18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 20)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 22)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 18)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...

LỊCH SỬ THÀNH LẬP HUYNH ĐOÀN ĐA MINH, GIÁO XỨ THÁNH LINH

25 Tháng Ba 20175:18 CH(Xem: 1574)
HDLỊCH SỬ THÀNH LẬP HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GIÁO XỨ THÁNH LINH (2005-2017)

Trước năm 2004, vợ chồng tôi làm Thừa Tác Viên Thánh Thể cho Trung Tâm Công Giáo Việt Nam. Lúc đó, ông Đa Minh Nguyễn Văn Quản là người phụ trách mọi công việc phụng vụ tại Đền Các Thánh Tử Đạo. Đồng thời ông cũng là Liên Huynh Trưởng của Liên Huynh Đa Minh giáo phận Orange.

Từ những quen biết ấy, một hôm trong tháng 4 năm 2005, ông Quản nói chuyện riêng với hai vợ chồng tôi. Ông nhờ chúng tôi về sinh hoạt tại giáo xứ Thánh Linh hầu giúp ông bà Trần Văn Thịnh thành lập một huynh đoàn Đa Minh tại đây. Ông Quản bảo:


“Hai em chịu khó giúp cho ông bà Thịnh và Liên Huynh để thành lập một huynh đoàn mới. Hai em nhớ là phải giữ chức Huynh Phó nhé. Mọi sự anh tin tưởng nơi hai em đó.”


Bản thân tôi rất quý mến Đức Mẹ Mân Côi và Thánh Phụ Đa Minh nên chúng tôi vâng lời và cố gắng hết sức. Tôi cảm tạ Mẹ Maria đã ban Chuỗi Kinh Mân Côi cho Thánh Đa Minh phổ biến vì Chuỗi Kinh Mân Côi là dây xích tình yêu làm nhiều phép lạ cho thế giới.

Vào đầu tháng 5 năm 2005, một số thành viên của Liên Huynh họp một số lần tại nhà của chúng tôi. Trong số đó có ông Quản là Liên Huynh Trưởng; ông Liêm, St Barbara là Liên Huynh Phó; Ông Khánh là Thư Ký, ông Cố Nguyễn Văn Nhàn là Huấn Đức của Liên Huynh, Bà Thuần từ St. Barbara, Bà Ngô thị Hồng từ St. Barbara, Ông bà Trần Văn Thịnh, vợ chồng tôi. Tôi mời thêm cô Minh Yến, chị Lê Thị Dinh, ông bà Trần Hiến Chương. Ngoài ra còn một số người trong Bân Phục Vụ của Liên Huynh mà tôi có thể quên không nhớ tên.

Trong những buổi họp, trước mặt những người đại diện Liên Huynh Đa Minh, chúng tôi thành lập một Ban Chấp Hành Tiên Khởi Lâm Thời gồm ông Trần Văn Thịnh làm Huynh Trưởng, anh Hà Vĩnh làm Huynh Phó Nội Vụ, cô Minh Yến làm Huynh Phó Ngoại Vụ, tôi là Kim Hà làm Thư Ký, và bà Ngô Thị Hồng làm Thủ Quỹ. Chi Dinh vì còn phải lo cho gia đình ở hai nơi nên chưa ở trong ban Chấp Hành.

Sau đó, cha Phạm Ngọc Tuấn chấp nhận cho Huynh Đoàn ra mắt và chúng tôi phải kiếm thêm ngườigia nhập  cho đủ con số tối thiểu là 12 người.  Cô Minh Yến và chúng tôi mời thêm ông bà Chương Trần, cô Thy Huệ, Cô Tường Linh, chị Maria Hương Trần. Rồi sau đó tôi mời thêm anh Nguyễn Duy Diệm và một số thành viên khác.

Bản thân tôi đã đề nghị chọn một vị Thánh Tử Đạo Việt Nam là Thánh Giuse Hoang Lương Cảnh làm Thánh Quan Thầy của Huynh Đoàn giáo xứ Thánh Linh. Ngài là một giáo dân, một lương y đã can đảm chịu chết để bảo vệ đức tin của mình.

Ngày kính Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh là ngày 5 tháng 9. Từ  đó, Huynh Đoàn chúng tôi chọn ngày 5/9 hay một ngày Chúa Nhật nào gần ngày 5/9 nhất để mừng Thánh quan thầy của Huynh Đoàn.

Sau mỗi Thánh Lễ hàng ngày, có khoảng chứng 10-15 người ở lại thay mặt cộng đoàn đọc kinh Thần Vụ, hiệp thông với giáo hội hoàn vũ để dâng lời chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Đồng thời cũng cầu nguyện cho mọi nhu cầu của thế giới và của những ai xin khấn. Nhũng tiền xin khấn được xung vào quỹ của Huynh Đoàn để giúp đỡ những người nghèo ở Việt Nam hay giúp đỡ các linh mục và nữ tu khi họ ghé thăm và cầu nguyện chung với huynh đoàn.

Mới đó mà mười năm đã qua, có hai cặp vợ chồng mừng 60 năm thành hôn là Ông bà Đại và Hoa, ông bà Trần Văn Thịnh. Có một số người đã qua đời như anh Nguyễn Duy Diệm, chị Trần Thị Hải, bác Đại, Cô Chu Ánh Tuyết (2016), cô Martina Lan Thiên Nguyễn (2016)và một số người già khác.

Huynh đoàn nay đã có khoảng 83 người ghi danh. Các thành viên trẻ chiếm hơn một nửa. Hai bác Trần Văn Thịnh (nay là Cựu Huynh Trượng) và anh Chị Phạm Thanh Liêm (Huynh Trưởng) luôn mở rộng lòng và nhà để thỉnh thoảng làm nơi sinh hoạt, hội họp, cầu nguyện và liên hoan cho nhóm đọc kinh thường xuyên.  

Thường thường sau khi đọc kinh Thần Vụ và khấn cho mọi người thì chúng tôi có “hội nghị bỏ túi” để chia sẻ cảm nghiệm, các tin tức đạo đời và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Có nhiều người đau khổ đã tìm được niềm vui và bình an khi đến đọc kinh chung với nhóm nhỏ chúng tôi.

Huynh doàn Đa Minh Thánh Hoàng Lương Cảnh sống thực hiện lời dạy:

Mục tiêu mà Dòng Anh Em Thuyết Giáo hướng tới là chiêm niệm phải sinh hoa kết trái trong hoạt động tông đồ. Trong số những phương thế để đạt đựơc mục tiêu đó là ba lời khấn: Vâng lời, khiết tịnh, nghèo khó .

Dòng Đa Minh là chiêm niệm, chiêm niệm là nguồn mạch của sứ vụ tông đồ. Chiêm niệm cũng là gia sản của đời sống Đa Minh. Chiêm niệm và giảng thuyết. Chiêm niệm trong đời sống linh mục, nữ tu và huynh đoàn. Chiêm niệm thiên phú là lý tuởng của người Đa Minh.

Kim Hà, 15/7/2015-25/3/2017