Không ai hiểu Con bằng Mẹ, không ai hiểu Mẹ bằng Con.
Đức Mẹ Maria rỉ tai Chúa Giêsu: "Con ơi, họ hết rượu rồi."
Chúa Giêsu: "Giờ của con chưa tới."
Đức Mẹ liền nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo."
Chúa Giêsu: “Các ngươi múc nước đổ đầy vào chum đi!”
Gia nhân: "múc nước đổ đầy tới miệng của 6 cái chum."
Chúa Giêsu: “Bây giờ các anh múc lên và đem cho ông quản tiệc đi”.
Chủ tiệc nếm thử sửng sốt hét:
“Ai ai cũng đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ”.
Mặc dù chưa tới giờ Chúa Giêsu ra tay làm phép lạ, nhưng vì Mẹ phán một tiếng, Chúa liền vâng lời ngay.
Mặc dù Mẹ nghe Chúa nói, "giờ con chưa đến", thế nhưng Mẹ thừa biết tánh thằng con rất hiếu thảo, và sẽ chẳng hề cãi lời Mẹ đâu, cho nên khi nghe Chúa nói thế, Mẹ chẳng đáp lại cũng chẳng nói câu gì, nhưng liền gọi ngay người làm dặn dò, "Người bảo gì thì cứ làm theo." nhá.
Quả thực, Không ai hiểu Con bằng Mẹ, không ai hiểu Mẹ bằng Con.
Xin Chúa Mẹ chúc lành các Bà Mẹ mãi hạnh phúc bên các con cháu và có những người con vâng lời hiếu thảo. Amen
Mừng ngày Hiền Mẫu
May 12th, 2019
Sóng Biển