CN 8527: THÁNH FRANCISCO VÀ THÁNH JACINTA (2)
Cả hai vị Thánh Francisco và Jacinta đều hãm mình, phạt xác để cứu những kẻ tội lỗi và để xin Chúa cho kẻ tội lỗi được ơn ăn năn thống hối.
Cả hai anh em đều biết rằng mình sẽ chết sớm vì Đức Mẹ Maria bảo họ rằng Mẹ sẽ cho họ lên Thiên Đàng sớm.
Trong trận Thế Chiến Thứ Nhất thì có rất nhiều nạn nhân bị bịnh dịch cúm mà chết.
Dù hai anh Francisco và Jacinta đang bịnh nhưng họ vẫn tham dự Thánh Lễ, các giờ Chầu Thánh Thể.
Họ nằm sấp mình cầu nguyện hàng giờ trước Nhà Tạm vì họ vâng lời Thiên Thần dạy bảo.
Thánh Francisco âm thầm chịu đựng những cơn đau mà không than van. Em không chịu đi bịnh viện. Em chết vào ngày 4/4/1919 với nụ cười trên đôi môi. Thánh Jacinta thì chịu nhiều đau khổ hơn. Sau khi đến bịnh viện, em bị mổ nhưng không có thuốc tê. Em dâng hiến những cơn đau đớn để xin cho người tội lỗi được ơn hoán cải.
Vị linh mục tuyên uý ở nhà thương đã đến giải tội cho bé Jacinta vào ngày 19/2/1920. Lúc ấy Jacinta xin được xức dầu Thánh và rước Thánh Thể Chúa nhưng vị linh mục từ chối và nói rằng ngài sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Sau đó, em đã qua đời.
Trong lúc phong chân phước cho hai vị Thánh Trẻ, ĐGH John Paul II đã nói rằng các trẻ thánh thiện ở làng Fatima đã chứng minh rằng hoa trái có thể được sinh ra là nhờ vào Đức Mẹ Maria.
“Hai em đã siêng năng với lòng quảng đại theo lời dạy của Đức Mẹ Maria là người thầy dạy tốt lành. Nhờ vậy mà Jacinta và Francisco đã được vượt tới mức hoàn hảo."
ĐGH kết luận rằng: “Mong sao các thông điệp của cuộc đời hai vị Thánh Trẻ sống mãi để soi sáng đường đi cho nhân loại!"
Thánh Francisco và Thánh Jacinta được phong thánh vào ngày 13/5/2017 bởi ĐGH Francis! Ngày lễ của họ là ngày 20 tháng 2 hàng năm.
Lạy hai Thánh Francisco và Jacinta Marto, các ngài đã nhìn thấy Đức Mẹ Maria tại Fatima, xin cầu cho chúng con được ơn hoán cải và chết lành. Amen.
Lạy Chúa, xin Chúa nghe lời cầu bầu của các Thánh mà ban ơn cho chúng con được ơn hưởng phúc Thiên Đàng. Amen.
Kim Hà, 19/2/2026







