25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 15)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 60)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

Mục Nát Là Định Luật Của Sự Thay Đổi

18 Tháng Ba 20181:32 CH(Xem: 1808)
cg2Mục Nát Là Định Luật Của Sự Thay Đổi

Vào ngày 4 tháng 4 hằng năm, người Mỹ tưởng nhớ Martin Luther King, là một mục sư nổi tiếng với phong trào đấu tranh bất bạo động, đòi sự bình đẳng giữa người da trắng và da đen. Câu chuyện bắt đầu bùng nổ cao trào là tẩy chay xe buýt sau khi một phụ nữ da đen tên là Rosa Parks bị bắt, vì từ chối không nhường chỗ ngồi trên xe buýt cho một người đàn ông da trắng theo quy định của luật. Martin Luther King là người thủ lĩnh, giữ vai trò lãnh đạo cuộc tẩy chay và các cuộc đấu tranh bất bạo động.

Như lời ông ta nói với đám đông: “Đừng hốt hoảng, đừng làm bất kỳ điều gì trong sự giận dữ và hoảng sợ. Ai có vũ khí, xin hãy đem về, chúng ta không thể giải quyết vấn nạn này bằng những vụ bạo động trả đũa. Chúng ta phải yêu thương những người anh em da trắng, bất kể họ đã làm gì đối với chúng ta. Chúng ta phải hành động để họ biết rằng, chúng ta yêu thương họ. Giáo huấn của Chúa Giêsu dạy rằng: "Hãy yêu kẻ thù mình, chúc phước cho kẻ quyền rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Đó là điều chúng ta phải làm. Chúng ta phải lấy tình yêu mà đáp trả lòng thù hận.

Martin Luther King bị ám sát vào chiều tối hôm sau, ngày 4 tháng 4 năm 1968 khi ông đang đứng trên ban công của khách sạn thuộc tiểu bang Tennessee. Cái chết của Martin Luther King là đã đi vào lịch sử đất nước Mỹ, một người đòi sự bình đẳng của da đen, và cho cả chính chúng ta ngày hôm nay về sự kỳ thị chủng tộc. Hành động con người vĩ đại sống cho sự công bằng, chết cho chân lý.

Hành động đó được gắn liền với lời dạy của Chúa Giêsu, Ngài đã nói với các Tông đồ: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.” Từ hình ảnh hạt lúa mục nát thì mới trổ sinh ra nhiều bông hạt, Chúa Giêsu đưa ra một quy luật sống cho con người, đó là chấp nhận mất đi để được thay đổi và phát sinh những điều tốt đẹp hơn.

Mục nát có nghĩa là phải chấp nhận sự hy sinh, khó khăn và gian khổ thì con người đạt được những điều lớn lao, vì không có thành tích nào mà không có mồ hôi và nước mắt. Một em bé muốn bước đi, nó phải té ngã vài lần, rồi đứng dậy bước đi. Một vận động viên muốn đạt tấm huy chương thì phải trải qua ngày tháng rèn luyện gian khổ. Một gia đình hạnh phúc thì gia đình đó mọi người phải biết hy sinh, quan tâm và giúp đỡ cho nhau để đạt tới hạnh phúc.

Khi nhấn mạnh đến sự từ bỏ, Chúa Giêsu nói: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời.” Đây là lời chỉ bảo của Chúa cho các Tông đồ biết sống quên mình và chấp mục nát chính mình là chết đi cái tôi cao ngạo, tự kiêu, ganh đua hơn thua, thì sẽ sinh ra những điều tốt đẹp cho người khác. Một người sống cho lý cao đẹp, luôn hướng tới tha nhân và mang lại lợi ích cho người khác dù họ có bị thua thiệt hay bị ghen ghét.

Câu chuyện của Đức Tổng Giám Mục Romero đã bị bắn chết vào ngày 24 tháng 3 năm 1980 khi ngài cử hành Thánh Lễ tại nhà nguyện bệnh viện ở El Salvador. Vụ ám sát ngài đã gây chấn động cho thế giới khi ngài đứng lên đấu tranh cho người dân nghèo cho đất nước này.

Trong sắc lệnh được công bố hôm thứ Tư, ngày 14/3 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyến bố phép lạ do sự cầu bầu của Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero, mở đường cho việc tuyên thánh cho ngài. nhìn nhận việc chữa lành không thể giải thích được về mặt y khoa của chị Cecilia Flores. Cô và gia đình đã cầu nguyện xin Đức Tổng Giám Mục Romero cầu bầu trong khi đang bị các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng trong thời gian mang thai khó.

Tấm gương hy sinh của ngài là bằng chứng cho lời Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay. Hạt lúa mục nát được ví như chính cuộc đời của mục sư Martin Luther King và Đức Giám mục Oscar Romero, họ chết cho công lý, tình thương và hòa bình cho nhân loại. Để được những những điều vĩ đại trong thế gian này, họ đã sống và thực hành lời Chúa dạy: “Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó.” Amen.

Lm. John Nguyễn.