18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

3. Các Thông điệp Mẹ Maria ban từ thánh địa Medjugorje năm 2010 qua các thị nhân

16 Tháng Mười Một 20187:45 CH(Xem: 2876)
medu3. Các Thông điệp Mẹ Maria ban từ thánh địa Medjugorje năm 2010 qua các thị nhân

Thông điệp Mẹ ngày 25/12/2010 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!

Hôm nay Mẹ và Thánh Tử của Mẹ mong muốn ban cho các con dư tràn niềm vui và sự an bình để rồi mỗi người các con có thể là một người mang nguồn vui, là chứng nhân của hòa bình, và là sự mừng vui trong những nơi các con sinh sống. Các con nhỏ, các con hãy trở thành một nguồn phúc lành và bình an. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/12/2010 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Hôm nay Mẹ đang cầu nguyện nơi đây với các con rồi các con có thể quy tụ sức mạnh để mở ra con tim mình và như vậy để trở nên ý thức về tình yêu bao la của Thiên Chúa Khổ Nạn. Qua tình yêu, sự lành thánh, và dịu hiền này của Ngài, Mẹ cũng ở với các con. Mẹ mời các con tới thời gian sửa soạn đặc biệt này là một thời gian của cầu nguyện, sám hối, và hoán cải. Các con của Mẹ, các con cần đến Thiên Chúa. Các con không có thể tiến tới khi không có Thánh Tử của Mẹ. Khi các con thông hiểu và chấp nhận việc này, sự gì được đoan hứa cho các con sẽ được thực hiện. Qua Chúa Thánh Linh, Nước Trời sẽ được nảy sinh trong tâm hồn các con. Mẹ đang dẫn các con tới sự này. Cám ơn các con.

Thông điệp Mẹ ngày 25/11/2010 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Mẹ nhìn vào các con và Mẹ thấy trong sự tan vỡ con tim của các con không có niềm hy vọng, không  có sự thao thức, và không có sự khao khát. Không có sự cầu nguyện và trông cậy vào Chúa, đó là lý do tại sao Đấng Tối Cao cho phép Mẹ mang tới cho các con niềm hy vọng và nguồn an vui. Các con hãy mở chính mình ra. Hãy mở tấm lòng mình cho lòng thương xót của Chúa và Ngài sẽ cho các con mọi sự các con cần và sẽ trào đổ lòng các con sự an bình, bởi vì Ngài là sự bình an và là nguồn cậy trông của các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/11/2010 qua thị nhân Mirjana
Các con yếu dấu!
Với sự kiên trì và tình yêu thương Từ Mẫu, Mẹ đang mang cho các con ánh sáng sự sống để phá đi những bóng tối sự chết nơi các con. Xin đừng loại bỏ [lời] Mẹ, hỡi các con của Mẹ. Hãy dừng lại và nhìn vào chính mình và xem các con đầy tràn tội lỗi như thế nào. Hãy nhận thức các tội lỗi của mình và khẩn xin sự tha thứ. Các con của mẹ, các con không ước muốn để chấp nhận rằng các con yếu đuối và hèn mọn, nhưng các con có thể mạnh mẽ và lớn lao bằng việc thi hành ý Chúa. Các con hãy cho Mẹ những tấm lòng tinh khiết để Mẹ có thể tỏa sáng chúng với ánh sáng sự sống, là Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con.

