18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 3)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 20)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 22)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 18)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...

Vững tin (11.08.2018 – Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên) Tin Mừng: Mt 17,14-20 , Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

11 Tháng Tám 20183:28 SA(Xem: 2268)
Cay phatloc, tuoi maoVững tin
(11.08.2018 – Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên)
Tin Mừng: Mt 17,14-20
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

14 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15 và nói : “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm : nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được.” 17 Đức Giê-su đáp : “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà ! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem cháu lại đây cho tôi.” 18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. 19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” 20 Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia !’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”

 Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại trách các tông đồ kém lòng tin nên không thể trừ được quỷ. Chỉ cần có lòng tin, dù chỉ bé như hạt cải, các ông cũng có thể làm nên những điều lớn lao. Thế nhưng, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Ngay cả các tông đồ là những người ở cùng Chúa Giêsu, đồng hành cùng Người, chứng kiến những phép lạ Người làm, thậm chí được trao cho khả năng trừ quỷ mà vẫn còn kém lòng tin, huống chi chúng ta sống cách Người hai thiên niên kỉ và chỉ biết đến Người qua Hội Thánh.

Vững lòng tin tưởng vào Chúa chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là trong xã hội phát triển không ngừng như hiện nay. Các giá trị của tôn giáo nói chung và của Hội Thánh Chúa nói riêng đang ngày càng bị mai một bởi sự thờ ơ, lãnh cảm của con người. Khoa học phát triển khiến người ta phủ nhận những giá trị quan trọng ấy, khiến họ xem mình là trung tâm của vũ trụ, tách biệt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình. Thế nên, niềm tin của con người ngày càng lung lay là điều dễ hiểu.

Nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh những người đưa Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, vẫn còn rất nhiều người quyết tâm bảo vệ các giá trị, những chân lý mà Chúa Giêsu đã giảng dạy cho nhân loại. Hội Thánh Chúa đã và đang củng cố, giữ gìn và loan truyền chân lý ấy mỗi ngày. Nhờ có Hội Thánh, con người có thể đến bên Chúa mỗi ngày một gần hơn, dần rời xa những điều lệch lạc để trở về với Cha nhân lành.

Dẫu biết rằng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa không hề dễ dàng, đôi khi chỉ cần những khó nhọc, đau khổ nhỏ nhặt cũng có thể khiến người ta vấp ngã. Mỗi khi điều bất hạnh xảy đến, con người thường bi quan, ủ dột mà không nhận thức được thập giá Chúa trao không hề quá sức họ. Rõ ràng, Người đã tạo cơ hội để chúng ta tỉnh thức giữa thế gian bộn bề đầy rẫy cám dỗ. Ấy vậy mà, chúng ta lại nghi ngờ về sự hiện hữu của Người hay cho rằng Người đã bỏ rơi chúng ta. Nếu chỉ bấy nhiêu đã khiến chúng ta gục ngã thì ta hãy tự suy xét lại mình, liệu niềm tin ấy đã đủ lớn hay chưa.

Gánh trên vai sứ vụ làm ngôn sứ của Chúa mà lại nghi ngờ về Người thì chúng ta có thể loan báo Tin Mừng cho ai đây? Biết rằng sẽ khó, rất khó để có thể tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa nhưng chúng ta thật sự cần phải tin. Thiên Chúa đã làm và sẽ tiếp tục làm những điều cao cả, tốt đẹp, còn nhiệm vụ của chúng ta là phải tin tưởng vào Người. Có như vậy, chúng ta mới có thể truyền rao chân lý của Người cho anh chị em chưa nhận biết Người.

Lạy Chúa, chúng con chỉ là những kẻ phàm nhân yếu đuối, dễ sa ngã và dễ bỏ cuộc, chỉ cần một ít đau khổ trong cuộc sống cũng khiến chúng con nghi ngờ về sự hiện hữu của Ngài. Chúng con đã phải cố gắng rất nhiều và cầu nguyện rất nhiều, tất cả cũng vì lòng tin tưởng vào Ngài. Nhưng dù cố gắng cách mấy, chúng con cũng không thể vững tin tuyệt đối mà cần phải có ơn trợ giúp của Ngài. Xin Chúa thương nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con, để chubgs con có thể vững dạ an lòng, đem Tin Mừng của Ngài rao truyền khắp muôn nơi. Amen.

Petrus Sơn