Bà Dina Bianchi, cư dân ở vùng Bottegone, Pistoia đã làm chứng rằng:
"Năm 1946, bỗng dưng tôi bị đau đớn trong người. Tôi bị sưng đầu gối, đôi chân và thận. Rồi toàn thân của tôi bị sưng tấy cả lên. Tôi cảm thấy lòng mình hoang mang vì từ khi tôi trở lại cầu nguyện sốt sắng với Chúa và khi tôi trở lại đi Lễ thì tôi mắc bịnh này.
Tôi đi bác sĩ nhiều lần mà không hết bịnh. Thế là tôi đi tìm vị linh mục ở vùng Pistoia. Ngài chúc phúc cho tôi và đề nghị tôi nên đến gặp Padre Pio. Tôi cùng gia đình đến vùng San Giovanni Rotondo để gặp Padre Pio mà xưng tội. Tôi định là khi vào toà giải tội thì tôi sẽ trình bày mọi điều cho Thánh Padre Pio.
Lúc đó tôi đang đứng ở gần toà giải tội. Bỗng dưng Padre Pio đi ngang qua tôi. Tôi liền té ngay xuống đất. Cả thân mình tôi sưng tấy lên và tôi bắt đầu la hét inh ỏi. Sau này gia đình tôi kể lại rằng Padre Pio đến cạnh bên tôi. Ngài đá tôi một cái thật mạnh rồi nói:
"Satan, hãy cút đi ngay!"
Khi tôi tỉnh lại thì cả thân xác tôi trở lại bình thường. Có hai viên cảnh sát đến hộ tống tôi ra khỏi đám đông đang bu quanh tôi.
Rồi người ta đưa tôi vào toà giải tội của Thánh Padre Pio. Ngài chúc phúc cho tôi và bảo tôi rằng Đức Mẹ Thiên Đàng đã chữa lành mọi bịnh tật cho tôi.
Lạy Đức Mẹ Maria, con cảm tạ Mẹ đã thương chữa lành mọi tật bịnh cho con. Amen.
Kim Hà, 26/2/2026








