18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 20)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 22)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 18)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...

CHÚA CHO CHÂN PHƯỚC TAIGI THẤY SỐ PHẬN CÁC LINH HỒN

09 Tháng Sáu 20184:02 CH(Xem: 1040)
SttaigiCHÚA CHO CHÂN PHƯỚC TAIGI THẤY SỐ PHẬN CÁC LINH HỒN

LDG: Đây là một bài cảm nghiệm mà chúng tôi đã dịch từ nhiều năm qua. Gần đây, trên FB có đăng lại bai ngay trong mục Kinh Nguyện Hàng Ngày.
Nên chúng tôi đăng lại để mọi người biết rằng Chúa luôn nắm vận mệnh của thế giới và toàn thể nhân loại. (KH)

Chân Phước Anna-Maria Taigi tuy là một giáo dân thường nhưng bà được Chúa ban cho một trái cầu treo lơ lửng bên cạnh bà. Nhờ trái cầu này mà bà biết được rất nhiều điều kỳ diệu. Một trong những điều tốt lành ấy là bà có thể biết được số phận của những người đã chết nhưng bà không bao giờ cho ai biết tên của những linh hồn bị trầm luân hỏa ngục. Khi Đức Ông Natali nói rằng những linh hồn đã sa hỏa ngục thì chúng ta không cần phải giữ đức ái với họ nữa thì bà trả lời rằng:

“Các thân nhân và bạn hữu của linh hồn ấy còn ở trái đất và họ có quyền giữ thể diện.“

-Bà thấy linh hồn một vị linh mục đã chịu bao nỗi gian truân để cứu giúp người hành khất nên ngài được Chúa ban cho những ơn lành khác.

-Bà thấy một vị có chức trọng trong hàng giáo phẩm là người hoạt động mạnh, giảng thuyết hay và hăng say phục vụ nhưng ngài chịu đau khổ nhiều ở luyện ngục bởi thay vì tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa thì ngài chỉ tìm danh tiếng cho riêng mình.

-Bà thấy một người bạn đã có nhiều ơn lành siêu nhiên nhưng người này chịu đau khổ trong luyện ngục vì không biết thinh lặng giữ các ân huệ của mình.

-Bà quen hai vị tu sĩ đều còn ở luyện ngục. Một người chết trong hương thơm thánh thiện, và người thứ hai có danh tiếng vì là vị giám đốc. Tuy nhiên, người thứ nhất hay dính bén đến những sự phán đoán riêng tư, còn người thứ hai thì ít để ý đến mục vụ của mình.

-Bá tước X. đã chết vào hai ngày trước đó. Ông được cứu thoát dù ông có cuộc sống bê bối bởi vì ông đã tha thứ cho kẻ thù của ông. Tuy nhiên ông phải đền tội lâu năm trong luyện ngục vì những thói xấu của ông.

-Một người môn đệ của bà Anna có nhiều đức tính nhưng bị kết án và trừng phạt vì ông ta đã nịnh bợ những người có quyền thế.

-Bà thấy số phận dành cho Đức Giáo Hoàng Leo XII và sau khi ngài chết rồi, bà thấy linh hồn ngài giống như viên ngọc màu đỏ (ruby) chưa được thanh tẩy trong ngọn lửa.

-Trong tang lễ dành cho Đức Hồng Y giàu có Doria, bà thấy linh hồn ngài không được hưởng phúc qua hàng trăm Thánh lễ mà ngài đã chuẩn bị cho đời sau của ngài. Các Thánh lễ này được dành cho những người nghèo còn ngài phải chờ đợi lâu sau đó.

-Bà thấy linh hồn của một thầy dòng Capuchin Feliz de Montefiascone chết và bay thẳng lên Thiên Đàng. Một linh hồn của thầy Dòng Phanxicô, một linh hồn tu sĩ Dòng Tên là Valory cùng hai linh hồn của hai linh mục được bay thẳng lên Thiên Đàng.

-Khi xưng tội với linh mục Ferdinand, Dòng Chúa Ba Ngôi, bà nói rằng:

“Vị Giám Tỉnh của Dòng Chúa Ba Ngôi đang ở Tây Ban Nha và một người bạn đồng hành của ngài đều bị lính Pháp ám sát.”

Bà mô tả những sự hành hạ và đau khổ mà hai vị này phải chịu trong tay của lính Pháp, nhưng sau đó linh hồn họ lên thẳng Thiên Đàng. Đến một tháng sau mới có thư từ Tây Ban Nha gửi đến báo cho nhà Dòng biết về tin hai vị tu sĩ bị giết đúng như cách mà bà đã mô tả.

-Bà thấy những lằn chớp và trong làn chớp là nhiều người rớt vào hố sâu, kể cả những người có chức trọng trong hàng giáo phẩm, các linh mục và nam nữ tu sĩ. Tuy nhiên bà không bao giờ nêu tên của họ. Khi bà nghe những người trong hàng giáo phẩm chết mà để lại quá nhiều tiền của thì bà lắc đầu và nói rằng:

“Có rất nhiều người nghèo ở quanh ta. Ơn cứu độ khó xẩy ra cho những ai làm cho người khác chịu đói khổ.”

Kim Hà