CN 3536: BÀ SIMMA NÓI CHUYỆN (2)
Nguồn: Fatima
Nữ Tu Emmanuel Maillard phỏng vấn bà Maria Simma, một nhà thần bí vừa qua đời năm 2004 như sau:
7. Hỏi: Thưa bà Maria, những điều gì ở trong trái tim chúng ta mà có thể dẫn đến việc mất linh hồn, đến cái chết linh hồn đời đời?
Đáp: Khi mà chúng ta không muốn đến với Chúa, khi mà chúng ta tuyệt đối nói: "Tôi không muốn."
8. Tôi muốn hỏi bà những gì mà bà nghĩ khi người ta thực hành về tà thuật, chẳng hạn như người ta muốn gọi linh hồn người chết về hay việc chơi bàn cầu cơ?
Đáp: Thật là sai lầm khi chúng ta làm như thế vì đó là việc ma quỷ lật ngược thế cờ. Chúng ta không thể kêu gọi các linh hồn về. Chẳng hạn như tôi không mong các linh hồn về với tôi. Chính họ được về là do nơi Chúa cho phép họ làm điều ấy.
Trong thuật huyền bí, các linh hồn tụ họp và gọi nhau. Tuy nhiên ma quỷ giả vờ là linh hồn của người này hay người nọ rồi hiện đến. Đôi khi ma quỷ hiện ra mà không do ai kêu gọi nó cả.
9. Thưa bà Maria, có bao giờ một linh hồn tự huỷ hoại rồi hiện về thăm bà không? Chẳng hạn như các linh hồn đã sử dụng ma tuý?
Đáp: Dạ có, các linh hồn này không bị hư mất nhưng phải chịu đau khổ nhiều trong luyện ngục.
10. Nếu có những người nói rằng: "Tôi chịu quá nhiều đau khổ trong thân xác. Vì thế nên trong lòng tôi, tôi cảm thấy rất khó khăn và tôi muốn được chết. Vậy tôi cần làm gì?"
Đáp: Điều này xẩy ra thường xuyên. Có thể tôi nói: "Lạy Chúa, con xin dâng sự đau khổ này lên Chúa để cứu các linh hồn."
Điều này làm cho đức tin ta vững mạnh, đồng thời làm ta có thêm lòng can đảm. Than ôi, ngày nay ít người có thể nói ra điều này. Bạn có thể nói cho mọi người như sau:
"Bằng cách dâng hiến đau khổ thì linh hồn bạn có thêm ơn phúc và có niềm hạnh phúc lớn lao trên Thiên Đàng. Ở Thiên Đàng có hàng ngàn niềm vui lớn lao. Và mỗi niềm vui là một sự hạnh phúc toàn hảo. Khi ta vào Thiên Đàng thì ta cảm thấy mọi sự đều thành tựu và có thật. Mỗi người đều hiểu rằng họ không còn mong muốn thêm điều gì nữa.
11. Thưa bà Maria, liệu các linh hồn ở luyện ngục có cảm thấy niềm vui và hy vọng khi đang chịu đau khổ không?
Đáp: Có, không linh hồn nào muốn trở lại luyện ngục trên trần gian bởi vì họ đã có sự hiểu biết về Thiên Chúa nhiều hơn chúng ta hiểu biết về Chúa. Họ không bao giờ muốn trở lại sống trong sự tối tăm của thế giới này nữa.
Ở trong luyện ngục, dù cho sự đau đớn của linh hồn thật là khủng khiếp. Ai cũng muốn sống với Chúa nên dù là phải chịu đau đớn nhưng ý tưởng được sống với Chúa rất mạnh mẽ nên niềm vui lớn hơn sự đau đớn. Không có điều gì trên thế giới mà các linh hồn còn mê đắm để muốn trở về trên trái đất nữa.
12. Thưa bà Maria, tại sao bà lại vào thăm luyện ngục? Có những loại tội lỗi nào làm cho nhiều linh hồn vào luyện ngục không?
Những tội lỗi chống lại đức bác ái, chống lại tình yêu đối với anh chị em, tội cứng lòng, tội hận thù và tội vu cáo. Đó là những tội dễ vào luyện ngục.
Các bạn không bao giờ xét đoán một cuốn sách khi chỉ nhìn bìa ngoài của cuốn sách ấy. Những tội lỗi chống lại đức bác ái là thái độ chống báng những kẻ mà chúng ta không yêu mến, tội không chịu làm hoà, tội không tha thứ, và những hận thù mà chúng ta ghim trong trái tim mình.
Một lời nói gay gắt, một lời nói thâm hiểm có thể thực sự giết chết một con người. Tuy nhiên một lời nói tử tế có thể chữa lành.
Kim Hà, 24/2/2026







