Vì sao mà sống
Có ba người mặt mày buồn bã, đến hỏi ý kiến nhà hiền triết làm thế nào để sống vui vẻ.
Trước tiên các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì? Nhà hiền triết hỏi.
Người đầu tiên nói:”Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống”.
Người thứ hai nói:”Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống”.
Người thứ ba nói:”Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống”.
Nhà hiền triết lắc đầu, nói:”Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng”.
Có ba người mặt mày buồn bã, đến hỏi ý kiến nhà hiền triết làm thế nào để sống vui vẻ.
Trước tiên các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì? Nhà hiền triết hỏi.
Người đầu tiên nói:”Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống”.
Người thứ hai nói:”Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống”.
Người thứ ba nói:”Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống”.
Nhà hiền triết lắc đầu, nói:”Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng”.