Con người, hữu thần hay vô thần
(06.06.2018 – Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên)
Tin Mừng: Mc 12,18-27
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
18 Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người : 19 “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng : “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ goá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.” 20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. 21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. 22 Cả bảy người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. 23 Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ ? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ.” 24 Đức Giê-su nói : “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao ? 25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. 26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao ? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào ? Người phán : ‘Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp’. 27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to !”
Kể truyện
Anh Tiên Nhân luôn sống trong u buồn.
Một hôm, anh Tiên Nhân đi tìm niềm vui và hạnh phúc. Trên đường đi anh gặp một người vô thần, anh hỏi: anh hãy chí cho tôi làm thế nào để sống hạnh phúc? Người vô thần trả lời: Anh hãy về nhà, bỏ hết các tượng thờ xuống, đập bỏ những hình ảnh ông bà tổ tiên đi, anh thích gì cứ làm, kể cả muốn giết ai không thích anh. Anh sẽ được hạnh phúc.
Về nhà, anh đập bỏ bàn thờ Thiên Chúa, đốt hết các hình ông bà tổ tiên. Anh chơi bời trác táng, kết bạn kết bè ăn chơi, đập phá xóm làng, cướp của giết người. Anh lên án bất cứ ai chống đối lại anh hoặc không nghe theo anh, anh đánh đập hoặc giết bỏ. Chỉ cần ai đó tố giác người nào đó nói xấu anh, chê bai anh, dù cả người thân thì anh cũng tìm cách đánh đập, giết đi.
Kể từ đó, ai ai cũng sợ hãi anh Tiên Nhân, tránh xa anh. Anh bắt đầu một cuộc sống đơn độc, bè phái, anh tìm mọi thủ đoạn để làm khổ những người chung quanh anh. Ai cũng nguyền rủa anh. Anh càng đau khổ.
Trong một cơn say, Tiên Nhân đã thấy những điều khốn nạn anh gây ra. Anh lại lang thang, và gặp một người hữu thần. Tiên Nhân xin ông ta chỉ cho anh sống niềm vui và hạnh phúc.
Người hữu thần trả lời: Anh hãy về lập lại bàn thờ Thiên Chúa, bàn thờ tổ tiên; anh hãy xin lỗi mọi người và anh hãy sống chan hòa yêu thương, giúp đỡ mọi người. Anh phải nhận biết Thiên Chúa là Cha và là Đấng Yêu Thương đã dựng nên anh, mọi người đều là anh em của anh.
Tỉnh giấc, Tiên Nhân làm như người hữu thần đã chỉ. Mọi người đều yêu thương anh, xum vầy bên anh. Anh thấy mình được niềm vui và hạnh phúc.
Từ đây, anh luôn làm những việc hữu ích, việc thiện, vì anh nhận thấy con người ngoài thể xác còn có một phần linh thiêng nữa: Đó là phần hồn. Đã có phần hồn chắc chắn có đời sau. Anh thấy được thiên đàng ngay trên trần gian này.
Suy niệm:
24 Đức Giê-su nói: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?” (Mc 12, 24)
Thế giới hôm nay đang sống trong thời hiện đại 4.0, thông tin nhanh chóng mặt, mói cái đều chỉ trong chớp mắt đã đến mọi người. Như thế, chẳng còn mấy người lại không biết. Chỉ có những người cùng khổ khố rách áo ôm không cơm ăn cáo mặc, không chốn nương thân mới không thể biết. Nhưng càng biết họ càng lầm.
Sự lầm lẫn của con người hôm nay là sự cố tình lầm. Còn lại là lầm vì sự hiểu biết hoặc chưa nhận ra chân lý.
Nhưng sự lầm tưởng của sự hiểu biết đó là lầm lẫn Thiên Chúa với một vị Thần Thánh khác: như Đức Phật, Thánh Ala hoặc một vị thần thánh nào đó. Trong sự lầm lẫn này họ vẫn tin có đời sau, vẫn tin có Tạo Hóa trên trời. Nên họ có một đời sống hướng thiện, làm lành lánh dữ.
Với những con người cố tình lầm: đó là những kẻ theo vô thần hoặc thuyết duy vật. Cũng có một số ít người cố tình không muốn tin có đời sau để họ có cuộc sống hưởng thụ ngay đời này.
Sự cố tình lầm này để che dấu những tội ác của họ đã làm, đang làm và sẽ làm. Tội ác đó là những hưởng thụ, gian lận, giả dối, chiếm đoạt và thậm chí có thể giết người hàng loạt. Vì họ không tin có Thiên Chúa, không tin có sự sống đời sau, chết là hết, nên họ sẵn sàng làm ác.
Đằng sau những tội ác đó là bất hạnh, khốn khổ, bị lên án, bị tẩy chay và nhất định sẽ bị phạt đời đời.
Những ai tin vào Thiên Chúa, tin có đời sau thì ngay ở đời này họ đã sống chân thật, ngay thẳng và bác ái yêu thương. Hai loại người này hoàn toàn khác biệt nhưng luôn tồn tại song hành. Đó là quyền tự do mà Thiên Chúa dành cho con người.
Người lành để cứu chữa những kẻ dữ. Kẻ dữ để tôi luyện nên thánh những người lành.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho mọi người biết nhận biết Thiên Chúa là Cha và là Đấng tạo dựng nên vũ trụ, để mọi người được sống và sống dồi dào. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (Ga 10,10). Amen./.
