CN 8530: VỊ LINH MỤC TỬ ĐẠO Ở DACHAU (2)
Linh mục Titus Brandsma được sinh ra tại một nông trại người Hoà Lan vào năm 1881. Ngài vốn là một đứa trẻ bịnh tật nhưng lại rất thông minh. Dòng Phanxico từ chối ngài vì ngài quá ốm yếu nhưng Dòng Carmelo nhận ngài vào tu.
Rồi ngài trở thành một vị giáo sư, một triết gia, một người thông dịch những vấn đề thần bí. Ngài luôn ở trong các thư viện và giảng thuyết. Khi quân đội người Đức Nazis xâm chiếm nước Hoà Lan thì ngài trở nên nguy hiểm trước mắt quân thù.
Ngài từ chối không cho các báo chí người Công Giáo in những bài viết của lực lượng Nazi. Ngài bảo vệ các học sinh người Do Thái trong khi những người khác từ chối họ. Ngài tuyên bố sự thật khi mà sự dối trá lên ngôi.
Quân đội người Đức Gestapo bắt giam ngài vào tháng 1 năm 1942. Họ thấy rằng những bài viết của ngài đang làm hại cho chủ nghĩa độc tài của họ.
Ngài dám đưa cho quân đội người Đức về những bài viết của ngài nói về sự chống đối của Nazi đối với đạo Công Giáo. Ngài không tìm cách tự cứu mình. Ngài không lừa dối ai.
Trong nhà tù, ngài viết thơ phú trong những tờ giấy vụn. Ngài khắc các lời cầu nguyện vào các bức tường của nhà tù. Ngài cử hành các Thánh Lễ cách bí mật với vụn bánh mì và vài giọt rượu.
Tại trại giam Dachau, những người lính canh đáp đập ngài cách dã man. Đôi chân của ngài bị sưng mủ đến nỗi những tù nhân khác phải cõng ngài về nhà giam mỗi đêm. Ngài chúc phúc cho các bạn tù nhân bằng cách vẽ hình cây Thánh Giá trên đôi bàn tay của họ.
Ngài chia khẩu phần ăn hàng ngày với những tù nhân đói khát. Ngài bảo các tù nhân rằng:
"Chúng ta đang ở trong một đường hầm tối tăm nhưng cuối cùng thì ánh sáng ngàn thu sẽ chiếu soi chúng ta."
Trong khi các lính canh có thể giết hại ngài nhưng họ không hề làm cho ngài nản lòng.
Vào tháng 5 năm 2022, ĐGH Francis đã tuyên bố rằng LM Titus Brandsma là một vị Thánh.
Các phóng viên nhà báo muốn nhận ngài là Thánh Quan Thầy của họ. Người linh mục chết để bảo vệ tự do báo chí nay đang bảo vệ những ai đang chiến đấu cho sự thật.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 21/2/2026







