Hãy yêu mến Đức Chúa hết lòng hết sức
(07.06.2018 – Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên)
Tin Mừng: Mc 12,28b-34
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
1. Ghi nhớ:
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”(Mc 12, 30).
2. Suy niệm:
Trong một lớp học, Thầy phụ trách nói với các em.
Vào dịp hè năm nay, các em học giáo lý để chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức. Hôm nay nhân dịp gần đến ngày 19/06/1988. Giáo Hội Việt Nam mừng kỷ niệm tròn ba mươi năm Đức Giáo Hoàng Gioan phaolo II phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo, chúng ta sẽ tìm hiểu và học hỏi, cũng như noi gương sáng nơi các Ngài.
Cho dù phải chịu bao nhiêu cực hình dã man, tra tấn cho đến chết các Ngài vẫn một lòng anh dũng trung kiên bảo vệ đức tin của mình.
Thầy xin nêu lên một vài điển hình; đó là bà thánh Anê Lê-Thị Thành. Cho dù bị lính đánh cho máu bắn ra loang lỗ trên áo, khi con gái vào thăm thấy nhiều vết máu trên áo mẹ thì thương nhưng bà bảo:
Đấy là áo hoa hồng mà mẹ sẽ mặc để đón Chúa đấy!
Khi con hỏi đòn vọt có làm mẹ đau đớn lắm không. Bà trả lời:
Đã có Đức Mẹ Maria che chở phù trợ nên mẹ không còn cảm thấy đau đớn nữa!
Một vị thánh khác, đó là Cụ Giuse Hoàng Lương Cảnh, khi quân lính bắt cụ phải bước qua Thánh Giá. Thì không những cụ không bước qua mà lại còn quỳ xuống hôn kính Tượng Chịu Nạn và thầm thĩ đọc kinh. Thấy thế quan bắt cụ đọc to lên, cụ bèn đọc to lên những lời kinh…khi tới đoạn “ cầu Chúa Giê-su cho các vua trị nước yên, càng ngày càng thịnh” thì quan quân cùng phá lên cười, và họ hỏi:
Tại sao ông lại cầu cho kẻ hành hạ mình như thế?
Cụ trả lời:
Tôi cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, vì đó là giới luật yêu thương mà Chúa Giê-su đã truyền dạy cho chúng tôi!
Tóm lại các thánh đã sống một cuộc đời như lời Chúa dạy; hết lòng kính Chúa và yêu thương mọi người như anh em cho dù kể đó đã làm khổ mình!
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta con đường về cõi trường sinh. Đó là phải chu toàn, thi hành hai giới răn quan trọng mà Chúa Giê-su đã truyền ban. Đó là; kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và phải yêu thương mọi người như mình vậy. Toàn bộ lề luật của Đạo Chúa được tóm gọn trong hai giới răn này mà thôi.
Tôn thờ kính mến Chúa là điều phải lẽ. Bởi vì chính Chúa đã tạo tác nên mình, cùng ban cho biết bao ơn lành hồn xác.
Yêu thương mọi người như chính mình vì lẽ mọi người đều được Chúa sinh ra, như vậy mọi người là anh em cùng một Cha. Vì lẽ đó chúng ta phải thương yêu nhau.
Sống thờ phượng kính mến Chúa và yêu thương mọi người như anh em đó là thực thi trọn vẹn mệnh lệnh của Chúa và với đời sống như vậy chúng ta sẽ có một của lễ để dâng lên Ngài, một của lễ làm cho Thiên Chúa hài lòng hơn mọi của lễ khác!
3. Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn minh định mục đích cuộc sống ở trần gian này là phải tôn thờ kính mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương tất cả mọi người như anh em. Xin Chúa ban ơn cho chúng con thực hành được hai lệnh truyền này trong suốt cuộc sống dương gian này, hầu ngay sau xứng đáng lãnh nhận nước trời là phần thưởng Chúa hứa ban. Amen.
4. Sống Lời Chúa:
Hết lòng kính mến Chúa và thương yêu mọi người.
