Một phụ nữ tại Annapolis được khỏi bệnh ung thư nhờ sự bầu cử của chân phước DCCT Seelos
Một phụ nữ có bệnh ung thư tại Annapolis khỏi bệnh một cách không thể giải thích được đã trở thành trọng tâm của nỗ lực phong thánh cho một linh mục đã từng là chánh xứ trong giáo phận.
Bà Mary Ellen Heibel, 71 tuổi, đã được chữa khỏi một cách lạ lùng căn bệnh ung thư giai đoạn cuối sau khi cầu nguyện cùng chân phước Francis Seelos, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế vào thế kỷ 19, cha Seelos đã có một lần phục vụ tại Annapolis, Maryland.
"Tôi được chẩn đoán ung thư cuống phổi vào ngày 6 tháng 1, 2003," bà Heibel nói với CNA, "và nó đã được khỏi hết kể từ ngày 8 tháng hai, 2005."
Trong lúc bệnh ung thư lây lan, bà Heibel đã được trị liệu bằng bức xạ và bằng hóa chất một vài tháng, nhưng các bác sĩ đã không mong bà sẽ được khôi phục. "Họ nói rằng điều duy nhất mà họ có thể làm là giữ cho tôi sống một thời gian ngắn," bà Heibel giải thích.
Nhưng sau đó, một cha từ Pittsburgh giảng về chân phước Seelos và khuyên bà làm một tuần cửu nhật cầu xin chân phước cùng với cha xứ. Bà đã làm như vậy và một tuần sau, khi chiếu điện thì thấy tất cả các ung thư đã biến mất.
Bà Heibel nói rằng các bác sĩ không thể giải thích nó. "Đó là một phép lạ," bà nói.
Ngoài các bản kinh tuần cửu nhật, bà Heibel đeo trên cổ một di tích của chân phước Seelos.
"Đó là một chút xương của chân phước đựng trong hộp đồng" bà nói với CNA. "Tôi đã được một người bạn cho khi nghe tôi sẽ có giải phẫu."
…Chân phước Francis Xavier Seelos là một tu sĩ DCCT, một tu hội chuyên việc giao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khó và bị bỏ rơi trong xã hội. Được gọi là "ông cha dòng vui vẻ," chân phước đã nổi danh là luôn luôn sẵn có một cách vui vẻ và đầy lòng từ bi.
Chân phức Seelos sinh ra ở Đức năm 1819, nhưng di dân tới Hoa Kỳ và đã được thụ phong LM ở Baltimore. Ngài đã phục vụ trong những giáo xứ ở Baltimore, Annapolis, Pittsburg và Cumberland.
Cha Seelos sống một cuộc sống đơn giản và chăm lo cho các nhu cầu của người dân. Với tư cách là một linh mục lo giáo xứ, ngài tỏ ra là mình luôn có sẵn và hiền từ. Nhiều người đã đến từ các thị trấn lân cận để được hướng dẫn về mặt tinh thần cũng như để xưng tội.
Từ 1863 đến 1866, chân phước Seelos đi truyền giáo nhiều nơi. Sau đó, ngài được thuyên chuyển về nhà dòng ở New Orleans, Louisiana, nơi đây ngài cũng đảm nhiệm chức vụ chánh xứ, ngài quan tâm đặc biệt đến những người nghèo nhất và bị bỏ rơi trong xã hội. Ngài đã chăm sóc cho những người bị dịch sốt vàng da, và năm 1867 đã chết vì cơn bệnh này.
Vụ khỏi bệnh của bà Heibel hiện đang trong giai đoạn điều tra cấp địa phận, được bắt đầu vào ngày 19 tháng năm, do một hội đồng đã được đức tổng GM Edwin O'Brien của tổng giáo phận Baltimore tuyên thệ.
Các thành viên trong hội đồng điều tra, bao gồm nhiều luật sư luật hội thánh, nhiều công chứng viên và một bác sĩ, sẽ thu thập chứng cứ của việc lành bệnh lạ lùng này, để trình lên Roma, và lưu vào hồ sơ phong thánh cho chân phước Seelos.
