Bài Suy Niệm
Tin mừng hôm nay, thánh Mác cô kể lại những ngày đầu Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng. Dân chúng đã kéo đến với Ngài rất đông gồm cả những người có lòng tin và cả những luật sĩ đến để xem xét soi mói. Với những người có lòng tin đã đem đến cho Chúa một người bất toại, Ngài đã thương chữa họ. Khi chữa người bất toại Chúa đã dùng lời nói: “ở con, tội lỗi con đã được tha”, Chúa đã động đến quan niệm sai lầm của người Do thái thời ấy. Họ coi bệnh tật, đau khổ mình gặp phải đều là ác quả của tội lỗi. Vì thế Chúa đã bị các luật sĩ chê bai kết tội: “Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa”. Với lời nói và việc làm khi chữa bệnh ấy, Chúa đã khẳng định cho mọi người: Ngài có quyền phép của một Thiên Chúa, nên cũng có quyền tha tội.
Giờ đây, xin Chúa ban thêm cho chúng con đức tin, để nhận ra Chúa, để được đón nhận những ân huệ lớn lao Chúa gửi đến cho chúng con như Chúa đã ban cho người bất toại xưa. Cũng như xưa, Chúa đã nói với các môn đệ: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt17, 20)
Xin Chúa cũng đừng để cho chúng con mắc phải sai lầm, mù quáng như những luật sĩ xưa mà không nhận ra Đấng cứu độ đang ban ân huệ cho người bất loại và chúng con hôm này.
Jos. Ngọc Năng BC
Tin mừng hôm nay, thánh Mác cô kể lại những ngày đầu Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng. Dân chúng đã kéo đến với Ngài rất đông gồm cả những người có lòng tin và cả những luật sĩ đến để xem xét soi mói. Với những người có lòng tin đã đem đến cho Chúa một người bất toại, Ngài đã thương chữa họ. Khi chữa người bất toại Chúa đã dùng lời nói: “ở con, tội lỗi con đã được tha”, Chúa đã động đến quan niệm sai lầm của người Do thái thời ấy. Họ coi bệnh tật, đau khổ mình gặp phải đều là ác quả của tội lỗi. Vì thế Chúa đã bị các luật sĩ chê bai kết tội: “Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa”. Với lời nói và việc làm khi chữa bệnh ấy, Chúa đã khẳng định cho mọi người: Ngài có quyền phép của một Thiên Chúa, nên cũng có quyền tha tội.
Giờ đây, xin Chúa ban thêm cho chúng con đức tin, để nhận ra Chúa, để được đón nhận những ân huệ lớn lao Chúa gửi đến cho chúng con như Chúa đã ban cho người bất toại xưa. Cũng như xưa, Chúa đã nói với các môn đệ: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt17, 20)
Xin Chúa cũng đừng để cho chúng con mắc phải sai lầm, mù quáng như những luật sĩ xưa mà không nhận ra Đấng cứu độ đang ban ân huệ cho người bất loại và chúng con hôm này.
Jos. Ngọc Năng BC