18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 8)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 7)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 4)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Những phép lạ ít biết của thánh Pio Năm Dấu

23 Tháng Chín 20187:46 SA(Xem: 1944)
pio5Những phép lạ ít biết của thánh Pio Năm Dấu

Được các tín hữu toàn cầu biết đến với danh xưng khiêm tốn Padre Pio (Cha Pio), Thánh Pio xứ Pietrelcina vẫn tiếp tục có những phép lạ cho những ai khấn xin.

Không ngừng hành thiện sau khi chết

Trang Catholic News Agency dẫn lời cha John Paul Zeller của Dòng Truyền Giáo Phanxicô Lời Bất Tử (MFVA) và cũng là thành viên đoàn lòng thương xót đến từ thành phố Birmingham, bang Alabama của Mỹ cho biết: “Thánh Pio là vị thánh thực hiện vô số ơn lành. Một linh mục từng nói với tôi rằng ngài có lẽ là một trong những vị thánh tích cực của Giáo hội”. Cha Zeller là người sở hữu thánh tích cấp một của Thánh Pio, và đã chứng kiến một số phép lạ ở những người cầu nguyện khi cầm trên tay thánh tích của ngài.

Cha Zeller kể lại dù ban đầu vẫn chưa biết nhiều về thánh Pio, mọi chuyện đã thay đổi trong một chuyến du hành đến San Giovanni Rotondo, thành phố ở miền nam nước Ý, nơi Padre Pio từng làm linh mục trong phần lớn cuộc đời, sau lễ tuyên thánh Đức Gioan-Phaolô II vào năm 2014. Khi biết thêm về cuộc đời của ngài, cha Zeller vô cùng cảm động và lấy hết can đảm để hỏi xin thánh tích từ các bề trên tại San Giovanni. Vị linh mục người Mỹ đã được thỏa nguyện khi được trao không những một mà là hai mảnh băng vải thấm máu của Padre Pio, được ngài quấn quanh vết thương từ các dấu thánh trên cơ thể. Cũng vì các dấu thánh này mà Padre Pio còn được gọi là Cha Pio Năm Dấu.

Padre Pio có tên thế tục là Francesco Forgione, sinh vào ngày 25.5.1887 từ một gia đình Công giáo thuần thành ở Pietrelcina (Ý). Khi được 15 tuổi, cha gia nhập dòng Các thầy tiểu đệ Capuchin, và sau đó trở thành linh mục của dòng này. Trong suốt cuộc đời mục vụ, ngài được xem là một huyền sĩ lớn của thế kỷ 20. Trong 50 năm cuối đời, ngài mang 5 dấu thánh trên thân mình, và nổi tiếng làm nhiều phép lạ ngay khi còn sống, từ chữa lành bệnh tật đến đọc được “mùi vị” của linh hồn. Được phong thánh năm 2002, cho đến nay ngài vẫn được tiếng là vị thánh thực hiện nhiều ơn lành nhất cho những người khấn xin.

Cha Zeller cho hay, sau khi nhận được thánh tích, đã nhượng lại một phần cho dòng của mình, do Mẹ Angelica sáng lập, và được phép giữ thánh tích còn lại. Cha nói: “Tôi luôn mang thánh tích đó theo người”. Và với vai trò là giám đốc ban hành hương của trụ sở dòng ở Birmingham, cha có cơ hội cầu nguyện với nhiều người. Cũng nhờ thế mà cha Zeller cho rằng mình đã đôi lần chứng kiến phép lạ, trong đó những người cầu nguyện đã quay lại vào tháng sau và kể họ đã được chữa lành bệnh như thế nào.

Một trong những trải nghiệm quý báu này đã diễn ra cách đây vài tháng, trong một thánh lễ ở nhà thờ mang tên “Shrine of the Most Blessed Sacrament” tại thành phố Hanceville cũng thuộc bang Alabama, vào ngày lễ Đức Mẹ Fatima. Lúc đó, cha Zeller cùng hai tu sĩ khác cầu nguyện với các tín hữu bằng 2 mảnh băng vải nhuốm máu, cũng như một găng tay của Padre Pio thuộc về Mẹ Angelica. Trong khi buổi lễ đang diễn ra, một phụ nữ bị đau thần kinh tọa đã tiến đến và cha Zeller cầu nguyện với bà. Khi trở về chỗ ngồi, bà này đã nói với người chồng rằng mình đã được chữa lành. Trong một dịp khác, cha Zeller đang nói chuyện với một số thân hữu và phát hiện đứa con gái 12 tuổi của họ bị nhiễm trùng tai một cách dai dẳng. Cha mới hỏi cô bé rằng có muốn cầu nguyện cùng với thánh tích không, và khi nhận được sự đồng ý, cha Zeller đã đặt thánh tích lên phần tai bị nhiễm trùng. Ngay khi cha cất lời cầu nguyện, cô bé ngã xuống đất, và sau đó cô bé được chữa khỏi. Một trường hợp phép lạ nữa là một phụ nữ bị bệnh tim suốt 40 năm cũng phần nào được chữa lành khi cầu nguyện cùng với thánh tích.

Tuần lễ thánh tại Rome

Theo những câu chuyện được kể lại ở San Giovanni Rotondo, Padre Pio dường như biết được khi nào con người không cảm thấy ăn năn vì những tội lỗi phạm phải. Cha Zeller kể lại: “Người ta nói ngài thậm chí còn ngửi được mùi vị của tội lỗi”. Để vinh danh Lễ Thánh Pio của xứ Pietrelcina (1887-1968) vào ngày 23.9, các tín hữu ở Rome đã dành hẳn một tuần tổ chức đủ loại sự kiện. Hàng ngàn người với 600 nhóm khác nhau đã có mặt tại nhà thờ San Salvatore ở Lauro, sát quảng trường Navona nổi tiếng của Rome, để tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Bên trong nhà thờ được đặt đầy các thánh tích của Padre Pio, bao gồm áo choàng, bao tay, khăn choàng và máu từ các dấu thánh trên người của ngài.

Tuần lễ vinh danh thánh Pio đã được khai mạc vào ngày 18.9 với thánh lễ do Đức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Rome, Đức cha Guerino Di Tora chủ sự. Đến ngày 20.9, các thánh tích được trưng bày ở nhà thờ San Salvatore, và một thánh lễ đặc biệt được Đức cha Angelo De Donatis chủ trì. Hai ngày sau đó, trong một thánh lễ, thời khắc Padre Pio qua đời đã được tái hiện. Sau sự kiện này, một loạt các thánh lễ khác cũng lần lượt được diễn ra cho đến buổi lễ chính vào ngày 23.9.

BẠCH LINH