18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 23)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4022: ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC CHỮA LÀNH VÀ BAN ƠN THIÊN TRIỆU

11 Tháng Năm 201812:56 CH(Xem: 1216)
fr. christy oneCN 4022: ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC CHỮA LÀNH VÀ BAN ƠN THIÊN TRIỆU

Nguồn: monicalhannan.blogspot.com/2018/

LM Christy David Pathiala nói về người mẹ của ngài với một lòng tôn kính. Ngài cũng có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Lúc còn nhỏ, ngài mắc phải chứng bịnh kinh phong vả tê giựt. Bịnh này làm cho ngài thường bị cơn sốt cao. Ngài kể:

"Tôi phải nằm ở phòng cấp cứu suốt 12 tiếng đồng hồ và các bác sĩ không hy vọng cứu được tôi. Cơ thể tôi không có phản ứng gì tốt đối với thuốc men. Do đó, các bác sĩ bảo cha mẹ tôi hãy chuẩn bị cho cái chết của tôi. Tuy nhiên cha mẹ tôi không ngã lòng. Họ cầu nguyện cho tôi không ngừng."

"Tuy không chết nhưng tôi luôn bị cơn sốt cao hành hạ đến nỗi tôi thường bị tắm với nước đá. Tôi không được ăn hay uống những thức ăn ngọt hay nước ngọt, và không được ra gió vì sẽ bị sốt ngay. Cha mẹ tôi luôn lo âu vì cơn sốt của tôi xảy ra thường xuyên.

"Năm 1989, khi tôi mới lên 4 tuổi thì cha mẹ đưa tôi đến Lộ Đức, nước Pháp, nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette. Mẹ tôi luôn cầu cho tôi được ơn chữa lành. Trên đường đến Đền Thánh, chúng tôi đi qua một xe bán kem. Tôi thèm thuồng nhìn xe kem với lòng ao ước được ăn kem.

"Tuy tôi không thể ăn kem được nhưng anh của tôi lại được ăn kem. Ba tôi vì thương hại tôi nên mua cái vỏ bánh kem để tôi ăn cho đỡ thèm. Tôi bèn năn nỉ mẹ cho mình ăn kem. Mẹ tôi bảo:

"Trước hết, con phải đi tắm nước suối của Đức Mẹ rồi sẽ ăn kem sau."

"Tôi đứng xếp hàng để vào tắm nước suối Đức Mẹ Lộ Đức. Trong lúc chờ đợi đến phiên thì có một phụ nữ đẩy xe lăn cho con trai bà. Bà đang bước tới gần chúng tôi. Bỗng dưng bà ta cho tôi 5 quan tiền Pháp và nói:

"Con hãy mua kem mà ăn."

Thế rồi bà ta nói với ba tôi trước khi đi:

"Xin cầu cho con trai tôi."

"Khi mẹ tôi đến gần, chúng tôi kể cho mẹ nghe về người phụ nữ kỳ lạ ấy nhưng không ai trong gia đình tôi có thể tìm ra bà ta lần nào nữa.  Khi tắm xong, tôi được ăn kem vì cơn sốt biến đi lúc nào rồi. Tôi ngẫm nghĩ, có thể bà ta chính là Đức Mẹ và con bà là Chúa Giêsu.

"Sau đó, tôi có cảm tưởng là Đức Mẹ bảo tôi: 'Mẹ kêu gọi con!'

"Tôi luôn cầu nguyện và thưa chuyện với Đức Mẹ trong khi cầu nguyện. Tôi không biết lời kêu gọi ấy có phải là ý Mẹ muốn tôi làm linh mục không nhưng có những dấu chỉ. Thế rồi tôi đi hành hương Roma cùng với gia đình. Trong buổi triều kiến Đức Giáo Hoàng John Paul II, tôi được ngài cúi xuống ôm hôn. Trong chuyến đi ấy, khi đi bộ với ba, tôi còn được một vị linh mục bước đến bên cạnh, chỉ cho tôi xem cổ áo trắng của ngài và nói:

"Một ngày kia, đứa trẻ này sẽ trở nên giống như tôi!"

"Tuy tôi đã quên lời tiên tri ấy nhưng trong ngày lễ thụ phong linh mục của mình, ba tôi đã nhắc lại cho tôi nghe lời tiên tri ấy."

"Nay khi nhìn lại, tôi cố gắng nhớ lại việc Chúa đã dẫn dắt mình trong suốt cuộc đời của mình. Tôi cố sống với hiện tại và để cho Chúa quyết định về mọi sự sẽ xẩy ra."

Cha Christy đang ở thành phố Bismarck, North Dakota, phục vụ nhà thờ Cathedral of the Holy Spirit trong lúc theo học tại Đại Học University of Mary, để mong đạt tấm bằng Tiến Sĩ về Khoa Học Computer Science.

Cha Christy thường chia sẻ đức tin vả cảm nghiệm của mình vì ngài muốn mọi người biết về lý do tại sao ngài lại được ơn gọi. Ngài luôn có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Ngài tôn kính mẹ mình vì chính mẹ ngài đã làm cuộc đời ngài thay đổi.

Kim Hà, 11/5/2018