Thông điệp Mẹ ngày 25/10/2010 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Nguyện xin thời gian này là một thời gian cầu nguyện cho các con. Lời kêu mời của Mẹ, hỡi các con nhỏ, mong muốn được cho các con một tiếng gọi để quyết định đi theo con đường hoán cải; vì thế, các con hãy cầu nguyện và tìm kiếm sự cầu bầu của các thánh. Xin các thánh cho các con một mẫu gương, một sự thúc đẩy, và một niềm vui hướng về đời sống trường sinh. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/10/2010 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Hôm nay Mẹ mời gọi các con tới một sự khiêm hạ, các con của Mẹ, hết lòng khiêm hạ. Trái tim các con cần nên công chính. Nguyện xin Thánh Giá của các con hãy là những phương tiện trong trận chiến chống lại tội lỗi của thời hiện đại. Nguyện xin vũ khí của các con là sự nhẫn nại và tình yêu vô bờ bến - một tình yêu biết chờ đợi và một tình yêu sẽ làm các con có khả năng nhận biết những dấu chỉ của Thiên Chúa - bằng tình yêu tự hạ, cuộc sống của các con có thể chứng tỏ sự thật tới tất cả những ai tìm kiếm nó trong bóng tối của sự dối trá. Các con của Mẹ, các tông đồ của Mẹ, hãy giúp Mẹ mở ra những con đường tới với Thánh Tử của Mẹ. Một lần nữa, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện cho các chủ chăn của mình. Cùng với các ngài, Mẹ sẽ toàn thắng. Cám ơn các con.

Thông điệp Mẹ ngày 25/9/2010 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Hôm nay Mẹ hiện diện và chúc lành cho tất cả các con bằng phép lành bình an của Từ Mẫu, và Mẹ xin các con sống đời sống đức tin của mình hơn nữa, bởi vì các con vẫn còn thiếu lòng tin và không có lòng khiêm hạ. Mẹ xin các con, các con nhỏ, nói ít và thi hành nhiều hơn trong sự hoán cải chính mình để việc làm chứng nhân của các con sinh hoa kết quả. Và ước chi cuộc sống của các con là những lời cầu nguyện liên lỉ. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/9/2010 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Mẹ ở bên cạnh các con bởi vì Mẹ mong muốn giúp các con trải qua những thử thách, mà thời gian thanh tẩy này ở ngay trước mắt các con. Các con của Mẹ, một trong những điều (thử thách) này là không tha thứ và không cầu xin sự tha thứ. Mọi tội lỗi đều xúc phạm tới Tình Yêu và làm các con xa cách nó - và Tình Yêu là chính Thánh Tử của Mẹ. Vì thế, các con của Mẹ, nếu các con mong muốn cùng đồng hành với Mẹ hướng về sự an bình của Tình Yêu Thiên Chúa, các con phải học tha thứ và cầu xin sự tha thứ. Cám ơn các con.

Thông điệp Mẹ ngày 25/8/2010 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Với niềm vui cả thể, hôm nay cũng vậy, Mẹ mong muốn mời gọi các con một lần nữa: Hãy cầu nguyện, Hãy cầu nguyện, Hãy cầu nguyện. Nguyện uớc thời gian này là một thời gian cầu nguyện riêng cho mình. Trong ngày, các con hãy tìm một chỗ, nơi đó các con sẽ cầu nguyện một cách hân hoan trong việc hồi tâm lại. Mẹ yêu thương các con và chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/8/2010 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Hôm nay Mẹ mời gọi các con, cùng với Mẹ, bắt đầu xây dựng Nước Trời trong lòng các con; mà các con có thể quên những gì thuộc về mình và - được dẫn đến bởi mẫu gương của Thánh Tử Mẹ - hãy nghĩ tới những gì là của Thiên Chúa. Ngài mong mỏi gì nơi các con? Đừng cho phép Satan mở những con đường hạnh phúc thế tục, những con đường không có Con của Mẹ. Các con của Mẹ, những con đường này là giả tạo và tồn tại chỉ một thoáng qua. Thánh Tử Mẹ thực sự hiện hữu. Mẹ mang tới cho các con hạnh phúc trường sinh, sự bình an, và sự hợp nhất với Con Mẹ, với Thiên Chúa; Mẹ mang tới cho các con Nước Thiên Chúa. Cám ơn các con.

