24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 8)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 50)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 58)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 74)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 50)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 61)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 58)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 56)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 46)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.

LỜI CHÚC MỪNG CỦA LIÊN HUYNH ĐA MINH, GP ORANGE

26 Tháng Ba 20174:20 CH(Xem: 3490)
DM15 LỜI CHÚC MỪNG CỦA LIÊN HUYNH ĐA MINH, GP ORANGE

Kính thưa:

- Quí Đức Ông, quí Cha Quản Nhiệm / Linh Hướng  
- Quí Huynh Trưởng, quí Anh Chị thành viên Ban Phục Vụ,
- Quí Đoàn Viên, Thân Hữu và gia đình thuộc Huynh Đoàn Đaminh “Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh” Cộng đoàn Thánh Linh, Giáo Phận Orange, CA.                  

Nhân dịp Huynh Đoàn Đaminh thuộc Cộng Đoàn Thánh Linh mừng và kỷ niệm 10 Năm Thành Lập, chúng ta có dịp nhìn lại quá trình thành lập và phát triển, cũng như các thành quả tốt đẹp mà chính quí Anh Chị trong Ban Phục Vụ, cùng với toàn thể Đoàn Viên và Thân Hữu đã có cơ hội đóng góp tinh thần lẫn vật chất, tài chính, tài năng trong những năm qua cho các sinh hoạt của Liên Huynh và Huynh Đoàn. Những thành quả ấy đã được trình bày qua các Đặc San, bản tin của Liên Huynh Đaminh và qua các dịp tổ chức Lễ Kính Thánh Quan Thầy và các buổi họp nguyệt hội hằng năm của Huynh Đoàn tại địa phương.

Lợi dụng ngày tổ chức Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập của Huynh Đoàn Đaminh thuộc Cộng Đoàn Thánh Linh, đại diện Ban Phục Vụ Liên Huynh Đaminh, chúng con xin, một lần nữa, cùng với Huynh Đoàn Đaminh “Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh” chân thành tri ân Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chính xứ Giáo Xứ Thánh Linh, đã luôn luôn cầu nguyện, quan tâm và giúp đỡ Huynh Đoàn Đaminh tại Cộng Đoàn Thánh Linh, từ khi khởi sự xin phép Đức Giám Mục Giáo Phận Orange (thời gian đó Đức Ông đang là Thư Ký của Đức Giám Mục) cho đến ngày 9-10-2005, chính thức công bố thành lập, và ngày nay.

Thay mặt Ban Phục Vụ Liên Huynh Đaminh và với tư cách là Liên Huynh Trưởng của ba nhiệm kỳ (2005-2013),

-Tôi xin cảm tạ và tri ân đặc biệt Anh Cựu Huynh Trưởng Phêrô Trần Văn Thịnh, đã tận tình phụ trách hướng dẫn Huynh Đoàn Đaminh “Thánh Giuse Cảnh” từ nhiệm kỳ đầu tiên, khi mới chỉ có 12 Đoàn Viên, và liên tiếp 3 nhiệm kỳ qua (2005-2013);

-Xin cảm tạ Anh Huynh Trưởng đương nhiệm Phanxicô Xavie Phạm Thanh Liêm đang hăng hái gánh vác Huynh Đoàn trong tình trạng lớn mạnh với con số tăng gần 100 Đoàn Viên và cám ơn tất cả quí Anh Chị thuộc Ban Phục Vụ của các nhiệm kỳ đã đồng tâm giúp phát triển Huynh Đoàn trong 10 năm qua.

Kính thưa tất cả quí Anh Chị thuộc Huynh Đoàn Đaminh, Cộng Đoàn Thánh Linh, nhân dịp mừng và kỷ niệm 10 năm thành lập Huynh Đoàn, trùng hợp với biến cố Năm Thánh Dòng Đaminh kỷ niệm 800 năm thành lập, cùng nhau nhìn về quá khứ để Tạ Ơn Chúa và tiến bước trong tương lai, chúng tôi cầu mong quí Anh Chị vẫn hăng say, nhiệt tình hơn nữa, hằng ngày thực thi và chu toàn sứ vụ của người Giáo Dân Đaminh là cầu nguyện “Chiêm niệm và trao cho người khác điều mình chiêm niệm”, học hỏi Lời Chúa, sống tình Huynh Đệ Đaminh và làm việc tông đồ bác ái, rao truyền Danh Thánh Chúa cho mọi người chung quanh theo linh đạo và đoàn sủng của Đấng sáng lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo là Thánh Phụ Đaminh, Đấng luôn “Nói với Chúa và Nói về Chúa”.

Trong tâm tình Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập của Huynh Đoàn Đaminh “Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh”, với bầu khí thật phấn khởi, vui tươi, dạt dào tình Huynh Đệ yêu thương, chúng tôi nguyện xin Thiên Chuá, qua lời cầu bầu cuả Đức Mẹ Mân-Côi, Thánh Phụ Đaminh, Thánh Nữ Tiến Sĩ Catarina, Thánh Giuse Cảnh và các Thánh trong Dòng Đaminh tuôn đổ tràn đầy hồng ân trên quí Đức Ông, quí Cha, cùng toàn thể quí Anh Chị và gia đình.

Kính mến và thân ái trong tình Huynh Đệ những người Con của Thánh Phụ Đaminh.

T/M. Ban Phục Vụ Liên Huynh

Đaminh Nguyễn Văn Nhàn
Liên Huynh Phó Ngoại Vụ kiêm Trưởng Ban Huấn Đức
2005