22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 30)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 36)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 41)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 3958: MẸ CON THƯƠNG YÊU CON CÁI

23 Tháng Chín 201711:05 SA(Xem: 1134)
20170923_084801CN 3958: MẸ CON THƯƠNG YÊU CON CÁI

Kính tặng đại gia đình anh Lê Ngọc Anh Chương, HĐ Đa Minh, gx Thánh Linh vớí lời phân ưu và cầu nguyện chân thành.


Trong Thánh lễ An Táng ngày 23/9/2017, tôi được nghe một cảm nghiệm đánh động của một người con trai khi nói về người mẹ quá cố của mình:

“Cuộc sống của mẹ con là một đời chỉ biết chăm lo cho chồng con với tình yêu và lòng hy sinh. Ba con đi Mỹ năm 1975 mà không có một sự liên lạc nào với gia đình; lúc ấy mẹ con ở lại cùng với sáu chị em con trong hoàn cảnh rất thiếu thốn. Trách nhiệm của người mẹ đang mang thai với đàn con thơ dại thật là nặng nề, nhưng con thấy mẹ con luôn cầu nguyện và đặt niềm tin vào sự quan phòng của Chúa và Đức Mẹ Maria để chu toàn trách nhiệm của mình.

Tháng 10 năm 1975, mẹ con sinh ra một người con trai út và đặt tên cho em con là Lê Ngọc Đức Phúc (đang là một linh mục Dòng Ngôi Lời phục vụ ở Thái Lan). Khi được hỏi về cái tên đầy ý nghĩa đó, mẹ con bảo rằng:

“Nhiều chuyện không may đã xẩy ra cho đất nước trong những tháng vừa qua, gia đình mình phải chạy loạn và đang sống ly tan, khó khăn mà cuối cùng được mẹ tròn con vuông như vậy thì đó là một ơn phúc Chúa ban cho. Mẹ cũng muốn dùng cái tên này để nhắc nhở em con luôn làm điều phúc đức sau này. Đạo đức là điều mà mẹ muốn các con dùng để đặt nền tảng cho cuộc sống mình.”

Con xin kể lại một sự kiện trong cuộc sống con mà nhờ đó con hiểu tình yêu của người mẹ bao la như thế nào:

“Vài năm sau biến cố 1975, khi con khoảng 14 tuổi, mẹ con bị bệnh và bị giải phẫu. Vì bị bệnh nên mẹ con không buôn bán nuôi các con được nên tài chánh gia đình kiệt quệ, mẹ con đã sai con đến Đà Nẵng để gặp ông bà nội và xin sự giúp đỡ để cả gia đình con sinh sống tạm trong thời gian mẹ con cần hồi phục. Con đã ra đi và được ông bà con tặng cho một số tiền khá lớn. Điều ngạc nhiên là ông nội con đã đưa cho con một lá thư của ba con từ Mỹ gửi về cho ông nội con.

Trên đường trở về nhà, con phải ở lại tại ga Quy Nhơn qua đêm để đón chuyến tầu khác vào sớm ngày hôm sau. Trong đêm đó, con bị Công An Cộng Sản lục soát. Vì thấy con có lá thư mang địa chỉ ở Mỹ và còn có nhiều tiền nên họ đã bỏ con vào tù. Sau hơn hai tháng bị giam giữ và không cho liên lạc với gia đình thì con mới được thả về.

Trong thời gian con bị tù, mẹ con đã cố gắng đi bộ tìm con qua nhiều ga xe lửa, chợ Đầm và dọc theo bãi biển Nha Trang. Mẹ con tìm con vất vả trong lúc những vết thương giải phẫu chưa hồi phục. Con còn nhớ rất rõ khi con trở về nhà vào buổi sáng, vừa vào tới cổng thì mẹ con, như người luôn trông ngóng ngày trở về của con mình,  đã chạy ngay ra đầu cổng và ôm chầm lấy con với hai dòng nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má gầy.

Sau này mỗi khi nghe bài Phúc Âm về “Người Con Hoang Đàng Trở Về” thì con luôn hồi tưởng lại cái giây phút đáng ghi nhớ ấy. Mẹ con đã vui mừng khi thấy con bà trở về mà chẳng hề quan tâm đến điều có thể là con trở về sau khi đã hoang phí một số tiền lớn.

Mẹ con là một người Kitô giáo lại được nhiều người thương và cầu nguyện cho; vì thế con hy vọng là Chúa sẽ sớm đón nhận mẹ con về hưởng Nhan Thánh Chúa. Con tin chắc rằng mẹ con sẽ luôn cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ Maria ban cho quý vị được nhiều ơn phúc lành. Con xin cảm ơn và kính chào quý vị!”

Kim Hà, 23/9/2017