Thông điệp Mẹ ngày 25/7/2010 qua thị nhân Marija
Các con nhỏ!
Một lần nữa Mẹ mời gọi các con theo Mẹ với niềm vui. Mẹ mong muốn dẫn dắt tất cả các con tới Thánh Tử của Mẹ, Đấng Cứu Độ của các con. Các con không biết rằng không có Ngài các con không có được niềm vui và an bình, cũng không có một tương lai hoặc đời sống hằng hữu. Vì thế, các con nhỏ, hãy tận dụng thời gian này trong lời cầu nguyện hân hoan và từ bỏ mình. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/7/2010 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
Lời mời gọi Từ Mẫu của Mẹ gửi tới các con hôm nay, là một lời mời gọi tới sự thật và sự sống. Thánh Tử Mẹ, Ngài là Sự Sống, yêu thương các con và biết các con trong sự thật. Để đi đến chỗ biết mình và yêu mình, các con phải đi đến chỗ nhận biết Con Mẹ; đi đến chỗ biết và yêu tha nhân, các con phải nhìn thấy Con Mẹ trong họ. Vì thế, các con của Mẹ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện để rồi các con có thể thấu hiểu và từ bỏ với một tinh thần được thảnh thơi, được hoàn toàn biến đổi và trong cách này các con có được Nước Trời trong lòng các con ngay nơi thế gian này. Cám ơn các con.

Thông điệp Mẹ ngày 25/6/2010 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu,
Với niềm vui, Mẹ mời gọi tất cả các con sống những thông điệp của Mẹ với niềm vui; chỉ trong cách này, các con nhỏ, các con sẽ có thể  gần hơn tới Thánh Tử của Mẹ. Mẹ mong muốn dẫn tất cả các con tới Ngài mà thôi,  và trong Ngài các con sẽ tìm thấy sự bình an thật và niềm vui của tâm hồn mình. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và yêu thương các con bằng tình yêu vô lượng.
Điều quan trọng xin nhấn mạnh là Đức Mẹ khi hiện ra mặc một chiếc áo bằng vàng và Mẹ rất vui mừng và tràn niềm vui trong suốt thời gian hiện ra.

Thông điệp Mẹ ngày 18/06/2010 qua thị nhân Ivan
Các con yêu dấu,
Hôm nay nữa Mẹ mong muốn mời gọi các con, qua thời gian ân sủng này, hãy cầu nguyện. Các con yêu dấu, hãy nối lại các thông điệp của Mẹ. Hãy sống thông điệp của Mẹ. Các con yêu, thời gian này là một thời gian chịu trách nhiệm, hãy sống thông điệp của Mẹ một cách có trách nhiệm. Các con yêu, Mẹ mong muốn các con thực hành chứ không nói suông. Mẹ cầu nguyện cho các con và cầu bầu trước Con Mẹ cho tất cả các con. Hôm nay nữa, cám ơn các con đã nhận Mẹ, nhận lãnh thông điệp của Mẹ, và sống thông điệp của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/6/2010 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
Hôm nay Mẹ mời gọi các con, với sự ăn chay và cầu nguyện, để dọn dẹp con đường qua đó Thánh Tử Mẹ sẽ đi vào trái tim các con. Các con hãy chấp nhận Mẹ như một Từ Mẫu và là một sứ giả của tình yêu Thiên Chúa và là người thông chuyển sự mong ước của Ngài cho sự cứu độ của các con. Các con hãy giải thoát mình khỏi mọi sự trong quá khứ đè nặng trên các con và đã cho các con một mặc cảm tội lỗi; khỏi mọi sự đã mang các con tới sự lầm lỗi - sự tối tăm. Các con hãy chấp nhận ánh sáng. Hãy được sinh ra một lần nữa trong sự công lý của con Mẹ. Cám ơn các con.
Mẹ đã làm phép cho các đồ vật đạo và Mirjana nói rằng khi Đức Mẹ biến đi, cô đã thấy một bồ câu trắng ngay sau cuộc hiện ra và cô nghĩ đó là Chúa Thánh Thần.

