Lời con dâng Chúa, xin Ngài đoái thương
10.10.2018 – Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên )
Tin Mừng: Lc 11,1-4
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói : “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 3xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy ; 4xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
Cầu nguyện luôn luôn là một việc không thể thiếu của người Kitô hữu. Cầu nguyện sẽ giúp mỗi người chúng ta nâng tâm hồn lên để gặp gỡ Thiên Chúa, được lắng nghe lời Người. Từ đó, chúng ta có thể biết được Thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta và sống đúng với phẩm giá làm con của Ngài.
Chúa dạy chúng con: hãy kiên trì
Vững tâm thực dạ thì Chúa ban
Hồng ân thánh đức đầy tràn
Cuộc sống hạnh phúc vô vàn sướng vui
*Hãy cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc
Khi đau buồn, cả lúc bình yên
Cầu nguyện liên lỉ thường xuyên
Một lòng tha thiết kết liền thành tâm
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cách cầu nguyện trong mối tương quan giữa Thiên Chúa là Cha và chúng ta là những người con của Ngài. Nhờ Chúa Giêsu và tác động của Chúa Thánh Thần, mỗi Kitô hữu có thể kêu Thiên Chúa là Abba, nghĩa là cha ơi. Tiếng xưng hô: cha ơi, thật đẹp làm sao. Những lời thân thưa trong kinh Lạy Cha lại càng ý nhị và thân tình biết mấy.
Hướng lên Chúa, tim tâm khẩn thiết
Ngài xót thương chẳng tiếc gì đâu
Kiên trì nhẫn nại bền lâu
Chớ đừng thất vọng càu nhàu thở than
*Ơn của Chúa tràn lan ban phát
Cho mọi người khao khát cầu mong
Nhưng phải bền chí vững lòng
Sẽ nhận tất cả và không thiếu gì
Khi cùng nhau tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, người con cũng nhận thật, mọi người đều là anh em với nhau. Vì thế, người con khao khát sống hòa thuận với mọi người. Muốn thế, người con xin với Thiên Chúa cho mình biết thứ tha và thông cảm cho nhiều người khác để có thể sống yêu thương hết mọi người. Người con xin cho mình có khả năng tha thứ cho tha nhân để có thể nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa là Cha nhân lành.
Hãy cầu nguyện, thực thi Lời Chúa
Kinh Lạy Cha:, chan chứa niềm vui
Sống cho tốt đẹp trên đời
Ngày mai hưởng phúc Quê Trời vinh quang
Lạy Chúa, ước gì mỗi ngày chúng con đều dành một ít thời gian cho Chúa qua việc cầu nguyện và mỗi khi cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng con hướng lòng về Chúa Cha như Chúa Giêsu hằng mong ước.. Từ đó, chúng con làm sáng danh Chúa qua đời sống bác ái, yêu thương, biết tha thứ cho tha nhân, để danh Cha được cả sáng và Nước Chúa được trị đến. Amen..
HOÀI THANH
10.10.2018 – Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên )
Tin Mừng: Lc 11,1-4
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói : “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 3xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy ; 4xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
Cầu nguyện luôn luôn là một việc không thể thiếu của người Kitô hữu. Cầu nguyện sẽ giúp mỗi người chúng ta nâng tâm hồn lên để gặp gỡ Thiên Chúa, được lắng nghe lời Người. Từ đó, chúng ta có thể biết được Thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta và sống đúng với phẩm giá làm con của Ngài.
Chúa dạy chúng con: hãy kiên trì
Vững tâm thực dạ thì Chúa ban
Hồng ân thánh đức đầy tràn
Cuộc sống hạnh phúc vô vàn sướng vui
*Hãy cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc
Khi đau buồn, cả lúc bình yên
Cầu nguyện liên lỉ thường xuyên
Một lòng tha thiết kết liền thành tâm
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cách cầu nguyện trong mối tương quan giữa Thiên Chúa là Cha và chúng ta là những người con của Ngài. Nhờ Chúa Giêsu và tác động của Chúa Thánh Thần, mỗi Kitô hữu có thể kêu Thiên Chúa là Abba, nghĩa là cha ơi. Tiếng xưng hô: cha ơi, thật đẹp làm sao. Những lời thân thưa trong kinh Lạy Cha lại càng ý nhị và thân tình biết mấy.
Hướng lên Chúa, tim tâm khẩn thiết
Ngài xót thương chẳng tiếc gì đâu
Kiên trì nhẫn nại bền lâu
Chớ đừng thất vọng càu nhàu thở than
*Ơn của Chúa tràn lan ban phát
Cho mọi người khao khát cầu mong
Nhưng phải bền chí vững lòng
Sẽ nhận tất cả và không thiếu gì
Khi cùng nhau tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, người con cũng nhận thật, mọi người đều là anh em với nhau. Vì thế, người con khao khát sống hòa thuận với mọi người. Muốn thế, người con xin với Thiên Chúa cho mình biết thứ tha và thông cảm cho nhiều người khác để có thể sống yêu thương hết mọi người. Người con xin cho mình có khả năng tha thứ cho tha nhân để có thể nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa là Cha nhân lành.
Hãy cầu nguyện, thực thi Lời Chúa
Kinh Lạy Cha:, chan chứa niềm vui
Sống cho tốt đẹp trên đời
Ngày mai hưởng phúc Quê Trời vinh quang
Lạy Chúa, ước gì mỗi ngày chúng con đều dành một ít thời gian cho Chúa qua việc cầu nguyện và mỗi khi cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng con hướng lòng về Chúa Cha như Chúa Giêsu hằng mong ước.. Từ đó, chúng con làm sáng danh Chúa qua đời sống bác ái, yêu thương, biết tha thứ cho tha nhân, để danh Cha được cả sáng và Nước Chúa được trị đến. Amen..
HOÀI THANH