình trong suốt những ngày cuối đời, và đã được lãnh nhận đầy đủ các phép bí tích, lại phải chịu một hình phạt nặng nề khắc nghiệt như vậy?
Trên tờ báo Lisbon Voz ̣[Voice] vào ngày 21 tháng 11 năm 1957, có cho đăng một bản tin giải thích làm sáng tỏ, được ký tắt chữ P. L. của Sơ (Irmã Maria do Carmo Lopes da Fonseca) về cuộc điều tra này.
"Tôi tìm một người đáng tin cậy để hỏi thăm tin tức. Tôi đã giữ kín kết quả cuộc điều tra này. Tôi được nghe biết, cô Amelia, là một cô gái tươi trẻ, năng động hoạt bát và đầy sức sống, cũng giống như bao nhiêu cô gái khác ở miền sơn cước. Nhưng cô ấy đã bị một người thân tàn nhẫn xâm hại trinh tiết.
Mà cô đó không có đủ sức đạo hạnh để chống lại sự cám dỗ. Thế rồi một căn bệnh nặng đã bất ngờ ập đến với cô. Tôi được biết là cô ấy tuy đã được xưng tội rồi. Nhưng, sau khi tội được tha, thì vạ tội của hình phạt tạm vẫn còn. Vậy cô Amelia đã không có đủ thời gian để đền bù hình phạt tạm này, trong lúc còn sống trên cõi trần đời ngắn ngủi”.
Tiến sĩ Sebastião Martins dos Reis, là một sử gia và cũng là nhà bình luận tài ba về Fatima, bổ sung thêm cho biết:
"Bây giờ người ta đã được biết về... Cô Amelia này đã phải chịu nỗi ô nhục không thể bù đắp về đức trong sạch. Tội xâm hại khiến đời cô bị ô nhục lại đến từ người anh rể của cô".
“Có thể đây là một mệnh đề thực sự có điều kiện, mặc dù cách diễn tả lời Đức Mẹ nói có tính xác thực là: 'Cô ấy sẽ phải ở nơi Thanh Luyện cho đến tận thế...’ nếu cô chưa được đền bù đủ phép công thẳng, như Chúa đã định’”.
Cho nên ba trẻ mới lặp đi lặp lại với mọi người, “đọc kinh cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện cho chị ấy mau được giải thoát khỏi đó”.
Giêsu Maria, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.
Sóng Biển
Ngày 5/2/2026








