ƯỚC NGUYỆN NĂM MỚI
Ngày cuối, tháng cùng, năm sắp hết
Biết bao việc cũ vẫn chưa xong
Thôi thì gác lại sang năm mới
Để còn ôn lại những ước mong
Gia đình yên ổn, đầy hạnh phúc
Việc làm tốt đẹp, lắm thành công
Bạn bè vui vẻ, luôn chung sức
Con cái ngoan hiền,mãi vui đông
Bản thân mạnh khỏe, nhiều sảng khoái
Bệnh tật, đau buồn, cuốn gói dông
Tai ương, thử thách, càng vơi bớt
Cơm nước, gạo tiền, chẳng ngóng trông
Những gì năm cũ ta không được
Nguyện ước năm sau sẽ vuông tròn
Xin Chúa mùa Xuân ban phúc lộc
Cho những người, con nhớ trong lòng
Cho những người, con không thể gặp
Cho những người đang phải tù gông
Vì lên tiếng cho tương lai dân tộc
Mong tự do, Việt Nam mãi trường tồn
TẠI TRẦN (12.31.2018)
Ngày cuối, tháng cùng, năm sắp hết
Biết bao việc cũ vẫn chưa xong
Thôi thì gác lại sang năm mới
Để còn ôn lại những ước mong
Gia đình yên ổn, đầy hạnh phúc
Việc làm tốt đẹp, lắm thành công
Bạn bè vui vẻ, luôn chung sức
Con cái ngoan hiền,mãi vui đông
Bản thân mạnh khỏe, nhiều sảng khoái
Bệnh tật, đau buồn, cuốn gói dông
Tai ương, thử thách, càng vơi bớt
Cơm nước, gạo tiền, chẳng ngóng trông
Những gì năm cũ ta không được
Nguyện ước năm sau sẽ vuông tròn
Xin Chúa mùa Xuân ban phúc lộc
Cho những người, con nhớ trong lòng
Cho những người, con không thể gặp
Cho những người đang phải tù gông
Vì lên tiếng cho tương lai dân tộc
Mong tự do, Việt Nam mãi trường tồn
TẠI TRẦN (12.31.2018)