18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 26)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

KHI CHỦ CHĂN KHÔNG CÒN CHĂN CHIÊN!

27 Tháng Sáu 20196:37 CH(Xem: 669)

CHALICEKHI CHỦ CHĂN KHÔNG CÒN CHĂN CHIÊN!

Trước khi kết lễ sáng nay, cha sở kêu gọi: "Anh chị em thân mến, thứ Sáu tuần này là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là dịp giáo phận kêu gọi anh chị em nhớ đến các linh mục đang nghỉ hưu. Các ngài đã dành cả một thời trai trẻ phục vụ dân Chúa. Nay tuổi xế chiều, phải âm thầm sống với bệnh tật, thiếu tình cảm, thiếu sự chăm sóc ân cần. Mong anh chị em bớt chút nhu cầu riêng để chia sẻ phần nào cho cuộc sống nghỉ hưu của các ngài được nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất. cám ơn anh chị em."

Nghe mình thuật lại như thế, một linh mục bạn (đang online facebook) thốt lên: "Nghe sao thảm dữ vậy!?
Nhà hưu mà! sao không thảm.


Lời kêu gọi nói đến các linh mục đang nghỉ hưu nơi nhà hưu dưỡng Chí Hòa. Hiện có khoảng 13 linh mục, bao gồm linh mục chánh xứ, linh mục giáo sư, linh mục bệnh nặng...


Những linh mục ấy dù có những khác biệt về tính cách, về sinh hoạt mục vụ, về quản trị giáo xứ, về những thành công và thất bại... nhưng tất thảy đều giống nhau điều mà thiên hạ thường "tán tụng": các cha có đầy "con đàn cháu đống." Đó là lời tán tụng khi các ngài còn đương nhiệm, nhưng lúc này, khi đã nghỉ hưu, thì lời tán tụng ấy lại như lời mỉa mai chua xót, bởi lẽ, cả năm trời, có mấy ai trong số "con đàn cháu đống" ấy nhớ đến các ngài? có mấy ai dâng lời nguyện cầu an lành cho các ngài?


Cứ nhìn vào những cha mẹ già, ta phần nào cảm nhận được nỗi khao khát được con cháu thăm viếng. Các vị không cần tiền của, không cần quà cáp. Điều các vị cần, đó là bầu khí gia đình để xóa tan nỗi đơn côi; đó là có người lắng nghe để giải tỏa tâm tư; có người chăm sóc để tình cảm được đong đầy.


Với linh mục nghỉ hưu, thật khó để được hưởng những khao khát này, bởi lẽ "con đàn cháu đống" như một con số ảo. Mình thời tuổi 26, đã từng chăm sóc (tắm rửa, vệ sinh...) cho một cha xứ (đồng thời là cha hạt trưởng) bị tai biến liệt nửa người. Ngài được tiếng thơm về đời sống đạo đức. Có lẽ vì theo lối tu đức "cổ thời", nên những khi mình lột quần áo để tắm rửa, hoặc vệ sinh cho ngài, ngài nhắm chặt mắt lại, như tránh né nỗi xấu hổ! Những lần như thế, mình thật sự đau lòng, thương cho ngài và lại nghĩ đến mình sau này.


Giờ đây, ngoài Thiên Chúa là Đấng luôn đồng hành với các ngài, chỉ còn chúng ta, những người được mệnh danh là "con đàn cháu đống" mới có thể sẻ chia niềm vui, hạnh phúc đến với các linh mục nghỉ hưu.

Theo như mình biết: giáo phận Xuân Lộc và giáo phận Mỹ Tho đã xây nhà hưu dưỡng trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ, ý là có cả "nhà Dự bị Chủng sinh", để ngày ngày, khi các linh mục hưu nhìn thấy các thầy sinh hoạt, các ngài như sống lại thời trai trẻ của mình. Đối lại, các thầy có dịp học được nơi các cha hưu lòng đạo đức, kinh nghiệm... Tất cả tạo nên một gia đình đầm ấm đúng nghĩa.

"Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi ngươi không muốn." (Ga 21,18 )