BÀI 2: Thấy Linh Hồn người bạn hiện về #2
... Linh Mục Louis de Bois là bậc thầy lỗi lạc của đời sống thiêng liêng và là người rất mực khôn ngoan, kể lại câu chuyện sau đây:
Một vị tôi tớ Chúa một hôm trông thấy Linh Hồn của bạn hiền quá cố hiện về. Linh Hồn cho bạn trông thấy mọi hình khổ mình đang chịu và những dằn vặt ray rứt về những tội đã phạm. Đặc biệt Linh Hồn bị phạt vì đã rước Mình Thánh Chúa khi chưa chuẩn bị đủ cũng như đã rước Mình Thánh Chúa cách hết sức thờ ơ lãnh đạm. Vì tội này mà THIÊN CHÚA Công Minh đã kết án Linh Hồn phải chịu lửa thiêu đốt làm tiêu hao mòn mỏi. Linh Hồn nói với bạn:
- Tôi thành khẩn van xin anh, hỡi anh là người bạn chí thân chí thiết và rất mực trung tín, và hiện vẫn còn như thế, xin anh rước lễ một lần nhân danh tôi và rước Mình Thánh Chúa với trọn lòng sốt sắng cũng như với trọn tình bác ái mà anh vẫn có khả năng thực hiện. Tôi tin chắc chắn rằng việc rước lễ sốt sắng này đủ để giải thoát tôi khỏi chốn Luyện Hình cũng như đây là phương thế đền bù mọi lỗi lầm thờ ơ lạnh lẽo của tôi.
Người bạn thân trung tín vội vã tham dự Thánh Lễ và rước lễ với trọn lòng sốt sắng thể theo lời yêu cầu của bạn hiền quá cố. Vào lúc tạ ơn sau khi rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, vị tôi tớ Chúa trông thấy Linh Hồn bạn hiền xuất hiện, rực rỡ sáng láng, rất mực hạnh phúc và tràn đầy tri ân. Linh Hồn nói với vị tôi tớ Chúa:
- Hãy được chúc phúc, hỡi người bạn cao quý nhất trong số các bạn hữu, cuộc rước lễ của bạn đã giải thoát tôi, giờ đây tôi sắp được diện đối diện với Vị Thầy Chí Tôn Chí Thánh của tôi. Câu chuyện nhắc tín hữu Công Giáo nhớ lại lời khuyên của thánh Bonaventura thành Bagnoregio (1217-
1274):
- Ước gì lòng bác ái thôi thúc anh chị em sốt sắng rước Mình Thánh Chúa, bởi vì đó là phương thế hữu hiệu nhất để cầu cho Các Đẳng Linh Hồn còn bị giam nơi Lửa Luyện Ngục.
Nư Tu Minh Nguyệt
... Linh Mục Louis de Bois là bậc thầy lỗi lạc của đời sống thiêng liêng và là người rất mực khôn ngoan, kể lại câu chuyện sau đây:
Một vị tôi tớ Chúa một hôm trông thấy Linh Hồn của bạn hiền quá cố hiện về. Linh Hồn cho bạn trông thấy mọi hình khổ mình đang chịu và những dằn vặt ray rứt về những tội đã phạm. Đặc biệt Linh Hồn bị phạt vì đã rước Mình Thánh Chúa khi chưa chuẩn bị đủ cũng như đã rước Mình Thánh Chúa cách hết sức thờ ơ lãnh đạm. Vì tội này mà THIÊN CHÚA Công Minh đã kết án Linh Hồn phải chịu lửa thiêu đốt làm tiêu hao mòn mỏi. Linh Hồn nói với bạn:
- Tôi thành khẩn van xin anh, hỡi anh là người bạn chí thân chí thiết và rất mực trung tín, và hiện vẫn còn như thế, xin anh rước lễ một lần nhân danh tôi và rước Mình Thánh Chúa với trọn lòng sốt sắng cũng như với trọn tình bác ái mà anh vẫn có khả năng thực hiện. Tôi tin chắc chắn rằng việc rước lễ sốt sắng này đủ để giải thoát tôi khỏi chốn Luyện Hình cũng như đây là phương thế đền bù mọi lỗi lầm thờ ơ lạnh lẽo của tôi.
Người bạn thân trung tín vội vã tham dự Thánh Lễ và rước lễ với trọn lòng sốt sắng thể theo lời yêu cầu của bạn hiền quá cố. Vào lúc tạ ơn sau khi rước Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, vị tôi tớ Chúa trông thấy Linh Hồn bạn hiền xuất hiện, rực rỡ sáng láng, rất mực hạnh phúc và tràn đầy tri ân. Linh Hồn nói với vị tôi tớ Chúa:
- Hãy được chúc phúc, hỡi người bạn cao quý nhất trong số các bạn hữu, cuộc rước lễ của bạn đã giải thoát tôi, giờ đây tôi sắp được diện đối diện với Vị Thầy Chí Tôn Chí Thánh của tôi. Câu chuyện nhắc tín hữu Công Giáo nhớ lại lời khuyên của thánh Bonaventura thành Bagnoregio (1217-
1274):
- Ước gì lòng bác ái thôi thúc anh chị em sốt sắng rước Mình Thánh Chúa, bởi vì đó là phương thế hữu hiệu nhất để cầu cho Các Đẳng Linh Hồn còn bị giam nơi Lửa Luyện Ngục.
Nư Tu Minh Nguyệt