Thông điệp Mẹ ngày 25/5/2010 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu,
Thiên Chúa đã ban cho các con ân sủng để sống và để bảo vệ những sự tốt lành ở bên trong và chung quanh các con, và khích lệ những người khác sống tốt lành hơn và thánh thiện hơn; nhưng Satan cũng không yên nghỉ và qua những quan điểm cấp tiến làm suy lạc các con và dẫn các con theo đường lối của nó. Vì thế, các con nhỏ, trong tình yêu dành cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, các con hãy yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự và sống theo Giới Răn của Ngài. Bằng cách này, cuộc sống của các con sẽ có ý nghĩa và bình an sẽ cai trị địa cầu. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/5/2010 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Hôm nay, qua Mẹ, với linh hồn các con được tràn đầy tình yêu, Chúa Cha nhân từ mời gọi các con bắt đầu khởi sự một cuộc kiểm điểm thiêng liêng. Các con yêu dấu, các con hãy xin được tràn đầy ân sủng, hãy thành tâm sám hối những tội lỗi mình và hãy khát khao sự hoàn thiện. Sự khát khao cũng nhân danh những người chưa biết đến sự hoàn thiện toàn hảo. Các con sẽ được Thiên Chúa vui lòng hơn. Cám ơn các con.

Thông điệp Mẹ ngày 25/4/2010 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu!
Vào lúc này, trong một cách đặc biệt khi các con đang cầu nguyện và đang tìm lời cầu bầu của Mẹ, Mẹ mời gọi các con, các con nhỏ, cầu nguyện để qua lời cầu nguyện của các con Mẹ có thể giúp các con có trọn vẹn nhiều tấm lòng được rộng mở tới những thông điệp của Mẹ. Các con hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của Mẹ. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước Thánh Tử của Mẹ cho mỗi người các con. Cám ơn các con đã đáp lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 2/4/2010 qua thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
Hôm nay Mẹ chúc lành đặc biệt cho các con và Mẹ cầu nguyện cho các con được quay trở về tới đường ngay, tới Thánh Tử của Mẹ - là Đấng Cứu Độ và Cứu Chuộc của các con - Đấng đã cho các con sự sống đời đời. Các con hãy suy gẫm về thân phận con người, về mọi sự mà nó ngăn cản các con tới với Con của Mẹ, về sự mau qua, sự bất toàn, và sự giới hạn - và rồi hãy nghĩ tới Thánh Tử của Mẹ, tới lòng vô bờ bến của Ngài. Bằng sự bỏ mình và cầu nguyện của các con hãy làm thân xác các con nên cao quý và hoàn hảo linh hồn mình. Các con nhỏ của Mẹ, các con hãy sẵn sàng. Cám ơn các con.
Mẹ đã chúc lành cho mọi người và tất cả các đồ vật thánh mang tới để làm phép. Khi Mẹ biến đi Mirjana thấy một cây Thánh Giá lớn bằng vàng phía sau Mẹ.

Thông điệp Mẹ ngày 25/03/2010 qua thị nhân Marija
Các con yêu dấu
Hôm nay nữa Mẹ ước muốn mời gọi tất cả các con hãy vững mạnh trong sự cầu nguyện và trong những lúc khi thử thách tấn công các con. Các con hãy sống ơn gọi làm Kitô Hữu của mình trong niềm vui, trong sự khiêm hạ, và là chứng nhân tới cho mọi người. Mẹ luôn ở với các con và Mẹ mang tất cả các con tới trước Thánh Tử Giêsu của Mẹ, và Ngài sẽ là sức mạnh và là trợ giúp của các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông điệp hàng năm vào ngày 18/3 cho thị nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Hôm nay Mẹ mời gọi các con để yêu với tất cả con tim và với tất cả linh hồn của các con. Các con hãy cầu xin cho ơn tình yêu, bởi vì khi linh hồn yêu thương, linh hồn mời con Mẹ tới chính mình. Con Mẹ không từ chối những ai kêu cầu Ngài và những ai ước mong sống theo Ngài. Hãy cầu nguyện cho những người không nhận thức thấu đáo về tình yêu, những người không hiểu biết ý nghĩa tình yêu là gì. Hãy cầu xin để Thiên Chúa là Người Cha chứ không phải là Quan Tòa của họ. Các con của Mẹ, các con hãy là những tông đồ, là những dòng sông yêu thương của Mẹ. Mẹ cần đến các con. Cám ơn các con.

