CN 8535: BÀ SIMMA NÓI CHUYỆN (1)
Nguồn: Fatima
Nữ Tu Emmanuel Maillard phỏng vấn bà Maria Simma, một nhà thần bí vừa qua đời năm 2004 như sau:
1. Hỏi: Khi ai đó biết rằng người ấy sẽ chết sớm thì cách chuẩn bị nào là tốt nhất?
Đáp: Hãy thần phục tất cả mọi sự nơi Chúa. Hãy dâng mọi sự đau khổ và hãy hạnh phúc trong tay Chúa.
2. Bạn phải hành động ra sao khi đối diện với một ai đó sắp chết? Bạn cần làm điều gì cho người ấy?
Đáp: Cầu nguyện nhiều và giúp người ấy chuẩn bị cho cái chết. Hãy nói sự thật và làm mọi cách để an ủi tinh thần người ấy, nhất là hướng dẫn người ấy về mặt tôn giáo.
3. Thưa bà Maria, khi người ấy hấp hồi, liệu Chúa có tỏ lộ chính Ngài cho tất cả các linh hồn không?
Đáp: Mỗi linh hồn được ban cho sự hiểu biết về cuộc đời riêng của mình và sự đau khổ trong tương lại nhưng sự mạc khải ấy không phải ai cũng giống ai. Cuộc mạc khải của Chúa tuỳ thuộc và cuộc sống của từng linh hồn.
4. Thưa bà Maria, liệu ma quỷ có quyền tấn công chúng ta vào giờ hấp hối của chúng ta không?
Đáp: Dạ có, nhưng con người có ân sủng để chống lại ma quỷ và xua đuổi chúng bởi vì nếu con người không muốn thì ma quỷ không thể làm gì được.
5. Liệu bà có biết rằng nhiều người bây giờ còn tin và thuyết luân hồi. Vậy các linh hồn nói gì về điều này?
Đáp: Các linh hồn nói rằng Chúa chỉ ban cho chúng ta một cuộc đời mà thôi.
6. Bà có biết rằng nhiều người tin rằng có một cuộc đời thì không đủ để biết về Chúa mà cũng chưa đủ thì giờ để hoán cải. Bà trả lời ra sao về điều này?
Đáp: Tất cả các linh hồn đều có đức tin trong nội tâm ngay cả khi họ không phải là những người thực hành đức tin. Họ biết về Chúa. Ai ai cũng có lương tâm để nhận rõ sự thiện khác với sự dữ. Chúa ban cho mọi người đều có lương tâm và sự hiểu biết trong nội tâm. Ai cũng biết sự thiện khác với sự dữ.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 23/2/2026