Đaminh Trần văn Chính.
(07.06.2018 – Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên)
Tin Mừng: Mc 12,28b-34
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
1. Ghi nhớ:
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”(Mc 12, 30).
2. Suy niệm:
Trong một lớp học, Thầy phụ trách nói với các em.
Vào dịp hè năm nay, các em học giáo lý để chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức. Hôm nay nhân dịp gần đến ngày 19/06/1988. Giáo Hội Việt Nam mừng kỷ niệm tròn ba mươi năm Đức Giáo Hoàng Gioan phaolo II phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo, chúng ta sẽ tìm hiểu và học hỏi, cũng như noi gương sáng nơi các Ngài.
Cho dù phải chịu bao nhiêu cực hình dã man, tra tấn cho đến chết các Ngài vẫn một lòng anh dũng trung kiên bảo vệ đức tin của mình.
Thầy xin nêu lên một vài điển hình; đó là bà thánh Anê Lê-Thị Thành. Cho dù bị lính đánh cho máu bắn ra loang lỗ trên áo, khi con gái vào thăm thấy nhiều vết máu trên áo mẹ thì thương nhưng bà bảo:
Đấy là áo hoa hồng mà mẹ sẽ mặc để đón Chúa đấy!
Khi con hỏi đòn vọt có làm mẹ đau đớn lắm không. Bà trả lời:
Đã có Đức Mẹ Maria che chở phù trợ nên mẹ không còn cảm thấy đau đớn nữa!
Một vị thánh khác, đó là Cụ Giuse Hoàng Lương Cảnh, khi quân lính bắt cụ phải bước qua Thánh Giá. Thì không những cụ không bước qua mà lại còn quỳ xuống hôn kính Tượng Chịu Nạn và thầm thĩ đọc kinh. Thấy thế quan bắt cụ đọc to lên, cụ bèn đọc to lên những lời kinh…khi tới đoạn “ cầu Chúa Giê-su cho các vua trị nước yên, càng ngày càng thịnh” thì quan quân cùng phá lên cười, và họ hỏi:
Tại sao ông lại cầu cho kẻ hành hạ mình như thế?
Cụ trả lời:
Tôi cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, vì đó là giới luật yêu thương mà Chúa Giê-su đã truyền dạy cho chúng tôi!
Tóm lại các thánh đã sống một cuộc đời như lời Chúa dạy; hết lòng kính Chúa và yêu thương mọi người như anh em cho dù kể đó đã làm khổ mình!
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta con đường về cõi trường sinh. Đó là phải chu toàn, thi hành hai giới răn quan trọng mà Chúa Giê-su đã truyền ban. Đó là; kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và phải yêu thương mọi người như mình vậy. Toàn bộ lề luật của Đạo Chúa được tóm gọn trong hai giới răn này mà thôi.
Tôn thờ kính mến Chúa là điều phải lẽ. Bởi vì chính Chúa đã tạo tác nên mình, cùng ban cho biết bao ơn lành hồn xác.
Yêu thương mọi người như chính mình vì lẽ mọi người đều được Chúa sinh ra, như vậy mọi người là anh em cùng một Cha. Vì lẽ đó chúng ta phải thương yêu nhau.
Sống thờ phượng kính mến Chúa và yêu thương mọi người như anh em đó là thực thi trọn vẹn mệnh lệnh của Chúa và với đời sống như vậy chúng ta sẽ có một của lễ để dâng lên Ngài, một của lễ làm cho Thiên Chúa hài lòng hơn mọi của lễ khác!
3. Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn minh định mục đích cuộc sống ở trần gian này là phải tôn thờ kính mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương tất cả mọi người như anh em. Xin Chúa ban ơn cho chúng con thực hành được hai lệnh truyền này trong suốt cuộc sống dương gian này, hầu ngay sau xứng đáng lãnh nhận nước trời là phần thưởng Chúa hứa ban. Amen.
4. Sống Lời Chúa:
Hết lòng kính mến Chúa và thương yêu mọi người.
Đaminh Trần văn Chính.