LỜI HAY Ý ĐẸP, BÀI 187: CHÂN THÀNH QUAN TÂM
1. Sự im sâu mầu nhiệm vô cùng và tràn đầy vô tận của Thánh Thể nằm ngoài mọi ngôn từ diễn tả! Thánh Thể đưa con người vào trung tâm của Ba Ngôi, vào căn cốt Sự Thật Ngôi Lời Thiên Chúa, vào trong Cung Lòng thăm thẳm của Chúa Cha.(LM Đặng San)
2. "Từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu con, Chúa là Đấng bảo vệ con; con đã luôn luôn trông cậy vào Chúa."
3. Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Biểu tượng sự sống như một “con đường” (đạo) cũng được Hội Thánh sơ khai sử dụng (x. Cv 9,2; 19,9). Kitô giáo là một cách sống, là đường đưa chúng ta đến sự sống hoàn hảo. (Cha Serafino Fiore C.Ss.R.)
4. Ngôi sao trên đầu của Đức Mẹ là biểu tượng cho ánh sáng đức tin. Mẹ Maria là người nữ của đức tin một cách tuyệt hảo. “Em thật có phúc vì đã tin” (Lc 1,45). Bàn tay phải của Mẹ không chỉ tham gia vào đời sống trần thế của Chúa Giêsu mà còn chỉ cho chúng ta Đường (Đạo) để chúng ta đi theo, nếu chúng ta muốn sống như những người con của Chúa. (Cha Serafino Fiore C.Ss.R)
5. Cảm ơn giây phút muộn phiền, cho tôi tìm kiếm bình yên lại gần.
Cảm ơn từng chút ân cần, cho tôi trân trọng tình thân trong đời.
Cảm ơn nước mắt - nụ cười, cho tôi trọn vẹn phận người phù du.
6. Không ai trong chúng ta là khối đá vô dụng khi được chọn để tạc thành những bức tượng tín hữu Kitô sống động dưới những nhát búa, nét đục của Chúa Giêsu. Lời Chúa và sự hiện diện của Ngài muốn tạo chúng ta thành những Kitô hữu xứng với danh gọi, nghĩa là giống Chúa Giêsu. (Sách Lẽ Sống)
7. “Tôi giàu có và sống đời sống xa hoa nhung lụa, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc.” Ông Valls đã quyết định bỏ lại tất cả công danh và sự sang giàu sau lưng để đi vào đời sống tu trì, hiến mình cho một đời sống cầu nguyện, độc thân, vâng lời và khó nghèo theo Luật Dòng Thánh Biển Đức.
8. Ông David Valls nói rằng: “Bây giờ tôi rất hạnh phúc” sau khi đã nhận ra rằng “tiền bạc và quyền lực làm cho tôi càng thất vọng hơn, cho đến khi tôi bị rơi một cuộc khủng hoảng. Nhưng đó không phải là một cuộc khủng hoảng giữa các giai đoạn của cuộc đời; mà là một cuộc khủng hoảng về các giá trị của cuộc sống.” (David Valls)
9. Hôm nay David không còn kiêu hãnh về cuộc sống mà ông đã sống. Một lối sống chỉ chú tâm thỏa mãnh những đòi hỏi ích kỷ của mình mà không bao giờ thỏa mãn được, nó độc hại cho những ai sống như thế và cho cả những ai dính bén vào nó.
10. Thật là buồn khi thấy ngày nay người ta dễ dàng nguyền rủa, khinh khi, sỉ nhục. Bị vây bủa trong quá nhiều sự điên cuồng, người ta không chịu được và trút giận trên mọi thứ và mọi người. Thật không may là hễ người nào càng la hét thì thường mạnh hơn, ai giận dữ hơn có vẻ là có lý và nhận được sự đồng tình. Chúng ta đừng để mình bị lẫy nhiễm sự kiêu ngạo, đừng để mình bị xâm chiếm bởi cay đắng, chúng ta ăn Bánh Thánh Thể là Bánh mang trong mình mọi điều ngọt ngào. Dân Chúa yêu thích khen ngợi, không sống với những lời càm ràm kêu than; Dân Chúa được dựng nên để chúc lành chứ không để than vãn. Trước Thánh Thể, trước Chúa Giêsu tự trở nên Bánh, trước hình Bánh khiêm hạ ôm choàng tất cả Giáo Hội, chúng ta học chúc tụng điều chúng ta có, học ngợi khen Chúa, học chúc tụng chứ không chúc dữ quá khứ của chúng ta, học trao tặng những lời tốt cho tha nhân...” (ĐTC Phanxico, Lễ Mình và Máu Chúa Kitô, 23.06.2019)
11. Con người chỉ có khốn đốn 1 lần, mới biết ai là BẠN, ai là BÈ và ai là người thực sự quan tâm đến mình.
12. Làm bạn, không phải ai có tiền thì tôi mới đi theo.
13. Trân trọng, không phải bạn đẹp thì tôi mới chú ý.
14. Thứ mà thời gian lưu lại, vốn không phải tiền tài, nhan sắc, mà chính là sự chân thành.
15. "Tiền tài, địa vị cũng sẽ tan, Cao sang, danh vọng cũng sẽ tàn.
Phấn son, nhan sắc đâu còn mãi, Chỉ có chân thành tồn tại với thời gian. "
16. Chúa đã chết trên thập giá chứng tỏ tình yêu của Chúa chân thành vô cùng.
17. Cuộc sống của chúng ta ví như là cà phê còn công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái ly. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại ly mà ta có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà ta đang sống…”.
18. Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cái ly mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà làngười biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất.
19. Người có trí không bi mê hoặc, Người có nhân không lo buồn. Người anh hùng không sợ sệt.
20. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ.
Kim Hà sưu tầm và dịch thuật, 2019