PHÚC ÂM: Mc 16, 9-15
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài".
Đó là lời Chúa.
Suy Niệm Phúc Âm
"Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! " Gioan 20:29. Đây là một trạng thái ngờ vực mà hầu hết các môn đệ của Chúa Giê Su phạm phải, sau khi Chúa Giê Su Phục Sinh. Đi theo Chúa Giê Su đã lâu, được Người dạy dỗ và báo trước về màu nhiệm phục sinh của Người, nhưng các môn đệ vẫn không vững lòng tin, ngay cả sự kiện ngôi mộ trống xảy ra. Chúa Giê Su phải hiện ra với họ nhiều lần, từ thuở ban đầu Người gặp bà Maria Madelena đang khóc lóc tại mộ, rồi lúc Người đồng bàn cùng hai môn đệ đang thảm sầu trở lại Elmau. Người lại hiện ra cùng các môn đệ, lúc họ tột cùng chán nản, vì cả đêm không bắt được mẻ cá nào, và Người lại xuất hiện cùng họ trong đêm vắng khi họ quay quần trong nhà đóng kín với đầy nổi sợ hãi.
Qua các câu chuyện trên giúp tạo thêm lòng xác tín là Chúa Giê Su luôn thấu đáo tất cả những gì xảy ra cho chúng ta là các môn đệ của Người, và Người luôn ở cùng và sẵn sàng cứu chúng ta khi hoạn nạn. Đức tin về màu nhiệm Phục Sinh không chỉ dừng lại khi Chúa Giê Su hiện ra cùng các môn đệ, nhưng càng thể hiện mảnh liệt qua việc các Ngài vững tin tiếp tục ra đi rao giảng tin mừng của Chúa Giê Su và sẵn sàng hiến thân tử vì đạo sau này.
Trong cuộc sống đức tin hôm nay, đối diện với một thế giới quá duy vật và vô thần, không ít trong chúng ta yếu kém lòng tin, và khi gặp hoạn nạn, sẵn sàng rời xa Thiên Chúa chạy đi tìm sự cứu giúp từ các nguồn vật thần thánh ngoại lai thụ tạo. Muốn củng cố đức tin, chúng ta phải có một đời sống tin mừng vững chắc qua học hỏi, thấm hiểu Lời Chúa và đáp lời gọi của Ngài ra đi đem tin mừng đến cho muôn dân.
Lạy Chúa, xin cho con lòng xác tín vô biên luôn có Ngài đồng hành, những lúc an hưởng hạnh phúc cũng như lúc phải vướng khổ đau. Xin ánh sáng Chúa Phục Sinh Chúa Giê Su soi sáng tâm hồn chúng con, mạnh dạn ra đi đem Tin Mừng Lời Cứu rỗi của Người đến cho anh chị em.
"Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài".
Đó là lời Chúa.
Suy Niệm Phúc Âm
"Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! " Gioan 20:29. Đây là một trạng thái ngờ vực mà hầu hết các môn đệ của Chúa Giê Su phạm phải, sau khi Chúa Giê Su Phục Sinh. Đi theo Chúa Giê Su đã lâu, được Người dạy dỗ và báo trước về màu nhiệm phục sinh của Người, nhưng các môn đệ vẫn không vững lòng tin, ngay cả sự kiện ngôi mộ trống xảy ra. Chúa Giê Su phải hiện ra với họ nhiều lần, từ thuở ban đầu Người gặp bà Maria Madelena đang khóc lóc tại mộ, rồi lúc Người đồng bàn cùng hai môn đệ đang thảm sầu trở lại Elmau. Người lại hiện ra cùng các môn đệ, lúc họ tột cùng chán nản, vì cả đêm không bắt được mẻ cá nào, và Người lại xuất hiện cùng họ trong đêm vắng khi họ quay quần trong nhà đóng kín với đầy nổi sợ hãi.
Qua các câu chuyện trên giúp tạo thêm lòng xác tín là Chúa Giê Su luôn thấu đáo tất cả những gì xảy ra cho chúng ta là các môn đệ của Người, và Người luôn ở cùng và sẵn sàng cứu chúng ta khi hoạn nạn. Đức tin về màu nhiệm Phục Sinh không chỉ dừng lại khi Chúa Giê Su hiện ra cùng các môn đệ, nhưng càng thể hiện mảnh liệt qua việc các Ngài vững tin tiếp tục ra đi rao giảng tin mừng của Chúa Giê Su và sẵn sàng hiến thân tử vì đạo sau này.
Trong cuộc sống đức tin hôm nay, đối diện với một thế giới quá duy vật và vô thần, không ít trong chúng ta yếu kém lòng tin, và khi gặp hoạn nạn, sẵn sàng rời xa Thiên Chúa chạy đi tìm sự cứu giúp từ các nguồn vật thần thánh ngoại lai thụ tạo. Muốn củng cố đức tin, chúng ta phải có một đời sống tin mừng vững chắc qua học hỏi, thấm hiểu Lời Chúa và đáp lời gọi của Ngài ra đi đem tin mừng đến cho muôn dân.
Lạy Chúa, xin cho con lòng xác tín vô biên luôn có Ngài đồng hành, những lúc an hưởng hạnh phúc cũng như lúc phải vướng khổ đau. Xin ánh sáng Chúa Phục Sinh Chúa Giê Su soi sáng tâm hồn chúng con, mạnh dạn ra đi đem Tin Mừng Lời Cứu rỗi của Người đến cho anh chị em.