Chúa trao con thánh giá cuối cuộc đời
Con đón nhận với tâm tình theo Chúa
Muốn cùng chia đau đớn của con Người
Ngày xưa ấy gục đầu trên núi sọ
Cây thánh giá con vác đây bé nhỏ
Nhưng Chúa ơi sao nó lại nặng nề
Chẳng giống như thánh giá xưa con vác
Tưởng rằng con bị nghiền nát ê chề
Khi còn trẻ xá gì bao thử thách
Với thời gian và sức lực vượt qua
Con chẳng ngại nên cuối đầu nhận lấy
Chúa đã trao con cả quyết xin vâng
Và giờ đây con dốc hết lực tàn
Với cậy trông , với niềm tin phó thác
Có Chúa cùng giúp vác thánh giá nầy
Và có Mẹ hộ phù cho con cái
Đường của Chúa dẫu trăm ngàn gian khổ
Con vẫn luôn mong ước bước theo Ngài
Con phó dâng mọi việc ở trong tay
Lòng thương xót, Chúa toàn năng định đoạt
Tại Trần (04/01/2019)