
Lay Mẹ Maria, là người Mẹ trần thế và là Mẹ của chúng con trên Thiên Đàng, Xin nhớ đến chúng con những mảnh đời bất hạnh, xin cầu nguyện cho chúng con những người thấp cổ bé miệng, những người vô gia cư, những em bé mồ côi, những em bé đang bị bóc lột sức lao động.
Mẹ ơi! Xin cứu chúng con, Xin cứu tất cả chúng con, những người dân Việt Nam, trong đó có chúng con giáo dân Lộc Hưng. Tết đến chúng con không nhà, không nơi nương tựa, chúng con ra nông nỗi này vì bị cướp đất, cướp nhà, cướp cả tài sản duy nhất, đó là vườn-rau-mưu-sinh của chúng con!
Mẹ ơi, Mẹ ơi...kẻ cướp giữa ban ngày,chính là giới lãnh đạo Việt Nam, vì ham danh vọng, mưu lợi cho cá nhân họ nhẫn tâm, hãm hại cuộc đời của chúng con đến không còn chỗ sống, không còn lối thoát.
Xin Thiên Chúa, lấy lại công bình cho chúng con. Chúa ơi...Chúa ơi...xin giúp chúng con...xin cứu chúng con ra khỏi vùng bùn của bất công, của tham lam, của sự bách hại bởi những loài thú biết nói tiếng người. Amen.
LCTX - Mẹ Mễ Du