18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 9)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 6)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 12)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Giáo phận Vinh liên tiếp biểu tình chống “Đặc khu” và “An ninh mạng”

10 Tháng Bảy 20187:10 CH(Xem: 1835)

Giáo phận Vinh liên tiếp biểu tình chống “Đặc khu” và “An ninh mạng”

Giáo dân hạt Đông Tháp biểu tình sau thánh lễ ngày 10/7/2018. (Hình: TNCG)

VINH, Việt Nam (NV) – Giáo dân tại các giáo xứ trong giáo phận Vinh liên tiếp biểu tình chống dự luật “Đặc khu kinh tế…” và luật “An ninh mạng” vào sáng 10 Tháng Bảy 2018.

Hình ảnh, video clips phổ biến trên mạng xã hội cho thấy giáo dân giáo hạt Đông Tháp gồm 10 giáo xứ và 25,000 giáo dân trong khu vực huyện Diễn Châu, Nghệ An, đã biểu tình sau khi tham dự thánh lễ cầu nguyện công lý và hòa bình cho quê hương đất nước.

Theo trang mạng của nhóm Thanh Niên Công Giáo (TNCG), “Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2018 toàn thể các Giáo xứ trong Giáo hạt Đông Tháp tề tựu về sở hạt để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình, trao phần thưởng cho các Giáo xứ cùng các em học sinh đạt thành tích học Giáo lý trong năm học 2017 – 2018. Cùng hiệp nhất phản đối luật An ninh mạng và dự luật Đặc khu.”

Nhóm TNCG tường thuật: ‘Trong thánh lễ, linh mục Nguyễn Văn Chính giảng thuyết “Tình trạng quan tham đang diễn ra ngày càng nhiều, vì chức vị lợi lộc, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà ông này bà kia ngồi trên cương vị lãnh đạo lại đi bán nước, dâng cả số mệnh của một đất nước cho Trung Cộng. Sự đoàn kết trong Giáo hạt Đông Tháp, cùng với sự nhất trí từ Ban Công lý và Hoà bình của Giáo hạt, chung tay xây dựng một đất nước công bằng và văn minh. Để làm được những điều ấy, trước hết chúng ta cần lên tiếng cho sự thật, đó là tuần hành phản đối luật đặc khu và an ninh mạng.”

Hai ngày trước, hôm Chủ Nhật 8 Tháng Bảy, hàng ngàn giáo dân tại một số giáo xứ tại hai tỉnh Nghệ An và Quảng Bình đã biểu tình tuần hành chống luật “Đặc khu kinh tế” và luật ‘An ninh mạng”.

Hình ảnh, video clips phổ biến trên mạng xã hội cho thấy giáo dân giáo hạt Bảo Nham tại tỉnh Nghệ An và giáo hạt Hòa Ninh tại tỉnh Quảng Bình đã xuống đường biểu tình tuần hành sau khi tham dự các thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Giáo hạt Bảo Nham có 11 giáo xứ với 25,000 giáo dân tại ba huyện Yên Thành, Nghi Lộc và Đô Lương. Giáo hạt Hòa Ninh có 9 giáo xứ với 24,000 giáo dân tại thị trấn Ba Đồn.

Trước đó, hôm 17 Tháng Sáu 2018, hàng ngàn giáo dân cùng nhiều linh mục và tu sĩ giáo hạt Văn Hạnh, tỉnh Hà Tĩnh đã biểu tình chống hai luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Giáo Hạt Văn Hạnh gồm 14 Giáo xứ với 44,000 giáo dân tại khu vực huyện Thạch Hà và Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh.

Các cuộc biểu tình tuần hành của giáo dân công giáo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình diễn ra sau khi có các cuộc biểu tình chống đối với hàng chục ngàn người tại Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, Biên Hòa, Tây Ninh, Cần Thơ, Bình Thuận trong hai ngày 10 và 11 Tháng Sáu.

Các linh mục giáo hạt Đông Tháp, giáo phận Vinh, thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sau thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình ngày Thứ Ba 10/7/2018. (Hình: TNCG)

Trước áp lực của dư luận, quốc hội CSVN phải hoãn thông qua luật “Đặc khu kinh tế…” dự trù sẽ biểu quyết ở kỳ họp quốc hội sắp tới, nhưng vẫn thông qua luật “An ninh mạng”.

Hàng trăm người đã bị công an CSVN bắt giữ, đánh đập dãn man khi họ tham gia các cuộc biểu tình ở Sài Gòn, Bình Thuận, Biên Hòa. Phần lớn những người bị bắt, để được trả tự do, đã bị buộc phải ký các tờ cam kết sẽ không đi biểu tình và tự thú tội “nhận tiền” của “phản động nước ngoài” để đi biểu tình dù sự thực họ không cầm tiền của ai.

Trên dưới hai chục người, phần lớn là tại Phan Rí Cửa, đã bị khởi tố mà người ta tin họ sẽ khó tránh khỏi những bản án nặng nề.

Nhiều người đi biểu tình, sau khi được thả, đã viết trên các trang mạng xã hội về sự tra tấn, đánh đập, khủng bố tinh thần rất dã man của công an CSVN.

Trước khi nổ ra cuộc biểu tình dữ dội ngày 10/6/2018, giám mục Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công Lý & Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt nam đã gửi thư đến chủ tịch và các đại biểu Quốc hội CSVN kêu gọi các luật này nên được thảo luận rộng rãi đến người dân, cùng với ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia. Ông đề nghị chế độ Hà Nội phải trưng cầu dân ý vì chúng ảnh hương đến đời sống người dân và an ninh quốc gia.

Theo Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, ngày 16/6/2018, đức cha Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục địa phận Kontum đã gửi thư cho chủ tịch nước CSVN chỉ trích “Luật An ninh mạng đã được quốc hội Việt Nam biểu quyết vội vào ngày 12 Tháng 6 mà không thèm quan tâm tới ý dân”.

Trong bức thư, đức cha Oanh nhận định, người dân xuống đường biểu tình chống các luật đó vì “Luật An ninh mạng nhằm ngu dân để thống trị” và “Luật đặc khu mang tính bán nước bằng các rước giặc vào nhà”. (TN)