Gã Đầu Bạc
(06.06.2018 – Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên)
Tin Mừng: Mc 12,18-27
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
18 Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người : 19 “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng : “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ goá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.” 20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. 21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. 22 Cả bảy người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. 23 Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ ? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ.” 24 Đức Giê-su nói : “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao ? 25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. 26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao ? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào ? Người phán : ‘Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp’. 27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to !”
Kể truyện
Anh Tiên Nhân luôn sống trong u buồn.
Một hôm, anh Tiên Nhân đi tìm niềm vui và hạnh phúc. Trên đường đi anh gặp một người vô thần, anh hỏi: anh hãy chí cho tôi làm thế nào để sống hạnh phúc? Người vô thần trả lời: Anh hãy về nhà, bỏ hết các tượng thờ xuống, đập bỏ những hình ảnh ông bà tổ tiên đi, anh thích gì cứ làm, kể cả muốn giết ai không thích anh. Anh sẽ được hạnh phúc.
Về nhà, anh đập bỏ bàn thờ Thiên Chúa, đốt hết các hình ông bà tổ tiên. Anh chơi bời trác táng, kết bạn kết bè ăn chơi, đập phá xóm làng, cướp của giết người. Anh lên án bất cứ ai chống đối lại anh hoặc không nghe theo anh, anh đánh đập hoặc giết bỏ. Chỉ cần ai đó tố giác người nào đó nói xấu anh, chê bai anh, dù cả người thân thì anh cũng tìm cách đánh đập, giết đi.
Kể từ đó, ai ai cũng sợ hãi anh Tiên Nhân, tránh xa anh. Anh bắt đầu một cuộc sống đơn độc, bè phái, anh tìm mọi thủ đoạn để làm khổ những người chung quanh anh. Ai cũng nguyền rủa anh. Anh càng đau khổ.
Trong một cơn say, Tiên Nhân đã thấy những điều khốn nạn anh gây ra. Anh lại lang thang, và gặp một người hữu thần. Tiên Nhân xin ông ta chỉ cho anh sống niềm vui và hạnh phúc.
Người hữu thần trả lời: Anh hãy về lập lại bàn thờ Thiên Chúa, bàn thờ tổ tiên; anh hãy xin lỗi mọi người và anh hãy sống chan hòa yêu thương, giúp đỡ mọi người. Anh phải nhận biết Thiên Chúa là Cha và là Đấng Yêu Thương đã dựng nên anh, mọi người đều là anh em của anh.
Tỉnh giấc, Tiên Nhân làm như người hữu thần đã chỉ. Mọi người đều yêu thương anh, xum vầy bên anh. Anh thấy mình được niềm vui và hạnh phúc.
Từ đây, anh luôn làm những việc hữu ích, việc thiện, vì anh nhận thấy con người ngoài thể xác còn có một phần linh thiêng nữa: Đó là phần hồn. Đã có phần hồn chắc chắn có đời sau. Anh thấy được thiên đàng ngay trên trần gian này.
Suy niệm:
24 Đức Giê-su nói: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?” (Mc 12, 24)
Thế giới hôm nay đang sống trong thời hiện đại 4.0, thông tin nhanh chóng mặt, mói cái đều chỉ trong chớp mắt đã đến mọi người. Như thế, chẳng còn mấy người lại không biết. Chỉ có những người cùng khổ khố rách áo ôm không cơm ăn cáo mặc, không chốn nương thân mới không thể biết. Nhưng càng biết họ càng lầm.
Sự lầm lẫn của con người hôm nay là sự cố tình lầm. Còn lại là lầm vì sự hiểu biết hoặc chưa nhận ra chân lý.
Nhưng sự lầm tưởng của sự hiểu biết đó là lầm lẫn Thiên Chúa với một vị Thần Thánh khác: như Đức Phật, Thánh Ala hoặc một vị thần thánh nào đó. Trong sự lầm lẫn này họ vẫn tin có đời sau, vẫn tin có Tạo Hóa trên trời. Nên họ có một đời sống hướng thiện, làm lành lánh dữ.
Với những con người cố tình lầm: đó là những kẻ theo vô thần hoặc thuyết duy vật. Cũng có một số ít người cố tình không muốn tin có đời sau để họ có cuộc sống hưởng thụ ngay đời này.
Sự cố tình lầm này để che dấu những tội ác của họ đã làm, đang làm và sẽ làm. Tội ác đó là những hưởng thụ, gian lận, giả dối, chiếm đoạt và thậm chí có thể giết người hàng loạt. Vì họ không tin có Thiên Chúa, không tin có sự sống đời sau, chết là hết, nên họ sẵn sàng làm ác.
Đằng sau những tội ác đó là bất hạnh, khốn khổ, bị lên án, bị tẩy chay và nhất định sẽ bị phạt đời đời.
Những ai tin vào Thiên Chúa, tin có đời sau thì ngay ở đời này họ đã sống chân thật, ngay thẳng và bác ái yêu thương. Hai loại người này hoàn toàn khác biệt nhưng luôn tồn tại song hành. Đó là quyền tự do mà Thiên Chúa dành cho con người.
Người lành để cứu chữa những kẻ dữ. Kẻ dữ để tôi luyện nên thánh những người lành.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho mọi người biết nhận biết Thiên Chúa là Cha và là Đấng tạo dựng nên vũ trụ, để mọi người được sống và sống dồi dào. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (Ga 10,10). Amen./.
Gã Đầu Bạc