Ôi tiếng “MẸ”, thật linh thiêng và cao quí
Khắp cõi trần, ai cũng gọi với mến yêu
Lúc còn bé hay bước vào tuổi xế chiều
“MẸ” là tiếng luôn chứa chan tình âu yếm
Tình của MẸ, không khi nào con trả đủ
Chẳng có gì lại có thể để cân đong
MẸ thương con thật lai láng tựa biển Đông
Trước hiểm nguy, MẸ luôn là đê chắn sóng
Đối với MẸ, con vẫn mãi là con trẻ
Vẫn chăm lo dù sức lực MẸ chẳng còn
Qua thời gian MẸ tiêu phí cho đàn con
Không quản ngại vì đó là niềm hạnh phúc
Con yêu MẸ, yêu thật nhiều, MẸ có biết?
Đời của con, có những lúc khiến MẸ buồn
Mẹ sẳn sàng để tha thứ cho con luôn
Ôi tình MẸ ! quá bao la và tha thiết
Con rất muốn có MẸ gần bên con mãi
Nhưng giờ đây MẸ về ở chốn thiên đường
Tình mẹ con luôn vẫn cứ mãi vấn vương
MẸ yêu dấu, xin cầu bầu cho con nhé !
Tại Trần (05/12/2019)
Chúc các bà MẸ vui vẻ và hạnh phúc với gia đình
trong ngày Lễ Mẹ