18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 26)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Lễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời

01 Tháng Mười Một 20185:48 CH(Xem: 1876)
CacThanhDongDaminhLễ Các Thánh Nam Nữ Trên Trời

Ngày hôm qua, nhiều gia đình dẫn các cháu đi xin kẹo trong ngày lễ Halloween. Ngày lễ này có liên quan đến ngày lễ Các Thánh hôm nay. Chúng ta cần hiểu chữ Halloween, nó được viết rút gọn từ "All Hallows' Evening" nghĩa là vào buổi tối trước Lễ Các Thánh. Một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Ý nghĩa là trong năm phụng vụ dành để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu đã qua đời. Trọng tâm theo truyền thống của Halloween là xua đuổi ma quỷ và quyền lực của cái chết. Các thánh đã chiến thắng sự chết và ma quỷ.

Lễ này được người ta hoá trang giống như hình người chết và ma quỷ, đến gõ cửa nhà hàng xóm để xin bánh kẹo. Ở nhiều nơi trên thế giới, thì việc cử hành Kitô giáo trong ngày lễ Halloween là tham dự lễ nhà thờ và thắp nến trên các ngôi mộ.

Tuy nhiên, chúng ta thấy ngày nay lễ Halloween trở thành một ngày hội mang tính thế tục hơn là giá trị thiêng liêng. Thay vì là xua đuổi ma quỷ, tà thần, người ta lại biến thành những hành động ghê tởm, ăn chơi và thoát loạn. Nó mất đi ý nghĩa thiêng liêng về ngày lễ của Các Thánh.

1/ Câu hỏi thứ nhất đặt ra là Các Thánh là ai? Câu trả lời trong sách Khải huyền: “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”. Họ là những thành phần ưu tú được tiển chọn trong vinh quang nước Chúa.

2/ Câu hỏi thứ hai là họ làm gì để được vào hàng ngũ Các Thánh? Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên. Bài Tám Mối Phúc chỉ cho chúng ta biết con đường nên thánh mà Các Thánh đã trải qua. Thiên Chúa muốn chúng ta là những thánh nhân thì cần có các mối phúc này: “Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai đau khổ, phúc cho những kẻ hiền lành, phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân từ, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai hoạt động cho hoà bình, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính.” Mỗi thánh nhân đã cho cho mình mối phúc để trở nên thánh. Như thánh nữ Têrêsa Calcutta chọn mối phúc yêu thương người nghèo để sống, phục vụ và chăm sóc họ đến hơi thở cuối cùng, để họ được về với Chúa. Ngài nói: “Không ai lên thiên đàng một mình.” Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu chọn mối phúc của con đường khiêm nhường, đơn sơ và cầu nguyện trong dòng kín. Thánh Đức Giáo hoàng Gioan Phao-lô II, ngài sống mối phúc của sự khoan dung và tha thứ cho kẻ ám sát ngài. Tất cả Các Thánh nhân đều phải trải qua con đường thập giá của Đức Kitô.

3/ Câu hỏi thứ ba là tại sao Các Thánh nhân có tội vẫn được làm thánh? Thánh nhân nào cũng có quá khứ. Tội nhân nào cũng có thể được tha nếu họ biết ăn năn sám hối trở về với con đường thánh thiện. Điều này chúng ta thấy những vị thánh nhân vĩ đại được ghi lại trong Tin Mừng. Chúng ta có thể thấy một vị giáo hoàng đầu tiên là thánh Phêrô, ngài đã trối Chúa ba lần, vì sợ hãi và thiếu can đảm trước những thử thác. Kế đến là vị thánh Phao-lô, người đã từng giết cho con cái Thiên Chúa, chỉ khi bị té ngựa mù mắt, thì lúc đó mởi tỉnh dậy và bỏ mọi sự đi theo Chúa. Sau cùng chúng ta có thể kể đến một vị thánh nổi bậc là sự thông thái, đẹp trai, tài giỏi, nhưng lại là một người ăn chơi khét tiếng với thú vui và lầm lạc. Khi được trở về với Chúa, ngài đã phải thốt lên rằng: “Lòng con luôn lo âu, khắc khoải khi nào được nghỉ yên trong Chúa.”

4/ Còn chúng ta thì sao? Thánh Augustino nói: “Ông này bà nọ làm thánh tại sao tôi lại không?” Chúa muốn tất cả chúng ta trở nên thánh. Mọi Ki-tô hữu đều được mời gọi trở nên thánh. “Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời.” Thiên Chúa là nguồn mọi sự thánh thiện. Ngài mời gọi chúng ta trở nên sự thánh thiện của Ngài. Điều kiện trở nên thánh, đó là:
-    Sống tâm hồn nghèo khó.
-    Sống hiền lành.
-    Sống công chính.
-    Sống xót thương với đau nỗi đau của tha nhân
-    Sống tâm hồn trong sạch.
-    Sống ngay thẳng và chân thành.
-    Sống tinh thần xây dựng hòa bình và công bằng xã hội.
-    Sống chấp nhận bị bách hại và đau khổ.

Đó là các mối phúc đạt tới Nước Trời. Mỗi vị thánh đều sống trong một số mối phúc đó. Các ngài đã trải qua từ đời này trước khi các ngài được hưởng hạnh phúc trên trời. Chúng ta hãy noi gương Các Thánh, biết chọn con đường mối phúc để nên thánh trong mỗi hoàn cảnh chúng ta đang sống. Xin Các Thánh cầu bầu cho tất cả chúng ta thoát khỏi bóng tối sự chết để bước tới ánh sáng vinh quang trên thiên quốc mai sau. Amen.

Lm. John Nguyễn