22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 30)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 36)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 42)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 48)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 51)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 43)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

Suy Niệm ngày lễ Tổng lãnh Thiên Thần

29 Tháng Chín 20176:14 SA(Xem: 2540)
micaéSuy Niệm ngày lễ Tổng lãnh Thiên Thần
 
Tôi có “dám” cho Thiên Chúa làm “tài xé” lái chiếc xe đời mình không?!

“Tôi thấy anh ngồi  dưới gốc cây vả”. (Gioan 1:48)

Không biết ông Na-than-na-en đang suy tư những gì trong đầu khi ông ta ngồi dưới gốc cây vả?  Là người am hiểu Thánh Kinh, Na-than-na-en có thể đang suy nghĩ về những lời của tiên tri  Mi-kha “Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả, cây nho của mình, không còn gì quấy phá.  Miệng Đức Chúa các đạo binh đã phán như vậy.”  (Mi-kha 4:4)  Có lẽ ông Na-than-na-en đã cầu nguyện trong đầu “Lạy Chúa,  xin hãy cho lời của tiên tri Mi-kha mau chóng thành sự thật nơi con.”  Và có lẽ Thiên Chúa hiểu được sự mong đợi này trong lòng của ông Na-than-na-en cho nên đã cho ông Phi-líp đến rủ ông đến gặp Chúa Giêsu, người đã nhìn vào tận đáy trái tim của ông ta.  Vì lòng ông Na-than-na-en hằng mong đợi lời của tiên tri Mi-kha sớm ứng nghiệm cho bản thân ông, cho nên khi nghe Chúa Giêsu nói đã nhìn thấy ông  ngồi dưới cây vả, ông lập tức nhận ra ông Giesu, chính là Thiên Chúa, không còn ghi ngờ gì nữa và mạnh dạn theo làm môn đệ của Ngài.   Chúa Giêsu đã hứa với ông Na-than-na-en rằng ông ta sẽ thấy thiên đàng mở ra, và “nhiều việc lớn lao hơn như thế” nữa, còn lớn hơn cả những thị kiến của thiên thần. (Gioan 1:50

Giống như đã thấy ông Na-than-na-en ngồi dưới gốc cây vả, Chúa Giêsu cũng thấy từng người chúng mình, bạn và tôi.   Chúa Giêsu  có thể đọc, biết rõ và hiểu được những suy nghĩ của mỗi người chúng ta như khi xưa Ngài đã đọc được trái tim của ông Na-than-na-en.  Chúa Giêsu nhìn thấy chúng ta đang làm gì: ngủ hay cầu nguyện, vui hay buôn, v.v..

Lạy Chúa,
Ngài dò xét con Ngài biết rõ
Biết tỏ tường con đứng con ngồi
Lòng con Ngài tỏ khúc nhôi
Con đi con đứng Ngài thời xét xem… (Thánh Vịnh 139)

Chúa  biết được những nỗi khao khát sâu thẩm nhất trong trái tim của mỗi người, và Chúa Giêsu hằng ao ước sẽ đổ đầy những ao ước đó nếu chúng ta cho phép Ngài làm như vậy!!!  Cũng giống như đã làm cho ông Na-than-na-en, Chúa Giêsu hứu sẽ mở “thiên đàng” cho chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy “nhiều việc lớn lao” hơn chúng ta tưởng tượng.  Đương nhiên, muốn được như thế mỗi người được mời gọi dám can đảm “let go and let God” dịch môm na là ‘hãy từ bỏ để cho Thiên Chúa cầm lái.”   Bạn và tôi nghĩ sao, chúng mình có “dám” can đảm  làm điều này không? Có “dám” để cho Thiên Chúa hoàn toàn tự do làm “tài xé” lái chiếc xe đời mình không?  

Ngày hôm nay, khi mừng lễ Tam Vị Tổng Lãnh Thiên Thần Michael (tiếng việt là Micae), Raphael và Gabriel, chúng mình hãy nhớ rằng Chúa Giêsu thấy mỗi người chúng mình, bạn và tôi.  Ngài thấy chúng mình từ đàng xa, khi chúng mình  đứng lẫn khi ngồi.   Thiên Chúa biết những hy vọng và cả những lo lắng sâu thẩm nhất của từng người chúng mình.  Chắc chắn rằng ngày hôm nay Chúa Giêsu sẽ ban ân sủng để chúng ta đương đầu và đối mặt với những điều này.  Thiên Chúa sẽ giúp  mỗi người chúng mình  sống trọn vẹn ơn gọi của chúng mình, như khi Ngài sai sứ thần Gabriel đến với Mẹ Maria, báo tin cho Mẹ biết là sẽ cưu mang đấng Cứu Thế. (Luca 1:28).  Thiên Chúa sẽ mở mắt và tâm trí chúng mình để thấy Ngài rõ hơn qua những sinh hoạt mỗi ngày, như khi xưa Ngài đã sai thiên thần Raphael mở mắt cho Tô-bít (Tobit 11).  Và Thiên Chúa cũng sẽ gởi Thiên Thần Michael (Mi-ca-e) để giúp chúng mình chiến đấu với tội lỗi như xưa Ngài đã sai Thiên Thần Mi-ca-e chiến đấu với sa-tan và bảo vệ dân Do Thái.  (Khái Huyền 12:7 và Đan-niên “Daniel” 12:1)

Các bạn ơi, cho dù mỗi người chúng mình đang làm gì và ở đâu đi chăng nữa: ở dưới góc cây “vả”, trong nhà bếp, ngoài vườn, ngoài chợ, trong xe, nơi công sở, trường học, v.v… thì Giáo Hội mời gọi chúng mình hãy luôn nhớ rằng Thiên Chúa đang gởi tam vị Tổng Lãnh Thiên Thần Michael (Micae), Raphael và Gabriel đồng hành với chúng mình từng giây từng phút trên con đường lữ thứ trần gian chờ ngày về quê Trời.

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã biết con, yêu con và đồng hành với con mỗi ngày trong cuộc sống.  Xin ban ơn để con luôn ý thức và ghi nhớ điều này  Amen.

Phó tế Giuse Nguyễn Xuân Văn.
Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần, 2017