Hôm nay 18 tháng 2 là ngày lễ Thánh Bernadette và cũng là ngày Thứ Tư Lễ Tro. Đây là ngày bắt đầu cho cuộc hành trình 40 ngày mùa Chay.
Thánh Bernadette đã viết trong nhật ký:
"Tôi phải chết đi vì cái tôi mãi mãi. Tôi phải chấp nhận các cuộc thử thách mà không phàn nàn. Tôi làm việc, chịu đau khổ và tôi yêu mến mà không ai nhìn thấy, chỉ có Thánh Tâm Chúa nhìn thấy mà thôi."
"Những ai không chuẩn bị chịu đau khổ cho Chúa, những ai không làm theo Thánh Ý Chúa thì không xứng đáng là bạn hữu của Ngài. Tình yêu mà không thống khổ thì không hiện hữu."
"Ôi Lạy Đức Mẹ Maria, con xin dâng sự hy sinh lên cho Mẹ. Con từ bỏ mọi sự dính bén và trói buộc để cho trái tim con hoàn toàn thuộc về Mẹ và Chúa Giêsu, Con Mẹ."
Thánh Bernadette đã chịu nhiều đau khổ lớn lao trên trần gian và dâng hiến mọi sự lên Chúa với một nụ cười.
Vậy chúng ta hãy dâng lên mọi sự và mọi hy sinh thật sự, nhất là trong Mùa Chay này để cầu cho giáo hội, Đức Giáo Hoàng, tổ quốc chúng ta, gia đình chúng ta, kẻ thù của chúng ta và bạn bè chúng ta.
Chúng ta cầu cho những kẻ tội lỗi được ơn hoán cải. Cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Chúng ta hãy dâng hiến mọi sự với một nụ cười.
"Do đó, chúng ta hãy nhìn lên cái thế giới nhỏ bé đang ở chung quanh ta. Hãy nhìn xem cái vũ trụ Kito giáo trong lúc này. Hãy dâng 40 ngày chay tịnh như là làm việc thống hối, như là sự hy sinh để dâng lên Thiên Chúa vì Ngài bị xúc phạm quá nhiều.
"Chúng ta hãy trông cậy rằng như thành phố Nineveh, một thành phố cổ của Assyria ở Thượng Lưỡng Hà, ngày nay ở vùng bắc Iraq; thành phố này ở trên bờ đông của sông Tigris, và là thủ đô của Đế quốc Tân Assyria thì Chúa sẽ chấp nhận sự hy sinh và thống hối của chúng ta và tha thứ cho mọi tội lỗi của chúng ta."
Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, cầu cho chúng con. Amen.
Lạy Thánh Bernadette, cầu cho chúng con. Amen.
Kim Hà, 18/2/2026








