Chìa khóa của vinh quang
1 . Chúa Giê-su phán với thánh Albert: “Những ai hằng suy niệm cuộc đời của Thầy, nhất là cuộc khổ nạn của Thầy thì Thầy hài lòng vô cùng. Người đó sẽ được thưởng lớn hơn hết, hơn cả tụng 150 thánh vịnh của Đavit, đánh tội chảy máu và nhịn ăn nhịn uống các ngày thứ tư, thứ sáu suốt năm.”
(Trích lời bìa cuốn sách, “Thị kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu” – tác giả: Ana Catarina Emmerich)
2 . “ Đức Mẹ âu yếm đón nhận tấm lòng chân thành của Vêrônica, Mẹ nói:
- Hỡi con đây là ba chữ Mẹ muốn dạy con: Chữ thứ nhất là “Tâm hồn trinh khiết”, hướng lòng mến về một mình Thiên Chúa. Chữ thứ hai là “Tinh thần chịu đựng” nết xấu tha nhân, thực hiện bác ái đối với họ. Chữ thứ ba là “Hằng ngày suy niệm sự thương khó Chúa Kitô”. Mẹ chúc lành cho con và hứa bảo trợ con luôn!
…
(Từ một người mù chữ không biết đọc biết viết) - Từ đấy cho tới ba năm sau, Vêrônica không cần dùng đến sách vở, chỉ hằng ngày tâm niệm ba chữ Đức Mẹ dạy. Khi trở lại nhà dòng, mọi người phải bỡ ngỡ và thán phục khả năng học vấn và nhân đức của Vêrônica. ”
(Trích “101 giai thoại các thánh” – Truyện: Mẹ đến giúp con học)
Vũ Thắng (Sưu tầm)
1 . Chúa Giê-su phán với thánh Albert: “Những ai hằng suy niệm cuộc đời của Thầy, nhất là cuộc khổ nạn của Thầy thì Thầy hài lòng vô cùng. Người đó sẽ được thưởng lớn hơn hết, hơn cả tụng 150 thánh vịnh của Đavit, đánh tội chảy máu và nhịn ăn nhịn uống các ngày thứ tư, thứ sáu suốt năm.”
(Trích lời bìa cuốn sách, “Thị kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu” – tác giả: Ana Catarina Emmerich)
2 . “ Đức Mẹ âu yếm đón nhận tấm lòng chân thành của Vêrônica, Mẹ nói:
- Hỡi con đây là ba chữ Mẹ muốn dạy con: Chữ thứ nhất là “Tâm hồn trinh khiết”, hướng lòng mến về một mình Thiên Chúa. Chữ thứ hai là “Tinh thần chịu đựng” nết xấu tha nhân, thực hiện bác ái đối với họ. Chữ thứ ba là “Hằng ngày suy niệm sự thương khó Chúa Kitô”. Mẹ chúc lành cho con và hứa bảo trợ con luôn!
…
(Từ một người mù chữ không biết đọc biết viết) - Từ đấy cho tới ba năm sau, Vêrônica không cần dùng đến sách vở, chỉ hằng ngày tâm niệm ba chữ Đức Mẹ dạy. Khi trở lại nhà dòng, mọi người phải bỡ ngỡ và thán phục khả năng học vấn và nhân đức của Vêrônica. ”
(Trích “101 giai thoại các thánh” – Truyện: Mẹ đến giúp con học)
Vũ Thắng (Sưu tầm)