CN 8539: KHÓC THƯƠNG MỘT NGƯỜI THÂN
Gia đình tôi rất buồn khi được tin Bác Maria Đào Thị Hiện đã về với Chúa! Bác Maria Đào Thị Hiện là một phụ nữ rất nhân đức và hiền lành. Bác chẳng hề xét đoán ai cả. Bác chỉ cười hiền và có tính tình nhân hậu và chân chất.
Hai bác ở trong nhóm cầu nguyện Radio Giờ Của Mẹ gần 30 năm qua. Vì thế mà mối liên hệ của chúng tôi như là liên hệ gia đình.
Cứ mỗi buổi tối thứ Hai hàng tuần thì có khoảng trên dưới 20 người đến nhà tôi để cùng nhau đọc 1 chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót và ít nhất là 3 chuỗi kinh Mân Côi. Sau đó chúng tôi ăn uống chung và tâm sự với nhau.
Từ khi tôi về hưu thì tôi thường nói với bác Hiện rằng:
"Bác gái ơi, hễ khi nào mà bác rảnh thì cho cháu biết. Cháu sẽ lái xe đến nhà bác, đón bác qua nhà cháu rồi chúng ta cùng đọc kinh chung. Xin bác đừng ngại vì dù cháu có bận rộn cỡ nào thì cũng sẽ dẹp hết mọi sự mà đọc kinh chúng để cầu cho mọi nhu cầu của thế giới, của các linh hồn và gia đình chúng ta."
Vì thế mỗi tuần vài lần, bác Hiện thường đi bộ sang nhà của tôi. Hai bác cháu cùng nhau lần các chuỗi kinh Mân Côi. Đối với tôi thì bác là một chiến sĩ cầu nguyện rất tâm đắc của Đức Mẹ.
Lúc còn khoẻ thì bác Hiện đi bộ. Lúc không khoẻ thì bác có cái xe đẩy để giúp bác đi lại cho vững vàng. Lúc bác về thì tôi chất cái xe đẩy của bác lên xe tôi và lái xe đưa bác về nhà cho an toàn hơn. Dạo trước cứ mỗi lần có cha đến nhà tôi dâng Lễ thì chúng tôi luôn mời hai bác đến tham dự. Lâu rồi giáo phận không cho các cha đến nhà dâng Lễ nên chúng tôi không dám.
Hai bác có lòng quảng đại vô biên. Hai bác luôn đóng góp cho giáo phận Orange, cho các giáo xứ trong vùng và cho các hoạt động từ thiện.
Hai bác cũng là ân nhân của Radio Giờ Của Mẹ. Tình thân của chúng tôi được Chúa kết nối nên thân càng thêm thân. Hai bác luôn đi dự Lễ hàng ngày, đi chầu Chúa Thánh Thể hàng tối và sinh hoạt với các Dòng và các đoàn thể Công Giáo như Huynh Đoàn Đa Minh, nhóm Canh Tân Đặc Sủng và các nhóm khác.
Tôi được biết hai bác luôn tận tình giúp đỡ giáo phận Phát Diệm là quê hương của bác trai. Hai bác giúp xây nhà thờ và giúp các hoạt động từ thiện như:
Nuôi trẻ mồ côi, xây nhà tình thương, nuôi người già neo đơn, nuôi các bà mẹ có thai bất đắc dĩ và nhiều hoạt động bác ái khác.
Thật sự khi cho đi là khi được nhận lãnh. Hai bác cũng được Chúa chúc phúc nhiều:
Các con trai, con gái, con dâu, con rể của hai bác rất thành công và đạo đức. Đó là điều đáng mừng.
Bác nhận được một ơn thiêng liêng:
Khi bác Hiện bị bịnh điếc thì bác có chia sẻ với tôi một điều, không phải để khoe khoang mà là một sự chia sẻ chân thành. Bác nói:
"Chị ơi, từ khi tôi bị điếc thì tôi được nghe tiếng của các linh hồn luyện ngục đọc kinh chung với nhau. Tôi nghe được nhiều giọng đọc khác nhau.
Có giọng đàn ông, có giọng đàn bà và cả giọng trẻ thơ nữa. Những tiếng đọc kinh có vẻ như của những người ở vùng quê và dường như là họ đã từng sống ở thế kỷ xa xưa, không phải là người đồng thời với chúng ta."
Tôi nghe mà mừng vì nhận ra Chúa thương xót bác nhiều. Khi Chúa đóng lại cái tai thể xác của bác thì Chúa lại mở ra cái tai thiêng liêng của bác.
Đó là một ân huệ lớn lao mà chỉ có những người được Chúa chọn mới có được ơn huệ lớn lao như thế. Tạ ơn Chúa!
Bác Hiện được nhiều ơn thiêng liêng. Bác có những lời chia sẻ rất khôn ngoan mà không phải sự khôn ngoan của thế gian mà là của Thiên Đàng.
Có một điều trùng hợp là: Bác Hiện chết lúc gần 3:00 giờ chiều ngày thứ Sáu 13/2/2026. Đó cũng là ngày giỗ của Sr. Lucia của làng Fatima. Sr. Lucia chết ngày 13/2/2005. Tang lễ của bác Hiện được cử hành long trọng và sốt sắng.
Giờ này chắc chắn bác Maria Đào Thị Hiện đang hưởng phúc Thiên Đàng vì Quan Thầy của bác là Đức Mẹ Maria đang ôm ấp bác trong đôi tay Mẹ.
Xin Bác Maria cầu bầu cho gia đình bác và gia đình chúng cháu. Cháu mong ngày tái ngộ với bác nơi Thiên Đàng. Amen.
Vô cùng thương tiếc bác Maria! Xin chia buồn với đại gia đình bác Maria!
Kim Hà, 26/2/2026








