25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 15)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 51)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 60)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

CN 4143: Ý TÔI KHÔNG PHẢI LÀ Ý CHÚA

27 Tháng Giêng 20193:26 SA(Xem: 2412)
bíhop
CN 4143: Ý TÔI KHÔNG PHẢI LÀ Ý CHÚA
 
Tại giáo xứ Thánh Linh đã có chương trình yểm trợ Ơn Thiên Triệu được 23 năm nay. Tính đến năm 2018, quỹ Ơn Thiên Triệu đã tài trợ hơn $440,000 cho việc học hành của các tu sinh tại giáo phận Orange. Chiều Thứ Bảy 26/1/2019 Đức Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận là Đức Cha Nguyễn Thái Thành đã đến dâng Thánh Lễ để cầu cho Ơn Thiên Triệu. Sau đó, ngài cũng là người phát biểu chính trong buổi tiệc gây quỹ này.
 
Sau đây là cảm nghiệm cuộc đời Đức GM Nguyễn Thái Thành do chính ngài kể ra:
 
"Tôi là người con thứ hai trong một gia đình có 11 người con. Tôi sinh ra tại Nha Trang, Việt Nam. Tôi được cha mẹ gửi đi học tại các trường Công Giáo. Năm 1979, sau khi chịu mọi khổ cực dưới chế độ Cộng Sản, tôi và 25 thành viên trong gia đình đã trốn chạy khỏi Việt nam bằng chiếc thuyền nhỏ. Cả gia đình gặp bão tố. Thuyền của chúng tôi trôi lênh đênh trên biển lớn trong suốt 18 ngày, nhiều ngày chúng tôi chịu đói khát vì không có thực phẩm và nước uống.
 
Lúc đó, gia đình tôi cùng cầu nguyện chuỗi Mân Côi hàng sáng và hàng tối. Nhờ ơn Chúa mà tất cả 26 người đều an toàn đến được nước Phi Luật Tân. Sau 10 tháng ở trong trại tị nạn, gia đình tôi rời thủ đô Manila vào tháng 6 năm 1980 và được tái định cư tại vùng Beaumont, Texas.
 
Tôi tiếp tục học tiếng Anh. Tiếng Anh thật là khó học. Tôi muốn trở nên một giáo sư dạy môn Toán. Rồi tôi theo học ngành kỹ sư điện được 3 năm. Sau đó, tôi nghĩ mình nhận được ơn Thiên Triệu nên theo học về Triết học và đậu bằng Cử Nhân Triết với hạng Danh Dự (Cum Laude). Tôi tuyên hứa tại Dòng La Salette năm 1987 và tốt nghiệp từ Trường Thần Học Weston Jesuit School vào tháng 5 năm 1990. Tôi chịu chức linh mục vào ngày 11/5/1991.
 
Tôi làm cha xứ trong suốt 17 năm tại một giáo xứ, rồi được đổi đi nơi khác và phục vụ thêm 4 năm nữa. Nơi này ở gần nghĩa địa nên tôi dự định mua một ngôi mộ để khi chết, mình được chôn gần nhà thờ, nơi mà mình đã và đang phục vụ.
 
Thế rồi một hôm tôi đang nói chuyện với người phụ trách về giới trẻ trong giáo xứ thì tôi nhận được một cú điện thoại lạ gọi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tôi nhìn vào số điện thoại và nhận ra đó là một số điện thoại lạ. Vì thế tôi không trả lời mà cất máy điện thoại vào trong túi. Sau đó tôi lắng nghe lời nhắn của người đã gọi tôi. Đó là tin báo tôi đã được Đức Giáo Hoàng Phanxico chọn tôi làm Giám Mục phụ tá cho giáo phận Orange. Tôi gọi lại và xin họ cho tôi được suy nghĩ một thời gian trước khi chấp nhận. Người ở đầu dây bên kia nói rằng:
 
"Nhưng cha sẽ không từ chối phải không?"
 
Tôi đã chấp nhận, và trở nên một giám mục phụ tá của địa phận Orange ngày 19/12/2017. Tôi nghiệm ra rằng:
 
"Ý tôi không phải là Ý Chúa."
 
Ý của tôi là muốn làm giáo sư Toán. Đi học Kỹ Sư Điện, thế mà Chúa chọn tôi làm linh mục. Tôi muốn làm cha xứ rồi được chôn cất bên cạnh nhà thờ mà mình đã phục vụ nhưng Chúa lại gọi tôi làm giám mục khi đã 65 tuổi. Tôi nghĩ :
 
"Thôi mình cứ nhận làm giám mục được ít năm rồi về hưu."
 
Cuộc đời tôi trôi nổi từ Việt Nam, đến Phi Luật Tân, rồi định cư ở Mỹ. Từ Texas, tôi đi khắp nơi. Dừng lại và phục vụ ở Florida và nghĩ rằng mình sẽ được chôn cất tại nơi ấy. Cuối cùng lại được Đức Giáo Hoàng Phanxico chọn để làm giám mục phục vụ ở giáo phận Orange, California.
 
Thật sự rốt cuộc tôi phải kết luận rằng: "Ý tôi không phải là Ý Chúa."
 
Kim Hà, 27/11/2019