THÁNH ĐA MINH VÀ CHUỖI KINH MÂN CÔI
...Khi thánh Đa Minh cầu nguyện và khóc ở nguyện đường Đức Mẹ Maria năm 1208, ngài than thở với Đức Mẹ về việc thiếu kết quả của việc rao giảng cho những người theo tà thuyết Anbigen. Đang lúc đó thì Đức Mẹ hiện ra với ngài. Mẹ nói:
“Đừng lo, đến nay con đã đạt được một ít kết quả như vậy nhờ sức lao động của con. Con phải dùng kết quả đó trên vùng đất khô cằn, chưa được tưới bằng sương hồng ân (Ros trong từ ngữ Rosary). Khi Thiên Chúa muốn canh tân bộ mắt trái đất, Ngài sẽ bắt đầu bằng cách cho mưa tuôn sự chào mừng của thiên thần. Hãy truyền bá Chuỗi Mân Côi gốm 150 câu chào của Sứ Thần (Rain Of The Angelic Salutation) và 15 Kinh Lạy Cha, con sẽ bội thu."
Thánh Louis de Montfort, một nhà truyền giáo người Pháp vào thế kỷ 18 kể rằng thánh Đa Minh đã tới nhà thờ, nơi các thiên thần rung chuông mời gọi mọi người. Khi Thánh Đa Minh rao giảng thì Thiên Chúa đã hỗ trợ: Trái đất rung chuyển, mặt trời tối sầm, sấp chớp dữ dội. Hầu như cả dân thành Toulouse đều bỏ niềm tin lầm lạc và bắt đầu sống đời Kitô hữu...
Nguồn: CatholicDigest.com
Trầm Thiên Thu dịch
...Khi thánh Đa Minh cầu nguyện và khóc ở nguyện đường Đức Mẹ Maria năm 1208, ngài than thở với Đức Mẹ về việc thiếu kết quả của việc rao giảng cho những người theo tà thuyết Anbigen. Đang lúc đó thì Đức Mẹ hiện ra với ngài. Mẹ nói:
“Đừng lo, đến nay con đã đạt được một ít kết quả như vậy nhờ sức lao động của con. Con phải dùng kết quả đó trên vùng đất khô cằn, chưa được tưới bằng sương hồng ân (Ros trong từ ngữ Rosary). Khi Thiên Chúa muốn canh tân bộ mắt trái đất, Ngài sẽ bắt đầu bằng cách cho mưa tuôn sự chào mừng của thiên thần. Hãy truyền bá Chuỗi Mân Côi gốm 150 câu chào của Sứ Thần (Rain Of The Angelic Salutation) và 15 Kinh Lạy Cha, con sẽ bội thu."
Thánh Louis de Montfort, một nhà truyền giáo người Pháp vào thế kỷ 18 kể rằng thánh Đa Minh đã tới nhà thờ, nơi các thiên thần rung chuông mời gọi mọi người. Khi Thánh Đa Minh rao giảng thì Thiên Chúa đã hỗ trợ: Trái đất rung chuyển, mặt trời tối sầm, sấp chớp dữ dội. Hầu như cả dân thành Toulouse đều bỏ niềm tin lầm lạc và bắt đầu sống đời Kitô hữu...
Nguồn: CatholicDigest.com
Trầm Thiên Thu dịch