CN 8534: CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ 5 TẠI LỘ ĐỨC
Nguồn: Pilgrimage
Đó là lúc 6 giờ sáng ngày 20/2/1858. Cô bé Bernadette và người dì là bà Basile đi ra hang đá. Lúc đó đã có một nhóm người chờ sẵn ở hang đá để đợi Bernadette.
Lập tức mọi người đều quỳ gối và bắt đầu cùng cầu nguyện với cô. Dì của cô nhớ lại và kể như sau:
“Một lúc ngắn sau đó, khi cầu nguyện thì khuôn mặt của Bernadette trở nên sáng láng và cô bé nhìn lên trời và mỉm cười. Cô có vẻ hạnh phúc. Dường như cô ấy đang lắng nghe ai đó với lòng sùng kính."
"Đôi môi của cô chuyển động như là đang cầu nguyện. Rồi có nhiều người nữa đến và cùng cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi."
Sau đó khi có người hỏi Bernadette rằng cô đã thấy những gì thì cô ấy trả lời rằng:
“Đức Mẹ Maria dạy cho tôi một lời cầu nguyện để dành cho bản thân của tôi. Đức Mẹ bảo rằng tôi cần đọc kinh này mỗi ngày cho đến cuối cuộc đời mình."
Nhiều năm sau đó, khi có nhiều người vẫn tiếp tục hỏi cô Bernadette là hãy chia sẻ lời kinh cầu này cho họ biết nhưng cô không bao giờ chia sẻ lời kinh này.
Kim Hà, 23/2/2026







