18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B (17/06/2018) NHỎ NHƯ HẠT LÚA HẠT CẢI

12 Tháng Sáu 20186:56 SA(Xem: 2008)
cgpsCHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B (17/06/2018)
NHỎ NHƯ HẠT LÚA HẠT CẢI

"Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất,
nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất."

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (4,26-34):

26 Khi ấy Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."

30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ ((4,26-34):

2.1 Trọng tâm của Tin Mừng là tình thương của Thiên Chúa. Đức Giê-su dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta có một người Cha ở trên trời. Chính Cha đã dựng nên vũ trụ và con người, và muốn ban cho con người và vạn vật được sống và sống dồi dào, nghĩa là sống hạnh phúc đời đời (Ga 17,3).

Thiên Chúa là Cha, và đương nhiên, là một người Cha hằng yêu thương chúng ta là con cái của Ngài. Dầu chúng ta tốt hay xấu, Thiên Chúa vẫn che chở giữ gìn, vẫn mưa hồng ân, và Ngài có thể biến cải sự dữ thành sự lành cho những ai có lòng yêu mến (Lc 6,35-36; Mt 5,43-48; Rm 8,28).

Cha trên trời biết rõ mọi nhu cầu của con cái (Mt 6,6), và hằng nhận lời những ai thành tâm kêu cầu với niềm tin yêu phó thác (7,7-11). Cha mẹ trần gian còn biết cho con cái của tốt lành thì Cha trên trời còn tốt lành hơn nữa, luôn luôn tìm kiếm và tha thứ cho chúng ta là con cái (Lc 15,1-32).
 
2.2 Song song với việc mạc khải về Cha, Đức Giê-su rao giảng Nước của Cha hay Nước Trời hay Nước Thiên Chúa. Nước Trời hay Nước Thiên Chúa hay Triều Đại Thiên Chúa không phải là một nơi chốn, một xứ sở trù phú, mà phải hiểu là một tình trạng (status) được sống với Thiên Chúa, ở trong Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới tồn tại vĩnh viễn, còn ngoài Thiên Chúa chỉ là hư mất đời đời mà thôi. Đức Giê-su luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội để rao giảng về Nước Trời, và Ngài dùng những hình ảnh cụ thể trong đời sống thường ngày để nói về thực tại vô hình ấy. Cách mà Đức Giê-su ưa thích nhất là dụ ngôn. Và trong bài Phúc Âm hôm nay chúng ta đọc hai dụ ngôn về Nước Trời giống như hạt lúa và hat cải là những hạt bé nhỏ nhưng khi chúng mọc lên thánh cây lúa, cây cải thì chúng đem lại kết quả lớn. Nước Trời cũng tương tự như vậy: Lúc đầu nó cũng bé nhỏ không đáng kể nhưng khi nó phát triển nhờ/theo tiềm năng có sẵn thì Nước Trời sẽ trở nên một thực tại lớn lao, thậm chí vĩ đại không ngờ.

2.3 Điều Đức Giê-su muốn các môn đệ và người nghe hiểu là Nước Trời có sức mạnh nội tại khôn lường. Nước Trời không phải là sản phẩm hay thành quả lao động của con người, mà là công trình của Thiên Chúa (Opus Dei). Vì thế Nước Trời lớn mạnh hay lan tỏa như thế nào là tùy vào hành động của chính Thiên Chúa. Nói thế không có nghĩa là con người không có phần trong Nước Trời. Con người có phần đóng góp của mình vào việc làm cho Nước Trời phát triển và hiện diện trong lòng người và trong mọi môi trường xã hội.

III. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (4,26-34):

3.1 Mỗi Ki-tô hữu được mời đón nhận hay gia nhập Nước Trời. Mỗi Ki-tô hữu còn được mời đóng góp vào việc mở rộng Nước Trời trong tâm hồn mình và trong các môi trường xã hội. Mỗi khi giá trị của Nước Trời được thể hiện trong tâm hồn và cuộc sống của mình hay của người khác là dấu hiệu Nước Trời được mở rộng đến các nơi ấy.

3.2 Bài giảng trên núi về Tám Mối Phúc Thật là bản tóm tắt các giá trị của Nước Trời hay nói cách cụ thể hơn là những lối sống của các công dân Nước Trời: ”Phúc cho ai có......”  Các giá trị của Nước Trời là công lý và tình thương, là bác ái và từ bi, là đón nhận và thứ tha, là sống có trách nhiệm và bao dung, là sống tinh thần nghèo khó và yêu chuộng hòa bình v.v...

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (4,26-34):
[Đọc chậm rãi 3 lần)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến, Ý Cha được thực hiện dưới đất cũng như ở trên trời. Amen.

Sài-gòn ngày 12 tháng 06 năm 2018
Giêrônimô Nguyễn Văn N