Thông Điệp Mẹ Qua Thị Nhân Mirjana ngày 2/3/2010
Các con yêu dấu,
Với sự cố gắng của các con trong thời gian đặc biệt này để hoàn toàn gần gũi hơn tới Con của Mẹ, tới những đau thương của Ngài, mà còn tới tình yêu mà Ngài đã gánh chịu nó, Mẹ mong muốn để nói với các con rằng Mẹ luôn ở với các con. Mẹ sẽ giúp các con chiến thắng các lỗi lầm và cám dỗ với ân sủng của Mẹ. Mẹ sẽ dạy các con yêu thương, yêu thương xóa đi mọi tội lỗi và làm cho các con hoàn thiện, yêu thương cho các con sự bình an của Con Mẹ bây giờ và mãi mãi. Nguyện xin bình an ở với các con và nơi các con, bởi vì Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Cám ơn các con.

Thông Điệp Mẹ Qua Thị Nhân Marija ngày 25/2/2010
Các con yêu dấu,
Trong thời gian ân sủng này, khi thiên nhiên cũng sửa soạn để cho những màu sắc tươi đẹp nhất trong năm, Me mời gọi các con, các con bé nhỏ, mở lòng ra cho Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, để Ngài biến đổi và khuôn đúc các con trong Hình Ảnh Ngài, để rồi tất cả những sự tốt lành đã ngủ vùi trong lòng các con có thể thức giấc tới một cuộc sống mới và tới một sự ước ao hướng về đời sau. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông Điệp Mẹ ngày 2/2/2010 qua Thị Nhân Mirjana
Các con yêu dấu!
Với tình yêu Từ Mẫu, hôm nay Mẹ mời gọi các con là ngọn hải đăng cho tất cả mọi linh hồn đang lạc trong bóng tối u mê về Tình Yêu của Thiên Chúa. Để các con có thể rạng chiếu hoàn toàn sáng chói hơn và lôi kéo trọn vẹn nhiều linh hồn hơn, các con đừng để những sự dối trá phát ra từ miệng các con làm câm lặng lương tâm của mình. Các con hãy nên hoàn hảo. Mẹ đang dẫn các con với bàn tay Từ Mẫu của Mẹ - một bàn tay yêu thương. Cám ơn các con.

Thông Điệp Mẹ ngày 25/1/2010 qua Thị Nhân Marija
Các con yêu dấu!
Ước mong thời gian này là một thời gian cầu nguyện riêng cho chính các con, để rồi hạt giống đức tin lớn lên trong lòng các con; và cầu mong hạt giống đức tin này lớn đủ thành một chứng nhân tràn nguồn vui tới người khác. Mẹ hiện diện với các con và mong muốn khích lệ tất cả các con: hãy lớn lên và vui mừng trong Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Thông Điệp Mẹ ngày 2/1/2010 qua Thị Nhân Mirjana
Các con yêu dấu,
Hôm nay Mẹ mời gọi các con, với một sự tín thác và yêu thương hoàn toàn, để khởi sự với Mẹ, bởi vì Mẹ mong mỏi để làm các con mật thiết với con Mẹ. Đừng lo sợ, các con của Mẹ, Mẹ đang ở đây với các con, Mẹ ở ngay cạnh các con. Mẹ chỉ cho các con đường lối để tha thứ cho chính mình, để tha thứ cho người khác, và, với sự thành tâm thống hối của con tim, để quỳ gối trước Thiên Chúa Cha. Hãy làm mọi sự chết đi nơi các con để nó không làm cản trở các con từ sự yêu thương và cứu rỗi - để các con có thể ở với Ngài và trong Ngài. Các con hãy quyết định cho một sự bắt đầu mới, một sự bắt đầu của tình yêu chân thành của chính Thiên Chúa. Cám ơn các con.

Hết Năm 2010