22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 46)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 53)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 70)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 59)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 59)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 54)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 55)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 46)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 70)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 1592: ƠN LẠ CỦA THÁNH CHARBEL MARKLUF

24 Tháng Bảy 20187:37 SA(Xem: 1033)

chuachetCN 1592: ƠN LẠ CỦA THÁNH CHARBEL MARKLUF

Nguồn: The Best of the Spirit of Medjugorje
*Kim Hà, www.memaria.org

Năm 1987, trong chuyến hành hương đến Medjugorje, tôi có mua một cuốn sách nói về các thánh của thời đại chúng ta. Trong cuốn sách ấy có kể về câu chuyện của Thánh Charbel Markluf. Tôi rất yêu mến ngài và biết rằng ngài được phong thánh vào đúng ngày sinh nhật của tôi, ngày 9 tháng 10.

Tôi sống ở thành phố New York và tôi thường đi nhà thờ Notre Dame ở phía tây của đại học Columbia University. Thánh lễ hàng ngày được cử hành tại hang đá của Đức Mẹ Lộ Đức vào lúc 8 giờ sáng.

Vào một buổi sáng Thứ Bẩy, tôi thức dậy trễ nên vội vàng ăn sáng và tới nhà thờ mà biết rằng mình không thể giữ chay 1 tiếng đồng hồ trước khi rước lễ. Tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu như sau:

“Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa sắp xếp cho con được rước Chúa.”

Khi linh mục truyền phép thì tôi vẫn chưa có đủ 1 tiếng đồng hồ giữ chay có nghĩa là tôi sẽ không thể rước Chúa trong Thánh lễ ấy. Trong lúc đó thì có một vị tu sĩ lớn tuổi bước vào cửa bên hông. Áo Dòng của ngài trông không giống như áo Dòng Phanxico.

Sau khi Thánh lễ chấm dứt, tôi ở lại nơi hang đá để cầu nguyện thêm. Tôi chợt nhìn vào phòng thánh và thấy vị linh mục trước cởi áo lễ ra còn vị tu sĩ mới đến thì đang mặc áo lễ vào. Thì ra vị tu sĩ Dòng đang chuẩn bị để dâng lễ.

Thật là một điều lạ vì ở nhà thờ ấy hiếm khi có thêm một Thánh lễ thứ hai, nhưng khi vị tu sĩ ấy dâng lễ thì tôi sẽ có cơ hội được rước Chúa Giêsu vào lòng. Tôi rất vui mừng.

Trong Thánh lễ thứ hai ấy, vị linh mục cầu nguyện bằng một ngôn ngữ lạ lùng nhưng không phải là tiếng Latin. Sau Thánh lễ tôi vẫn ở lại hang đá để cảm tạ Chúa vì Ngài thương tôi mà cho một vị linh mục là người lạ đến dâng lễ để tôi có thể rước Ngài. Có một điều lạ lùng là trong Thánh lễ ấy chi có một mình tôi và thêm vị linh mục chính xứ làm người giúp lễ mà thôi.

Trong lúc truyền phép, vị linh mục nhìn tôi và đôi mắt ngài như nói rằng:
“Con có muốn rước Chúa không?”

Tôi gật đầu: “Dạ có!”


Cả hai chúng tôi đều hiểu nhau dù không nói một tiếng nào.


Khi Thánh lễ đã xong, tôi vào cám ơn vị linh mục chính xứ tức là vị linh mục đã dâng Thánh lễ đầu tiên trong buổi sáng và ngài lại làm nhiệm vụ của một chú giúp lễ cho vị linh mục Dòng này. Tôi nói:


“Con xin cảm ơn cha, thật đúng là một phép lạ vì con được dự Thánh lễ thứ hai và được rước Chúa!”


Trong khi ấy thì vị linh mục Dòng mỉm cười, nét mặt ngài đầy niềm vui và hạnh phúc. Tôi đoán ngài là người thích cười và rất vui tươi. Còn cha chính xứ hình như không hiểu rõ ý tôi muốn nói gì. 


Ngày hôm sau, tôi trở lại nhà thờ, tôi gặp vị linh mục chính xứ và nói với ngài về phép lạ của ngày hôm qua. Tôi trình bày:


“Thưa cha, vị linh mục Dòng ngày hôm qua là ai vậy?”

“Tôi không biết, tôi chưa bao giờ gặp ngài từ trước!”


Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe vì tại sao một linh mục chính xứ lại cho phép một vị linh mục lạ đến dâng lễ dù không biết người ấy là ai?


Nhiều tháng trôi qua, tình cờ tôi mở cuốn sách nói về các thánh để đọc và tôi nhìn thấy hình ảnh của thánh Charbel và tôi suýt bị xỉu vì tôi thấy hình của vị thánh ấy giống y như vị linh mục Dòng đã dâng lễ và cho tôi rước Chúa Giêsu.


Sau đó, tôi tìm hiểu và biết rằng ngài thường xuất hiện nhiều lần sau khi đã chết. Thánh Charbel rất quý trọng các Thánh lễ và việc chầu Chúa Thánh Thể.


Khi đến hành hương Medjugorje thì tôi vào tiệm Charlie và nói chuyện với 3 anh em chủ tiệm, tôi thấy hình của thánh Charbel và xin họ bán hình ấy cho tôi nhưng họ nói rằng đó là một món quà do người khác tặng cho họ. Tôi cảm thấy vui vì sự linh hiển của Thánh Charbel. Dường như tôi nghe tiếng Chúa Giêsu nói với tôi rằng:


“Ta luôn chờ đợi con trong Thánh lễ hàng ngày để tỏ cho con biết là Ta yêu thương con. Ta đã sai Thánh Charbel đến để ngài có thể cho con rước Mình và Máu Thánh Ta.”


Chúa Giêsu luôn chờ đợi chúng ta mỗi ngày trong các Thánh lễ. Ngài làm phép lạ trên trần gian khi lập Bí Tích Thánh Thể. Một miếng bánh nhỏ khi được truyền phép bởi tay linh mục thì trở nên Mình Thánh Chúa. Ngài chở đợi chúng ta để ban ơn lành và tình yêu của Ngài cho chúng ta.


Ơn Thánh mà chúng ta nhận lãnh trong Thánh lễ thật trọng đại mà không gì có thể đo lường và so sánh được. Vậy mà còn có rất nhiều KiTô hữu vì bận rộn cơm áo mà hờ hững và thờ ơ với Chúa Giêsu Thánh Thể. Thật  là tội nghiệp cho họ!


"Xin Chúa chúc lành cho bạn và gìn giữ bạn!
Xin Chúa ghé mặt lại và thương xót bạn!
Xin Chúa tỏ Nhan Thánh cho bạn và ban ơn bình an cho bạn!” (Dân Số 6:24-26)


Ngày lễ mừng kính Thánh Charbel Markluf là ngày 24/7/2012 vừa qua. Chúng tôi đã từng dịch về tiểu sử của Thánh Charbel Markluf và đang trong www.memaria.org. Ngài là vị thánh nước Lebanon, và từng làm nhiều phép lạ.

Khi đi hành hương ở Guadalupe, Mexico, tôi đã chuộc được một tượng của Thánh Charbel để tôn kính ngài.

Kim Hà
27/7/2012