18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 3)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 4)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 3)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Thánh Alfonso de Orozco (1500-1591)

18 Tháng Chín 20189:08 CH(Xem: 991)
alfonsoThánh Alfonso de Orozco (1500-1591)

Alonso de Orozco sinh ngày 17 tháng 10 năm 1500 tại Oropesa, Toledo, Tây Ban Nha. Ngay thuở thiếu thời, Alonso muốn dâng mình theo tiếng Chúa gọi. Cậu theo học tại Talavera, Toledo và Salamanca. Và chính tại đây cậu càng say mê đời sống tu trì nhờ những bài giảng của thánh Thomas Villanova.

Năm 22 tuổi, cậu xin gia nhập dòng thánh Augustin, chịu chức Linh Mục năm 1527 và suốt 30 năm sau đó cha chuyên lo việc rao giảng, làm cố vấn và giảng dạy. Sau khi phục vụ hội dòng trong tư cách bề trên tại nhiều tu viện. Năm 1554, cha được cử đến kinh đô Tây Ban Nha bấy giờ là Valladolid trong nhiệm vụ làm giảng giả của triều đình. Khi vua Charles V dời kinh đô về thành phố Madrid năm 1561, cha Alonso không đi theo nhưng ngụ tại tu viện Thánh Philip của hoàng gia.. Tại đây ngài sống như một tu sĩ bình thường, hãm mình hết sức nhiệm nhặt, trái ngược hoàn toàn với địa vị cao sang trong triều đình mà vì đức vâng lời Cha đã phải chu toàn.

Để đền đáp đặc ân một lần được thị kiến Đức Mẹ, cha đã chuyên cần trước tác để tôn vinh Thiên Chúa và Đức Mẹ. Ngài sáng tác nhiều tác phẩm cổ điển tuyệt vời để hun đúc lòng sốt mến. Suốt 35 năm, ngài ra sức duy trì các nguyên tắc Kitô Giáo trong giới quý tộc và thượng lưu vương triều. Đến khi ngài qua đời ngày 19 tháng 9 năm 1591 khi 91 tuổi tại College of the Incarnation, Madrid nhiều bậc vương tôn đã thực sự khóc thương trước sự mất mát quá lớn đối với họ.

Lòng sùng kính của mọi người, mọi giới vẫn không thay đổi. Sau khi ngài qua đời, 12 năm sau người ta phát hiện thi hài cùa ngài vẫn còn nguyên vẹn, lễ phục tư tế đã bị mục nát vì bị chôn dưới lòng đất. Các tu sĩ dòng thánh Augustin tại Tây Ban Nha đã thỉnh nguyện các cơ quan thẩm quyền Tòa Thánh chính thức tiến hành điều tra để phong thánh cho vị Linh Mục khiêm tốn và thánh thiện mà mọi người đã tôn vinh là Đấng Thánh.

Thi hài của ngài vẫn trong tình trạng nguyên vẹn sau 12 năm dưới mộ đất đã dẫn đến cuộc giám định rất kỹ lưỡng được các bác sĩ chứng kiến tuyên bố là một sự kiện thách đố đối với các định luật vật lý tự nhiên. Hình ảnh nổi bật của một thi hài mềm mại với đầy đủ tất cả những dáng vẻ của sự sống mặc dầu được liệm trong một tu phục đã mục nát đều được mọi người coi là một chứng cớ về sự hạnh phúc bất diệt mà linh hồn ngài đang được hoan hưởng trên thiên đàng.

Khi Đức Clement VIII được các đại diện dòng thánh Augustin thông báo về sự bất hoạt của thi hài và xin ghi tên vị tuyển nhân vào sổ bộ các thánh. Đức Thánh Cha đã kêu lên: “Ta vốn quen biết với ngài và vẫn nhận định về ngài như vậy, tin báo mà các vị bây giờ đem đến càng làm ta hoan hỉ bội phần.” Đời sống thánh thiện của cha Alonso càng được xác định hơn nữa khi Đức Urban VIII châu phê những tài liệu đúc kết cuộc điều tra sơ khởi do vị đặc sứ của ngài tiến hành và đề nghị tiếp tục xúc tiến vụ án tôn phong Chân Phước.

Các nhân đức anh hùng của Đấng Đáng Kính Alonso de Orozco đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIII chính thức công nhận ngày 15 tháng 01 năm 1882 trong nghi lễ tôn phong Chân Phước tại VCTĐ Thánh Phêrô. Một trăm hai mươi năm sau, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã ghi tên vị Linh Mục thánh thiện này là Chân Phước Olonso de Orozco vào sổ bộ hiển thánh của Giáo Hội ngày 19 tháng 5 năm 2002.

Thi hài của thánh nhân hiện nay không còn được toàn vẹn nữa. Phần di cốt được lưu giữ trong một chiếc bình bằng bạc được tôn kính tại nguyện đường Dòng Thánh Augustin ở Valladolid.

(Nhóm Tinh Thần trích dịch Patron Saints & The Incorruptibles của Joan Carroll Cruz / Matthias Ngọc Đính, CMC chuyển ngữ)

(Copyright © 2009 by Tinh Than Association. Send any comment or question to Nhom Tinh Than. Có thể sử dụng các bài do Nhóm Tinh Thần trích dịch và nhuận chính vì nhu cầu tinh thần... xin vui lòng ghi rỏ nguồn xuất xứ cũng như nhóm dịch giả)