BỤI ĐỜI
Hạt bụi nào đã đưa tôi vào dương thế
Từ tình yêu nơi cha mẹ đã tạo nên
Khóc oa oa như bản nhạc chẳng có tên
Chào nhân loại đã có thêm thành viên mới
Tôi lạ lẫm bước ngập ngừng vào thế giới
Thêm vững tin khi kiến thức được mở mang
Qua thầy cô và bè bạn bớt ngở ngàng
Đời triển nở cùng gia đình và thân quyến
Khi mới lớn bước tương lai luôn thẳng tiến
Với con tim luôn rộn rực lửa yêu thương
Cho tha nhân, cho bè bạn, cho quê hương
Bầu nhiệt huyết luôn rộn ràng bao mơ ước
Khi cuộc sống đã không còn như lý tưởng
Và tuổi đời đã chồng chất những vết nhăn
Thấm thía thay bao oan trái với nhọc nhằn
Thật hạnh phúc có bạn đời cùng chia xẻ
Chẳng ai muốn vương bụi đời khi mạnh khỏe
Nhưng phận người từ hạt bụi được tạo thành
Không một ai giữ được mãi tuổi xuân xanh
Đời chỉ có một con đường Sinh rồi Tử
Biết như thế cho nên tôi luôn tự nhủ
Hãy sống vui và cống hiến hết sức mình
Trong khả năng tôi nhận được lúc mới sinh
Cùng chia sẻ như món quà từ Thượng Đế
Tôi mong ước được an bình khi đã đến
Phút cuối đời tôi thanh thỏa nở nụ cười
Cuộc trở về trong không khí thật vui tươi
Cõi vĩnh phúc cho cuộc đời cát bụi
Tại Trần (09/30/2018)
(Cãm xúc khi tham dự thánh lễ an táng của ông cố Giuse Nguyễn Tôn Tuyến
thân phụ của linh mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn ngày hôm qua tại nhà thờ Thánh Linh)
Hạt bụi nào đã đưa tôi vào dương thế
Từ tình yêu nơi cha mẹ đã tạo nên
Khóc oa oa như bản nhạc chẳng có tên
Chào nhân loại đã có thêm thành viên mới
Tôi lạ lẫm bước ngập ngừng vào thế giới
Thêm vững tin khi kiến thức được mở mang
Qua thầy cô và bè bạn bớt ngở ngàng
Đời triển nở cùng gia đình và thân quyến
Khi mới lớn bước tương lai luôn thẳng tiến
Với con tim luôn rộn rực lửa yêu thương
Cho tha nhân, cho bè bạn, cho quê hương
Bầu nhiệt huyết luôn rộn ràng bao mơ ước
Khi cuộc sống đã không còn như lý tưởng
Và tuổi đời đã chồng chất những vết nhăn
Thấm thía thay bao oan trái với nhọc nhằn
Thật hạnh phúc có bạn đời cùng chia xẻ
Chẳng ai muốn vương bụi đời khi mạnh khỏe
Nhưng phận người từ hạt bụi được tạo thành
Không một ai giữ được mãi tuổi xuân xanh
Đời chỉ có một con đường Sinh rồi Tử
Biết như thế cho nên tôi luôn tự nhủ
Hãy sống vui và cống hiến hết sức mình
Trong khả năng tôi nhận được lúc mới sinh
Cùng chia sẻ như món quà từ Thượng Đế
Tôi mong ước được an bình khi đã đến
Phút cuối đời tôi thanh thỏa nở nụ cười
Cuộc trở về trong không khí thật vui tươi
Cõi vĩnh phúc cho cuộc đời cát bụi
Tại Trần (09/30/2018)
(Cãm xúc khi tham dự thánh lễ an táng của ông cố Giuse Nguyễn Tôn Tuyến
thân phụ của linh mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn ngày hôm qua tại nhà thờ Thánh Linh)