CN 4132: CHỒNG TÔI ĐƯỢC ƠN HOÁN CẢI
Trong buổi họp mặt của Tổng Hội Mân Côi hôm nay, tôi được nghe một chứng từ sống động khác của chị Martha:
"Chồng tôi là người ngoại giáo, tuy theo đạo vợ nhưng anh không tin Chúa. Một ngày kia, anh bị bịnh nặng. Gia đình tôi bèn mời một vị mục sư Tin Lành đến cầu nguyện cho chồng tôi được ơn chữa lành. Khi đến nhà tôi, vị mục sư bắt gia đình tôi phải lấy tượng Đức Mẹ từ bàn thờ mà bỏ xuống đất rồi ông ấy mới chịu cầu nguyện xin ơn Chúa chữa lành cho chồng tôi. Lúc đó, vì nóng lòng muốn cho chồng được khỏi nên tôi đành lòng đem tượng Đức Mẹ từ trên bàn thờ để đặt xuống đất.
Bỗng dưng chồng tôi tỏ ra cương quyết. Anh bảo tôi:
"Em không được đặt tượng Đức Mẹ xuống đất vì làm như thế là em phạm điều răn của Chúa. Em phải mời ngay một vị linh mục đến giải tội cho hai vợ chồng mình. Em cũng mời vị mục sư đi về đi vì anh không muốn được ông ấy cầu nguyện nữa."
Thật là một chuyện quá lạ lùng đối với tôi. Gia đình tôi bèn mời vị mục sư về. Sau đó tôi đi mời một vị linh mục tới để xin ngài giải tội cho vợ chồng tôi. Xong xuôi, tôi hỏi chồng tôi tại sao lại có thái độ lạ lùng như thế thì anh ấy bảo là:
"Đức Mẹ đã hiện ra đứng bên giường của anh."
Được ít lâu sau thì chồng tôi chết một cách bình an. Tôi tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria đã cho chồng tôi được nhìn thấy Đức Mẹ để anh xác tín mà trở về đạo Công Giáo và cương quyết không làm điều gì bất kính đối với Mẹ. Tôi tạ ơn Chúa và cảm tạ Mẹ Maria!"
Kim Hà, 6/1/2019
Trong buổi họp mặt của Tổng Hội Mân Côi hôm nay, tôi được nghe một chứng từ sống động khác của chị Martha:
"Chồng tôi là người ngoại giáo, tuy theo đạo vợ nhưng anh không tin Chúa. Một ngày kia, anh bị bịnh nặng. Gia đình tôi bèn mời một vị mục sư Tin Lành đến cầu nguyện cho chồng tôi được ơn chữa lành. Khi đến nhà tôi, vị mục sư bắt gia đình tôi phải lấy tượng Đức Mẹ từ bàn thờ mà bỏ xuống đất rồi ông ấy mới chịu cầu nguyện xin ơn Chúa chữa lành cho chồng tôi. Lúc đó, vì nóng lòng muốn cho chồng được khỏi nên tôi đành lòng đem tượng Đức Mẹ từ trên bàn thờ để đặt xuống đất.
Bỗng dưng chồng tôi tỏ ra cương quyết. Anh bảo tôi:
"Em không được đặt tượng Đức Mẹ xuống đất vì làm như thế là em phạm điều răn của Chúa. Em phải mời ngay một vị linh mục đến giải tội cho hai vợ chồng mình. Em cũng mời vị mục sư đi về đi vì anh không muốn được ông ấy cầu nguyện nữa."
Thật là một chuyện quá lạ lùng đối với tôi. Gia đình tôi bèn mời vị mục sư về. Sau đó tôi đi mời một vị linh mục tới để xin ngài giải tội cho vợ chồng tôi. Xong xuôi, tôi hỏi chồng tôi tại sao lại có thái độ lạ lùng như thế thì anh ấy bảo là:
"Đức Mẹ đã hiện ra đứng bên giường của anh."
Được ít lâu sau thì chồng tôi chết một cách bình an. Tôi tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria đã cho chồng tôi được nhìn thấy Đức Mẹ để anh xác tín mà trở về đạo Công Giáo và cương quyết không làm điều gì bất kính đối với Mẹ. Tôi tạ ơn Chúa và cảm tạ Mẹ Maria!"
Kim Hà, 6/1/2019