TMT dịch
Một phụ nữ có bệnh ung thư tại Annapolis khỏi bệnh một cách không thể giải thích được đã trở thành trọng tâm của nỗ lực phong thánh cho một linh mục đã từng là chánh xứ trong giáo phận.
Bà Mary Ellen Heibel, 71 tuổi, đã được chữa khỏi một cách lạ lùng căn bệnh ung thư giai đoạn cuối sau khi cầu nguyện cùng chân phước Francis Seelos, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế vào thế kỷ 19, cha Seelos đã có một lần phục vụ tại Annapolis, Maryland.
"Tôi được chẩn đoán ung thư cuống phổi vào ngày 6 tháng 1, 2003," bà Heibel nói với CNA, "và nó đã được khỏi hết kể từ ngày 8 tháng hai, 2005."
Trong lúc bệnh ung thư lây lan, bà Heibel đã được trị liệu bằng bức xạ và bằng hóa chất một vài tháng, nhưng các bác sĩ đã không mong bà sẽ được khôi phục. "Họ nói rằng điều duy nhất mà họ có thể làm là giữ cho tôi sống một thời gian ngắn," bà Heibel giải thích.
Nhưng sau đó, một cha từ Pittsburgh giảng về chân phước Seelos và khuyên bà làm một tuần cửu nhật cầu xin chân phước cùng với cha xứ. Bà đã làm như vậy và một tuần sau, khi chiếu điện thì thấy tất cả các ung thư đã biến mất.
Bà Heibel nói rằng các bác sĩ không thể giải thích nó. "Đó là một phép lạ," bà nói.
Ngoài các bản kinh tuần cửu nhật, bà Heibel đeo trên cổ một di tích của chân phước Seelos.
"Đó là một chút xương của chân phước đựng trong hộp đồng" bà nói với CNA. "Tôi đã được một người bạn cho khi nghe tôi sẽ có giải phẫu."
…Chân phước Francis Xavier Seelos là một tu sĩ DCCT, một tu hội chuyên việc giao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khó và bị bỏ rơi trong xã hội. Được gọi là "ông cha dòng vui vẻ," chân phước đã nổi danh là luôn luôn sẵn có một cách vui vẻ và đầy lòng từ bi.
Chân phức Seelos sinh ra ở Đức năm 1819, nhưng di dân tới Hoa Kỳ và đã được thụ phong LM ở Baltimore. Ngài đã phục vụ trong những giáo xứ ở Baltimore, Annapolis, Pittsburg và Cumberland.
Cha Seelos sống một cuộc sống đơn giản và chăm lo cho các nhu cầu của người dân. Với tư cách là một linh mục lo giáo xứ, ngài tỏ ra là mình luôn có sẵn và hiền từ. Nhiều người đã đến từ các thị trấn lân cận để được hướng dẫn về mặt tinh thần cũng như để xưng tội.
Từ 1863 đến 1866, chân phước Seelos đi truyền giáo nhiều nơi. Sau đó, ngài được thuyên chuyển về nhà dòng ở New Orleans, Louisiana, nơi đây ngài cũng đảm nhiệm chức vụ chánh xứ, ngài quan tâm đặc biệt đến những người nghèo nhất và bị bỏ rơi trong xã hội. Ngài đã chăm sóc cho những người bị dịch sốt vàng da, và năm 1867 đã chết vì cơn bệnh này.
Vụ khỏi bệnh của bà Heibel hiện đang trong giai đoạn điều tra cấp địa phận, được bắt đầu vào ngày 19 tháng năm, do một hội đồng đã được đức tổng GM Edwin O'Brien của tổng giáo phận Baltimore tuyên thệ.
Các thành viên trong hội đồng điều tra, bao gồm nhiều luật sư luật hội thánh, nhiều công chứng viên và một bác sĩ, sẽ thu thập chứng cứ của việc lành bệnh lạ lùng này, để trình lên Roma, và lưu vào hồ sơ phong thánh cho chân phước Seelos.
TMT dịch