28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 18)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 22)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 18)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 36)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 57)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 62)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 54)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

HUY HIỆU DÒNG ANH EM THUYẾT GIÁO # 4

26 Tháng Ba 20172:41 CH(Xem: 4306)
DM3HUY HIỆU DÒNG ANH EM THUYẾT GIÁO # 4

Dẫu biết rằng "áo Dòng không làm nên thầy tu". Nhưng điều đáng nói là khi nghĩ về mức độ đòi hỏi của tinh thần theo từng đối tượng đoàn viên Huynh Đoàn Đa-Minh thì có sự khác biệt nhau rất nhiều. Còn những giá trị có tính chất lý tưởng chung thì sự nhận thức riêng từng người cũng rất phức tạp, chỉ biết chạy theo tập đoàn mà không hiểu gì đến tính chất lý tưởng của việc làm đó. Mỗi người trong chúng ta không thể nói hoặc làm một việc gì trong khi nhận thức thiếu hiểu biết.

Vậy, hiểu thế nào về chiếc Huy Hiệu của Dòng Thánh Đa-Minh ?

Theo Thủ Bản/Luật Sống có viết : "Huy Hiệu là biểu tuợng cho bộ áo Dòng Thuyết Giáo. Khi mang Huy Hiệu này như nhắc nhở anh chị em là môn đệ của Chúa Giê-su và được diễm phúc thông phần thập giá với Người".

Huy hiệu tuy nhỏ bé đơn sơ, ít ai quan tâm đến. Nhưng đối với người có tâm tu thì rất quan trọng. Nó giúp đoàn viên rất nhiều trong việc thánh hóa bản thân. Từ ngôn ngữ đến hành động, tư tuởng lúc nào cũng thanh lịch, hợp đạo lý Phúc Âm đối với bản thân mà cả với những người chung quanh. Đeo Huy Hiệu vào người là khoác áo Dòng vào mình, mà áo Dòng là tiếng nói không âm thanh, nhắc nhở ta sáng tối kiểm điểm lại nếp sống và quyết tâm tránh mọi sơ xuất lỗi lầm trong ngày.

Huy hiệu Dòng Đa-Minh là thần linh trợ lực quí báu cho đời sống tinh thần cũng như thể xác được thăng tiến trên đường trọn lành. Vì vậy, nếu nói về mặt nhân cách, lối sống của từng đoàn viên, cần phải có sự thay đổi cho mình một lối sống mới, đem lại nhiều dấu ấn tình cảm siêu nhiên đối với Luật Dòng mà chiếc Huy Hiệu Dòng đã hình thành trong đó. Đã là thành phần của Huynh Đoàn Giáo Dân Đa-Minh, phải đem lòng mộ mến Huy Hiệu Dòng, luôn luôn ấp ủ yêu thương để con người tỏa ra những hương vị đạo đức, để Hội Dòng có được những thành viên có cùng chí hướng, đặc biệt là yếu tố tôn trọng nhân cách, cá tính và cố gắng tạo cho mình điều kiện sống xứng đáng với danh hiệu là Anh Chị Em Dòng Thuyết Giáo.

Ước gì mỗi đoàn viên Đa-Minh là một nhân cách đang phát triển và từng bước hoàn thiện lời Chúa gọi theo tôn chỉ và mục đích tu thân, tích đức, ăn ở ngay lành, suy nghĩ đứng đắn để tâm hồn được thánh thản màvun đắp ơn gọi của mình.

Lạy Chúa, đây là áo phần rỗi mà Chúa đã mặc cho con. Xin cho con biết quí mến Huy Hiệu Đa-Minh là biểu tượng cho bộ Áo Dòng Đa-Minh, đeo lên mình mỗi ngày khi con ra nghênh đón Chúa trong thánh lễ, để Chúa nhận ra con là môn sinh của Chúa. Xin cho Huy Hiệu Dòng Đa-Minh trở nên sợi giây thiêng liêng, ràng buộc con luôn khắng khít bên Chúa đến ngày được tuyển chọn vào Nước Trời. Amen.