CN 3538: THÁNH PADRE PIO GIÚP THUÊ NHÀ GIÁ RẺ
Bà Patti Karlton kể:
Một lần kia khi con gái tôi và tôi đi ăn ở một nhà hàng mà chúng tôi thích ở vùng Pennsylvania thì tôi tình cờ nói chuyện với một người bồi bàn. Cuộc đời của cô ta thật là khó khăn. Cô ấy là một người mẹ đơn thân. Lúc đó cô ta cần một nơi ở cho hai mẹ con. Con trai của cô còn nhỏ.
Cô làm việc vất vả để mưu sinh. Cô làm nhiều giờ để có thể thuê nhà. Tôi hỏi xem liệu cô ta đã bao giờ nghe ai nói về Thánh Padre Pio chưa thì cô ta bảo rằng cô ta không biết gì về ngài.
Tôi bèn viết tên ngài vào tờ giấy và khuyên cô ta nên lên computer mà đọc để tìm hiểu về ngài. Đọc xong thì cô ta nên cầu nguyện để xin ngài giúp đỡ cho. Khoảng 5 tháng sau đó tôi mới trở lại nhà hàng này. Cô ta mừng rỡ nói với tôi:
"Ôi cảm tạ Chúa vì hôm nay tôi lại được gặp bà."
Rồi cô ta ôm hôn tôi và nói:
"Thật sự thì tôi đợi bà đến để nói về một phép lạ mà Thánh Padre Pio đã ban cho tôi."
Cô kể rằng sau khi đọc về Thánh Padre Pio thì cô ấy lập tức cầu xin ngài giúp đỡ gia đình cô. Cô ấy đi tìm một căn nhà nhỏ để thuê. Tuy nhiên giá thuê rất cao, giá $2000.00 cho một tháng. Cô ấy tỏ ra rất buồn. Cô bèn nói với chủ nhà rằng:
"Thưa ông, tôi rất buồn vì đã làm phiền ông. Giá nhà quá cao nên tôi không thể thuê được ạ. Tôi đã cầu nguyện nhiều với Padre Pio để xin ngài giúp tôi tìm nhà rẻ."
Chủ nhà tò mò hỏi cô:
"Làm sao mà cô biết về Thánh Padre Pio?"
Cô gái bèn kể chuyện gặp tôi ở nhà hàng ăn và nghe tôi nói về Thánh Padre Pio. Rồi ông chủ nhà hỏi liệu cô ấy có thể trả tiền nhà mỗi tháng là bao nhiêu. Cô bảo rằng cô ấy chỉ có thể trả mỗi tháng là $700.00.
Lập tức, ông chủ nhà đồng ý cho thuê từ $2000 xuống còn $700 mỗi tháng. Ông ta bảo rằng:
"Hễ ai là bạn hữu của Thánh Padre Pio thì cũng là bạn hữu của tôi."
Chuyện lạ thật! Có ai mà không ham tiền?
Kim Hà, 24/2/2026







